Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/04/2022 18:04 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 40 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 186/400 (46%)
Kĩ năng: 2/210 (1%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 7986
Được cảm ơn: 2102
4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi, đi khắp thế gian không lo nghèo khổ!


4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi, đi khắp thế gian không lo nghèo khổ!

Đường do tâm, đời cũng từ tâm. Tâm thái, có thể là một trở ngại hoặc là một bước đệm trong cuộc sống của bạn!

Đại học Harvard từng thực hiện một nghiên cứu:

Một người có thể thành công hay không, chỉ có 15% xác suất phụ thuộc vào trí thông minh và kinh nghiệm sống của người đó, 85% xác suất còn lại đến từ tâm thái của người đó.

Tâm thái là người cầm lái quyết định số phận của cuộc đời.

Nếu tâm thái không tốt, dù khả năng có mạnh đến đâu, ai cũng có thể bị lạc đường hoặc bị lật thuyền.

Nếu muốn thăng hạng bản thân, hãy bắt bản thân phát triển bốn tâm thái vững vàng sau đây.

01

Tâm thái hộp đen

Tin rằng nhiều người đã nghe nói đến hộp đen, nó là một loại thiết bị lưu trữ thông tin thường được gắn trên máy bay, đây là công cụ được các hãng hàng không sử dụng để đúc kết kinh nghiệm bay, rút ​​kinh nghiệm, giảm thiểu tỷ lệ tai nạn.

Một khi máy bay gặp sự cố, thông qua hộp đen, các điều tra viên có thể hiểu ngay nội tình của vụ tai nạn.

Sau này, người ta gọi thái độ tích cực - ghi lại và ngẫm lại những thất bại và học hỏi từ chúng là "tâm thái hộp đen".

Trong cuốn sách "Nghệ thuật và nỗi sợ hãi", có một câu chuyện như này.

Một giáo viên dạy làm gốm đã đưa ra những mệnh lệnh khác nhau cho hai nhóm học sinh.

Với nhóm đầu tiên, cô chỉ yêu cầu những học sinh này làm một số lượng nhất định, còn với nhóm thứ hai, cô yêu cầu họ làm ra một cái bình đất thật hoàn hảo.

Cuối cùng, người ta thấy rằng nhóm làm ra được chiếc bình đất hoàn hảo là nhóm thứ nhất thay vì nhóm thứ hai.

Tại sao?

Mặc dù nhóm đầu tiên không bị yêu cầu phải hoàn hảo nhưng trong quá trình làm với số lượng lớn, các học sinh dần dần rút ra kinh nghiệm, và về cơ bản thì chiếc bình ngày càng đẹp hơn.

Trong khi những người thuộc nhóm thứ hai quá cầu toàn, ngoại trừ sự hoàn hảo trong suy nghĩ ra, họ không cho ra được kết quả thực tế.

Tác giả Matthew Syed từng nói:

"Nếu chúng ta không thể thay đổi nhận thức của mình về thất bại, khát khao thành công của chúng ta sẽ trở nên vô ích."

Cũng giống như Dyson, sau 5.127 lần thất bại, hãng này đã phát triển ra chiếc máy hút bụi khí cuốn không túi càn quét khắp thế giới và trở thành "Vua thiết kế của Anh" nổi tiếng thế giới.

Kẻ mạnh thực sự không phải là người không bao giờ thất bại, mà là người biết học hỏi tốt từ thất bại.

Rèn luyện bản thân trong thất bại, hoàn thiện bản thân, nâng cao bản thân, giúp bản thân ngày một mạnh mẽ hơn.

4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi, đi khắp thế gian không lo nghèo khổ! - Ảnh 1.

02

Tâm thái viên gạch

Một viên gạch bỏ hoang nằm trên bãi cỏ, nó nhìn lên tòa nhà cao tầng đối diện, thầm nghĩ:

"Sẽ thật tuyệt nếu mình là một viên gạch trong một tòa nhà cao tầng, khi ấy, mình có thể nhìn thấy cảnh vật ở phía xa hơn cao hơn."

Một ngày nọ, nó được các công nhân xây dựng nhặt được và trở thành một phần của một ngôi nhà cao tầng.

Lý tưởng của nó đã trở thành sự thật, nhưng nó nhận ra rằng làm những viên gạch này không thoải mái chút nào.

Bởi vì chúng phải chịu áp lực từ lực ép của gạch theo mọi hướng.

Nó muốn quay trở lại bãi cỏ biết bao nhiêu, nhưng nó sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Dần dần, nó bắt đầu thay đổi tâm lý, từng bước trau dồi khả năng chịu đựng và nâng cao khả năng chống chịu với áp lực của mình.

Đây là "tâm thái viên gạch".

Muốn leo lên đỉnh cao thì phải chịu đựng được đau đớn, muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.

Đằng sau mỗi cuộc sống dường như hào nhoáng, đều có những khó khăn và đau khổ không thể kể xiết.

Người sáng lập KFC, Harland Sanders, đã bị từ chối 1.009 lần trước khi ông mang kỹ năng chiên gà của mình đến nhà hàng.

Trong cuốn sách "Tiểu sử Steve Jobs", Steve Jobs đã khóc 157 lần, trung bình cứ 3 trang là một lần khóc. Trong số đó, khóc đến ngã xuống 25 lần, khóc và hét lên 34 lần, và bật khóc 42 lần, tất cả những điều đó mới tạo nên Apple.

Mỗi khó khăn là một món quà; mỗi lần ngã xuống là một sự trưởng thành.

Đối mặt với sóng gió sắp ập đến, lựa chọn chìm xuống hay vươn lên, tất cả đều phụ thuộc vào chính bạn.

4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi, đi khắp thế gian không lo nghèo khổ! - Ảnh 2.

03

Tâm thái nấm

Có một câu nói như thế này:

"Mỗi người ưu tú đều có một khoảng thời gian im lặng. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mỗi ngày bạn đều nỗ lực rất nhiều nhưng không nhận lại được gì. Chúng tôi gọi đó là thời gian bén rễ".

Có quá nhiều khoảnh khắc đen tối trong cuộc sống khiến chúng ta bị coi thường, bị phản bội và bị áp bức.

Nhưng miễn là bạn có thể chịu đựng sự khó chịu, nuốt chửng những bất bình và chịu đựng sự cô đơn, bạn sẽ luôn có cơ hội để mở ra khoảnh khắc nổi bật của riêng mình.

Cũng giống như nấm vậy, chúng vẫn có thể phát triển mạnh mẽ ngay cả khi được trồng ở những nơi ẩm thấp, tối tăm, thiếu ánh nắng hay cằn cỗi

Những người có "tâm thái nấm" là những người biết cách âm thầm chuẩn bị cho sự trưởng thành trong những ngày tháng không ai hỏi han.

Nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, Xing Qingjie cũng từng trải qua "thời kỳ nấm".

Anh lớn lên trong một gia đình nghèo, học hết cấp 2 thì nghỉ học, anh cùng với những người cùng làng đi xúc gạch, sàng cát, xi măng trên công trường.

Nhưng ngay cả khi quá mệt mỏi khi phải làm việc nặng nhọc mỗi ngày, anh vẫn không từ bỏ việc đọc và viết.

Sau những giờ lao động miệt mài, khi những người khác đang nghỉ ngơi và trò chuyện, anh là người duy nhất ngồi viết lách.

Những người xung quanh anh cảm thấy khó hiểu, và thậm chí còn chế nhạo anh.

Nhưng anh nghiến răng và kiên trì, cho dù những tác phẩm của mình hết lần này tới lần khác bị từ chối.

Sau này, anh đi bán thịt lợn, và khi không có khách, anh sẽ ngồi xuống và viết ra những suy nghĩ của mình.

Sau cùng, sau vô số lần bị từ chối, những suy nghĩ của anh cuối cùng cũng đã trở thành một cuốn sách hoàn chỉnh, mức độ nổi tiếng của anh ngày càng cao.

Đến nay, hơn 20 tác phẩm đã được xuất bản.

Nếu không có sự tích lũy âm thầm mỗi ngày, làm sao có cơ hội tiến lên?

Đừng ngừng tiến về phía trước bởi vì không có tiếng vỗ tay trong một thời gian nào đó, và hãy biến sự bất công và chế giễu mà bạn đã trải qua thành "chất dinh dưỡng".

Chỉ cần bạn không chấp nhận số phận, số phận cũng sẽ không làm gì được bạn.

4 tâm thái của kẻ mạnh: Hộp đen - Viên gạch - Nấm - Voi, đi khắp thế gian không lo nghèo khổ! - Ảnh 3.

04

Tâm thái voi

Bạn có biết voi cầu hôn như thế nào không?

Khi cầu hôn, chúng sẽ chìa chiếc mũi dài ra và gửi một tiếng gọi trìu mến về phương xa.

Dù tiếng voi chỉ đi được quãng đường 10 cây số.

Nhưng những con voi ở xa hơn cũng có thể nhận được tin nhắn tán tỉnh.

Hóa ra khi con voi đang truyền tín hiệu, nó cũng sẽ không ngừng giậm chân, truyền thông điệp tán tỉnh xa hơn thông qua mặt đất.

Điều mà "tâm thái voi" dạy chúng ta là: thử càng nhiều càng tốt, để tăng khả năng thành công.

Chỉ cần bạn không lùi bước, giải pháp sẽ luôn nhiều hơn là khó khăn.

Trong bộ phim truyền hình nước ngoài có tên "Minning town", có một tình tiết như này:

Giáo sư Ling muốn dẫn dắt dân làng thoát nghèo bằng cách trồng nấm. Nhiều người dân nhìn thấy cơ hội tốt để kiếm tiền và lần lượt tham gia dự án.

Tuy nhiên, khi số người trồng ngày càng nhiều thì số lượng nấm cũng tăng theo, cung vượt cầu, tiểu thương hạ giá, thậm chí sau cùng còn bán không được.

Lúc này, dân làng mới lo lắng: "Nếu không bán được tiền thì hay thôi không bán nữa?".

Nhưng giáo sư Ling không hề lùi bước hay bỏ cuộc: "Tôi không tin là mình không nghĩ ra cách!"

Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh đã khuyến khích những người xung quanh cùng nhau thử nhiều phương pháp khác nhau, và cuối cùng đã nghĩ ra hai kế hoạch.

Làm tủ đông để trữ lạnh số nấm còn thừa.

Mặt khác, đưa mọi người đến các thành phố lớn khác để mở thị trường, và tạo ra thị trường cho loại nấm mà người dân ở đây trồng.

Giống như một câu trong cuốn sách nước ngoài "Cuộc sống không có giới hạn" (tạm dịch):

"Không phải cơ thể tôi sai, mà là tôi đặt ra những giới hạn cho cuộc sống của mình, vì vậy tầm nhìn của tôi bị hạn chế, và tôi không nhìn thấy những khả năng của cuộc sống."

Dù gió có thổi lớn thì cuộc đời cũng không bao giờ có hai từ "bỏ cuộc".

Bất kể hoàn cảnh khó khăn ra sao, miễn là bạn không đặt ra giới hạn cho mình, bạn luôn có thể đạt được những cơ hội mới.

Hãy tin rằng không có con đường nào là vô ích trong cuộc sống, mỗi bước bạn đã và đang đi đều có giá trị.

05

Người lạc quan nhìn thấy bánh vòng, người bi quan nhìn thấy vực thẳm.

Đường do tâm, đời cũng từ tâm.

Tâm thái, có thể là một trở ngại hoặc là một bước đệm trong cuộc sống của bạn!

Theo Alexx

Theo Trí Thức Trẻ



 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024