Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/04/2022 21:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CHÚNG TA CÒN TRẺ, ĐIỀU ĐÓ ĐÃ LÀ RẤT TUYỆT VỜI RỒI!


Thật vậy, ngay cả khi chúng ta nghĩ rằng mình chẳng có gì trong tay thì ông trời cũng đã ưu ái ban tặng một tuổi trẻ vô giá. Dù có trải qua bao nhiêu lần thất bại, vấp ngã, thì chúng ta vẫn có cơ hội để nói rằng, ngày mai mình sẽ bắt đầu lại. Đó chẳng phải là một điều may mắn rất lớn hay sao?

Tuổi trẻ đầy rẫy những áp lực, đó là điều ai cũng phải trải qua. Tại sao không áp lực cơ chứ khi mọi người xung quanh ai cũng tài giỏi và thành công, đến cả cậu bạn mà bạn từng trêu chọc lúc nhỏ, giờ cũng đã được thăng chức. Tuổi trẻ mệt mỏi thật đấy, nản lòng thật đấy nhưng bạn hãy đừng lấy lí do đó để khiến tuổi trẻ của chúng ta bớt tươi đẹp! Bạn biết không, cô giáo chủ nhiệm cấp ba đã từng nói với mình rằng, cho dù em không giỏi một lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì em vẫn là bản thể duy nhất trong vũ trụ này! Vậy thì tại sao lại phải buồn nhỉ trong khi chúng ta là một điều đặc biệt mà vũ trụ ban tặng cho thế giới này?

Chúng ta bận rộn thì thật tốt, nhưng đôi lúc, lười biếng một chút cũng chẳng có gì là sai, miễn là điều đó khiến bạn tốt hơn. Tuổi trẻ có giới hạn, vậy nên hãy sống thật hạnh phúc, bạn nhé!

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024