Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
02/05/2022 21:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NGÀY ẤY THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ, HIỆN TẠI BẠN RA SAO?


1/ Bảy năm trước tôi nhất quyết thi vào đại học công nghệ, ai cũng nói rằng con gái nên an phận lấy chồng, không nên học những thứ khô khan. Hiện tại tôi được giữ lại ở trường làm giảng viên. Những người ngày trước ngăn cản đều muốn con của họ sau này được học tôi.

2/ Trong tay chỉ có vỏn vẹn 10 triệu, nhưng vì đam mê kinh doanh hàng ăn tôi vẫn quyết tâm lên thành phố. Bắt đầu từ những hộp đồ ăn bán online cho những người xung quanh, đến bây giờ tôi sắp mở chi nhánh thứ ba cho chuỗi ăn vặt của tôi.

3/ Ngày ấy tôi bỏ ngoài tai lời của ba mẹ, một mình lên thành phố thi đại học. Tôi không muốn cuộc sống của tôi vẫn bám vào việc làm nông. Bố mẹ đã bỏ ra rất nhiều tiền để tôi được học hành. Tôi hiện nay đã được làm công việc mình yêu thích, dù lương của tôi chưa thể mua được nhà nhưng có thể đủ để mời bố mẹ lên thành phố ở cùng. Có lẽ họ cũng tự hào về tôi lắm

4/ Có ai chỉ vì ganh đua với crush mà điền nguyện vọng theo ước mơ của bạn ấy không ,,, giờ tôi hối hận rồi. Crush thì không đỗ, tôi thì phải học 24/7 10h tối vẫn phải ngồi làm bài. Tôi đã sai rồi :((((

5/ Thật may mắn vì ước mơ của tôi cũng là của bố mẹ. Hai người đều ủng hộ tôi hết mình. Nhờ vậy mà trong quá trình theo đuổi ước mơ tôi chưa từng vấp ngã hay gặp khó khăn. Cả gia đình chúng tôi hiện tại đều rất vui vì ước mơ của cả ba đã được thực hiện

6/ Ngày tôi xác nhận học đại học Y, ai cũng nói rằng tôi bồng bột nhất thời suy nghĩ chưa kĩ. Học 10 năm rồi ra trường liệu mọi thứ thay đổi có còn chỗ đứng cho bác sĩ mới ra trường như tôi. Nhưng đấy là lí thuyết mà thôi. Năm sau tôi ra trường đã có sẵn vị trí ở bệnh viện tư, tôi đang thực tập ở đấy. Tiền lương là một chuyện, nhưng thích nhất vẫn là cảm giác được chữa trị cho các bệnh nhân.

7/ Tôi luôn ước mơ trở thành một diễn viên nổi tiếng. Trong quá trình ấy tôi cũng có một người bạn thân chung chí hướng. Nhưng thực tại đã vùi dập một con người nhụt chí như tôi. Mặc dù công việc của tôi khá thuận lợi nhưng vẫn không đủ để tôi có chi trả cho mọi thứ. Tôi đã lấy chồng và có hai con. Ngày ấy bạn tôi rủ nộp đơn casting nhưng tôi lại chùn bước. Hiện tại cô ấy đã thực sự thành công. Bởi thế mới nói:”Dám nghĩ dám làm. Cứ theo đuổi ước mơ của bạn sẽ có ngày thành công.”

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024