Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/05/2022 21:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Chill ở Hà Nội


Bài viết này chắc sẽ phù hợp hơn với những bạn mới đến Hà Nội, hoặc với những người mới nổi hứng khám phá Hà Nội, hoặc đơn giản là muốn có thêm vài trải nghiệm trên cái đất ngàn năm văn hiến này.

1. Hồ Tây, Hồ Tây, Hồ Tây

Quan trọng nên phải nhắc lại 3 lần!

Sáng trưa chiều tối, bất kể lúc nào không khí ở Hồ Tây cũng như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi gặp mặt với mình vậy, và dường như là luôn luôn phù hợp với mọi loại cảm xúc tâm trạng của mình.

Nhưng Hồ Tây đẹp nhất phải là vào lúc hoàng hôn. Theo kinh nghiệm của mình, nếu di chuyển từ trung tâm Hà Nội, thì nơi gần nhất, và đẹp nhất, để ngắm được mặt trời đỏ lừ từ từ lặn xuống mặt nước là ở đoạn gần công viên nước Hồ Tây. Ở đây còn có mấy quán cafe với những bức tường sặc sỡ màu sắc, thực sự rất phù hợp với cái nền trời rực rỡ, pha lẫn những gam màu từ cam vàng đỏ rồi chuyển dần sang xanh than tươi sáng của hoàng hôn. 

Còn Hồ Tây chất chứa tâm sự nhiều nhất phải là khi trời tối. Hồ Tây dù có một vài chỗ thoáng lên mùi hôi tanh của cá, nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ là nơi lý tưởng để đôi lứa hẹn họ. Cứ cách cách vài mét là lại có một đôi. Họ đứng, họ ngồi, họ trò chuyện, họ bày tỏ tình cảm, như để trêu ngươi những kẻ độc hành lướt qua nơi đây, hoặc như để gợi nhắc về một thời điểm nào đó của ta cùng người ấy, cũng từng gửi gắm những câu chuyện vào mặt nước Hồ Tây như thế.

Hồ Tây cũng thích hợp để tụ tập bạn bè. Uno, mèo nổ hay truth or dare gì ở đây cũng đều vui hết cả. Thường thì bọn mình sẽ hẹn nhau ở đoạn trên đường Nguyễn Đình Thi, phía sau trường Chu Văn An. Ở đấy có mấy cô bán nước cứ tối tối lại mang chiếu mang đồ ra đó. Cẩn thận không bị chặt chém nhá, cứ mạnh dạn "mặc cả". Thường thì cô sẽ báo giá khoảng 20k 1 cốc trà chanh (hoặc trà quất, trà me). Phải mặc cả!! Nhất là khi đi đông. Cứ nài nỉ ngon ngọt vào biết đâu đúng hôm chồng cô đang biết điều, thì cô giảm giá cho.

 

2. Cầu Long Biên

Thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc ở đây, chỉ là một cây cầu mà cũng nên đi cho biết thôi.

Hoặc nếu muốn có một trải nghiệm thú vị hơn, thì thay vì đi xe máy qua cầu trong vài phút chóng vánh, bạn có thể đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, ngắm người, cũng hay lắm. Khi ấy thì sẽ có cảm nhận rõ hơn một chút, khi thoáng nhìn xuống mặt đất bên dưới cây cầu, về cuộc sống mưu sinh vất vả của những con người nơi đây.

Trước ở trên cầu còn có bán ngô nướng, khoai nướng, nhưng lần gần đây nhất mình đi thì không còn thấy nữa.

Fact: Nếu để ý thì bạn sẽ thấy luồng giao thông đi lại trên cầu Long Biên là ngược chiều với thông thường, nghĩa là các phương tiện sẽ di chuyển ở phía bên trái đường. Khi tình cờ nhận ra điều này, mình đã rất ngạc nhiên và đi hỏi chị google ngay về cái điều lạ lùng này. Theo những gì mình đọc được, cầu Long Biên không phải là cây cầu duy nhất, còn có cầu Việt Trì ở Phú Thọ cũng ngược đời như thế. Còn nguyên do của việc này thì cũng có nhiều giả thuyết được đưa ra (chẳng hạn như: "Cầu Long Biên từng bị nghiêng vì những dòng xe của thực dân điều quân từ trong nội thành sang sân bay Gia Lâm, tăng cường cho chiến trường Điện Biên Phủ") nhưng nhìn chung mình đều thấy chưa thuyết phục.

 

3. A8 Khương Thượng - Tôn Thất Tùng

Tình cờ được bạn mình giới thiệu cho con phố xinh đẹp giữa lòng Hà Nội mà mình chưa từng nghe đến bao giờ. Ở đây có bán nhiều đồ handmade, nguyên vật liệu làm đồ handmade với những đồ rất xinh để decor. Mình hay mua khuyên ở đây, vì khá rẻ. 

Lần đầu đến đây là khi trời chập tối, thấy hai bên đường lấp lánh thứ ánh đèn vàng, mình đã ngay lập tức phải lòng con phố này mất rồi. Lần sau đến đây là vào ban ngày, trời âm u, nhưng ghé qua đây là lại cảm thấy ấm áp liền, vẫn nhờ thứ ánh sáng vàng lung linh kia. 

Ghé qua thử cho biết nhá!

4. Mấy quán vintage ở ngõ Thổ Quan, Khâm Thiên (mình cũng không biết nên gọi như nào cho chính xác)

Ở đây là một khu các quán cafe, quần áo, accessories,... được thiết kế và trang trí theo phong cách vintage, retro, cực kì xinh và chill luôn ấy. Mấy anh chị chủ quán ở đây đa phần cũng rất dễ thương. 

Nếu đang tìm kiếm một địa điểm để chụp những bộ ảnh film thì đây đích thực là một sự lựa chọn không thể bỏ qua! 

Chia sẻ nhỏ: bạn chỉ cần mặc mấy bộ đồ xinh xinh, vintage một chút, chọn 1 ngày nắng đẹp, rồi cầm theo điện thoại, đến gửi xe ở đấy rồi đi vòng vòng quanh mấy quán là đã có cả tá ảnh đẹp đem về với toàn bộ chi phí là 5k gửi xe mà thôi (chỉ cần mặt bạn đủ dày - như mình đã từng, xin lỗi các anh chị chủ quán nếu có tình cờ đọc được bài này ạ)!

 

5. VCCA - Vincom Center for Contemporary Art (Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom) 

Đây là một trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận. Đại khái nó là nơi cung cấp không gian để tổ chức các buổi triển lãm nghệ thuật. Cứ một khoảng thời gian lại có một hoạt động triển lãm, đa phần đều rất chất lượng, của bên nào đó được tổ chức ở đây, và thường là tự do vào cửa. Đến đây tham quan, ngắm nghía, thưởng thức, chiêm nghiệm, cũng mở mang đầu óc và tâm hồn lắm đấy.

Chia sẻ nhỏ: Thỉnh thoảng muốn đi chơi mà không biết đi đâu thì mình sẽ lên facebook và tìm kiếm các sự kiện gần đây, có đủ các thể loại sự kiện đa dạng về nội dung (kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, thể thao,...) đến hình thức (triển lãm, workshop, hội thảo,...), tha hồ cho mình lựa chọn. (Và cũng từ đây mà mình mới biết đến VCCA).

 

6. Chợ hoa Quảng Bá (chợ hoa Quảng An - mình không chắc lắm nhưng hình như 2 cái tên này vẫn đều chỉ cái chợ hoa ấy)

Để có trải nghiệm thú vị hơn thì nên đi chợ hoa vào lúc 2-4h sáng, vì theo mình biết thì khi ấy là lúc những bó hoa vừa được cắt từ vườn lên, tươi rói.

Chợ cũng bé bé thôi, đi xe máy vài phút là hết chợ, nên có thể gửi xe để vừa đi bộ vừa ngắm hoa. Nhiều hoa vô cùng luôn ấy, mua tặng mẹ, tặng vợ, tặng người yêu 1 bó hoa thì còn gì bằng.

Lời kết: Để mà viết về Hà Nội và những chốn để chill thì chắc mình phải dành vài ngày để hồi tưởng rồi liệt kê lại rồi lựa chọn từ ngữ thì mới viết ra hết được cái cảm nhận của mình mất. 

Nhìn lại thì thấy mình cũng đã khám phá được nhiều phết, cũng tạm đủ để chia sẻ với những người mới dừng chân nơi đây. Để xem nào, phố đường tàu, phố Phùng Hưng, phố đi bộ (với kem Thủy Tạ), Văn Miếu, phố cổ, cà phê trứng ở Giảng (và một vài nơi bí mật của mình nữa), nhiều, nhiều lắm, cần thêm thì hỏi chị google. 

Dù thế thì, Hà Nội trong mình vẫn cứ là một điều bí ẩn, đủ để thôi thúc sự tò mò và tinh thần muốn khám phá, muốn trải nghiệm của mình cũng như những người lỡ yêu Hà Nội.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024