1. Nếu hiện tại cuộc sống của cậu không ổn. Thì đừng lo ở ngoài kia hàng vạn người trẻ đang có một nỗi buồn chung. Như đứa trẻ học đi cũng nhiều lần vấp ngã, chúng mình học trưởng thành… thất bại cũng là lẽ thường tình.
2. Sẽ có những thời điểm cậu rất buồn. Sẽ có vài lúc cậu tràn trề bao thất vọng. Nhưng mong cậu dũng cảm đối diện với vết nứt trong chính tinh thần. Không trốn tránh mà học cách xoa dịu. Vết thương nào cũng sẽ sớm lành lặn mà thôi!
3. Thế giới này có hàng tỉ người, thế nên có hàng tỉ cơ hội giúp chúng mình tỏa sáng. Đừng vội vàng hay hấp tấp. Nhưng nhất định phải luôn chủ động tìm kiếm và đón nhận những điều tuyệt vời nhất.
4. Chúng mình không thể thay đổi một ai khác. Chúng mình chỉ có thể sửa đổi chính mình mà thôi! Có những mối quan hệ nên chấm dứt, nhưng cũng có vài người nên tặng họ cơ hội để họ tự sửa sai.