Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/02/2010 10:02 # 1
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Cuối cùng cũng có đủ xiền để mùa hè này du lịch miền tây sông nước , chỉ đợi đến ngày đó nữa là uk . làm một chuyến đi hết các tỉnh miền tây lun>.<, nhóm sẽ có 4 người , mình , em gái , bạn của em gái , và một người bạn thụy sĩ , zui quá là zui^.^, chuyến hành trình sẽ bắt đầu từ Sài Gòn nè và bắt xe đi qua các tỉnh miền tây, sau đó kết thúc ở thành phố Đà Lạt.(Kinh phí ước tính 10 chai chia đều cho 4 người , phát sinh ra thì mỗi người phải tự lo) hix , mình phải nghỉ chơi tết kiếm xiền đề phòng kinh phí vượt quá giới hạn thôi.


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
01/02/2010 10:02 # 2
snow
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 17/12/2009
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


một ngày đầu tuần...
cố lên...cuối tuần là được nghỉ tết rùi....


someday you will cry for me like I cried for you
someday you will miss me like I missed you
someday you will need me like I needed you
And someday you will love me but I won't love you...


 
02/02/2010 16:02 # 3
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Cuối cùng cũng quyết định xong. Cố thêm năm rưỡi nữa. Họ làm được mình cũng phải làm được. mà phải hoành tràng hơn họ nữa kìa. Mai mốt anh sẽ dẫn em đi chơi trên đó em à. cố lên nào. Mình làm được mà. chắc chắn là vậy. Phải là vậy.......



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
02/02/2010 17:02 # 4
Mars Flames
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 17/40 (42%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 77
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hơ hơ hơ, dzìa quê tưởng phẻ lắm hóa ra dọn nhà điên luôn. Hic, cũng may là bùm dzìa sớm ko thì...........


Biển học mênh mông
Quay đầu là Bờ
Không ngờ là Vực
 

 
02/02/2010 22:02 # 5
ongdo8x
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 13/90 (14%)
Kĩ năng: 62/100 (62%)
Ngày gia nhập: 18/01/2010
Bài gởi: 373
Được cảm ơn: 512
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


bun!!!!!!
ước j tất cả như mong đợi nhỉ?
mọi người ai cũng nhiệt tình một chút thì hay biết mấy
khi nào phong tào từ sinh viên tụi mình sẽ phát triển trở thành một sân chơi lớn nhỉ?
tôi luôn ước mình sẽ làm cái j đó giúp mọi người nhỉ?
hi vọng clb do nhóm mình lập ra sẻ thay đổi một diện mạo mới ở sinh viên DTU
                            tự nhiên giờ lại nhớ nhà rồi!!!!!
                 sắp được ngồi cùng bà nội bên nồi bánh chưng bánh tắt tới sang rồi.
       ôi!         nhớ quá !  thời thơ ấu



http://www.facebook.com/profile.php?id=100002149168882&sk=info


Hãy giữ ngọn lửa đam mê cháy mãi
 
 

“Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng n

 
Các thành viên đã Thank ongdo8x vì Bài viết có ích:
04/02/2010 19:02 # 6
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


ôi trời
Gần tết rùi
Tất niên liên miên
Đám giỗ đủ chỗ
Đám cưới khắp nơi






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
04/02/2010 20:02 # 7
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hum ni thật là mệt mỏi  với cái đề tài, hic làm gần xong thì bị sai  nên phải làm lại chán ơi là chán, mai nộp bài xong là về hà lam ăn tất  niên



 
05/02/2010 02:02 # 8
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Think for all, the end of old year!
Try to future, to new year, to people I love, to family, to me!



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
Các thành viên đã Thank bipbipkul vì Bài viết có ích:
06/02/2010 22:02 # 9
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Từ Thánh Địa Mỹ Sơn về , tới dự sinh nhật của BB ,vừa vui vừa mệt mỏi , về nhà gặp anh họ >.<
Về rùi hả , vào đây anh lì xì năm mới .
Dạ , ủa ? đã đến tết đâu? mà em lớn rùi mà ?
Tết này anh phải ăn tết trên biển , ko ăn tết với gia đình được , tàu anh chuẩn bị đi rùi.
Cầm 2 tờ 500 k , nhưng cảm thấy bùn. anh họ sẽ phải vượt sóng , con tàu đó lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo của Tổ Quốc , khó khăn đang chờ anh họ , trong khi gia đình nào cũng vui vẻ đón tết .
Một chút lo lắng bỗng xuất hiện nhưng tin rằng mọi việc sẽ tốt đẹp với anh.  Sea tự hào về anh , đó là một phần ý nghĩa nick của em : Sea>.<.                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                            Em họ : SkyAndSea.


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
Các thành viên đã Thank SkyAndSea vì Bài viết có ích:
07/02/2010 11:02 # 10
ongdo8x
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 13/90 (14%)
Kĩ năng: 62/100 (62%)
Ngày gia nhập: 18/01/2010
Bài gởi: 373
Được cảm ơn: 512
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hôm nay nhà trọ chỉ còn mình tôi
bất chợt tôi nghe 1 bản nhạc hòa tấu thật bùn
bên cạnh tôi lúc này là một không gian tràn ngập sự nhớ nhung
việc còn lại là hòan thành nót tấm thư pháp ngày xuân
tôi nhớ nhà
nhớ 1 ai đó
nhớ những kỷ niệm
và tôi nhớ bạn bè
nhớ mọi người ở clb
tôi buồn
thôi thì xong mấy tấm thư pháp là mình dọn nhà.giặt đồ,rồi mai lại được về nhà rồi
huhu!!!!! pùn wa




http://www.facebook.com/profile.php?id=100002149168882&sk=info


Hãy giữ ngọn lửa đam mê cháy mãi
 
 

“Hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không chịu đựng n

 
Các thành viên đã Thank ongdo8x vì Bài viết có ích:
07/02/2010 11:02 # 11
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Hum qua SN bb
BB zui quá
Nhận được nhìu quà
BB thjk lắm
nhưng bb cũng bùn vì mời 1 số admjn mà chẻng ai có mặt hết  ngay cả thằng đệ của bb cũng ko đi





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
07/02/2010 16:02 # 12
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hum ni ở nhà cả ngày. vô 4r mà vắng ơi là vắng :((. chẳng thấy ai hết, cx nghĩ chắc cx là người về quê trễ nhất của 4r , chúc mọi người ăn tết zui zẻ và hạnh phúc nha.  mai mà cx về quê rùi, tạm xa 4r ni mấy ngày,



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
09/02/2010 19:02 # 13
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hic hum ni cx dậy sớm để dọn nhà cùng mẹ, dọn 1 xíu mà mêt quá! đúng 19g là phải xuống trường cấp 3 dự lễ nữa, công nhận thế hệ sau mình nó làm rất là zui



 
10/02/2010 09:02 # 14
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Mai họp lớp, làm ban tổ chức thiệt mệt nhưng mà vui. HI vọng suôn sẽ.
Hôm nay lên forum thấy vắng thật. Anh em ai cũng bận rộn tết nhất. Ra năm ta làm cái kế hoạch mới :).
Tài khoản Sim Viettel của mình: 66666 . Lộc lộc lộc lộc lộc . Năm lộc .. mong là luôn như thế. 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
11/02/2010 14:02 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


28 Tết. Chắc mọi người đều yên vị ở quê hết rùi nhỉ!
Em Hà Nội chúc tất cả mọi người có cái Tết bên gia đình thật trọn vẹn nhé, chúc các cặp đôi có 1 V-day lãng mạn và hạnh phúc, chúc cho những người độc thân luôn luôn vui vẻ, chúc cho những người đã yêu-đang yêu mà có tình yêu   không-trọn-vẹn  thì sẽ phần nào đó lấp đầy được khoảng trống không vui trong mình,hehe! :d


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
16/02/2010 08:02 # 16
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Ùi, tết năm nay không bằng mọi năm , vẫn tranh thủ lên forum coi mấy cái bài có gì mới hơn hok , tối 30 tết đón giao  thừa với cô bé hàng xom , đi đến tận 3h sáng mùng 1 , ngày valentine gì mà kì dễ sợ , pé đi giày cao gót nên bị đau chân do đi bộ 1 quãng đường dài , vậy là 2 anh em cùng xách dép lên để đi chân trần dưới lòng đường Trần Phú , ngộ ghê hén >.< Mùng 2 đi chơi với mấy thèng bạn cũ ,mùng 4 chuẩn bị đi Tam Kì >.< , mùng 5 đi Lăng Cô , nhác quá đi>.<


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
22/02/2010 13:02 # 17
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Đà Nẵng, ta lại gặp nhau!
Không bít năm nay mọi chuyện thế nào, chớ kái tết năm nay sao mà lạnh và bùn thế không bít! Trừ những lúc nhận tiền lì xì ra! hehe
Mới tới ĐN sáng nay, chìu nay lại lò mò lên trường để học, không kịp tận hưởng không khí sang năm mới ở ĐN lun. Cuối năm dọn phòng, jờ mới đầu năm cũng dọn phòng! hic hic
Ngó qua tử vi hàng ngày, nó nói thế này:

Sự Nghiệp
Những tin tức thuận lợi sẽ đến với bạn trong ngày.

Sức Khỏe
Bạn nên tranh thủ đắp các loại mặt nạ trái cây trong thời gian nghỉ ngơi tại nhà.

Tiền Bạc
Bạn cần đắn đo hơn trong chi tiêu vì thời gian "khủng hoảng" của bạn sắp đến.

Tình Yêu
Không có nhiều biến chuyển cho lắm.

oy trời, chắc chìu nay không bị gọi đứng dậy trả lời câu hỏi bài cũ đâu nhỉ?! oh...yeh......

Thui, cũng phải ngó qua sách vở xí, an toàn là bạn mừ! hihi




Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
22/02/2010 18:02 # 18
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Mới viết hồi chìu, jờ ngồi viết típ, câu chuyện từ 14h30 trở đi!
Đi học, mang qua nhà con bạn cái mũ bảo hiểm nó gửi hồi trong tết, oy tiện thể chở nó xún Quang Trung lun
Leo lên tầng 8...ăc ăc
Ngồi chờ cô đến 15h30, zô lớp làm bài tâph nhóm tới tận 16h30, ngồi dịch vài câu ra tiếng việt oy zề. Chán như con gián!
Đi ăn bánh canh zới 2 nhỏ bạn thân ở Phạm Văn Nghị, oy đi lung tung, oy zề nhà, mở máy, ngồi từơng thuật lại như thế này! Đúng là lớp mình sao mà bùn thế không bít! Nhớ mỗi GB thui! hic hic, thế mà GB ko lì xì gì cả! nản pà cố!!!!!!!!!!!!!!!!
ui trời ơi! Ngày làm việc đầu tiên của năm mới


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
22/02/2010 20:02 # 19
YooNaiK
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 24/100 (24%)
Kĩ năng: 81/90 (90%)
Ngày gia nhập: 20/02/2010
Bài gởi: 474
Được cảm ơn: 441
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


đêm,lẻ bóng!
một mình,nhớ!
lang thang trên con đường vắng
jo' từng cơn
e lạnh
đưa bàn tay ôm lấy mình
e mơ về 1 hơi ấm chưa từng thuộc về e
cảm nhận từng luồng jo' wa mái tóc,da thịt
thu mình trong góc vắng
nhìn màn đêm
ánh đèn sáng
hiu hắt,1 bóng,lạnh lẽo vô cùng
trơ trọi jua~ con đường
mong 1 bóng hình thân wen chưa từng gặp mặt
đêm tĩnh lặng wa'
lặng yên đến đáng sợ

bước đi trong đêm,cơn mưa bất chợt
mưa ướt chân e
ướt bờ vai gầy
ướt đôi mi,buốt
mặn...môi e cảm nhận
hòa trong nc mắt của trời jot lệ e
jau' đi nỗi buồn
mình e bước
bước về nơi xa xăm mình e,1 bóng,1 góc trời,1 tâm hồn,1 nỗi nhớ âm ĩ
"đêm"





“…Trong Tôi có nhiều Tôi …
Một Tôi hay cười và một Tôi hay khóc
Tôi cười với đám đông
Tôi khóc một mình
Còn một Tôi im lặng
Một Tôi là chiếc bóng theo tôi
Tôi gom nhiều tôi thành một Tôi
Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi
Tôi nhiều Tôi vậy mà sao một mình… “

 
Các thành viên đã Thank YooNaiK vì Bài viết có ích:
23/02/2010 22:02 # 20
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Hôm nay, sáng thức dậy qua chở nhỏ bạn đi học, lên lớp trễ vì phải chờ nó gần 10p chuẩn bị, công nhận nó chậm chạp thật! sáng nay học 4h lun, hơn 11h  zề tới nhà, măm măm, oy online cả chìu. Tối đi ăn kem zới Wind, sau đó lại đi Cf zới Donkihote và ongdo8x! hì hì. Công nhận ko làm gì mà sao thấy mình bận rộn kinh lun!hazzzzzzzzzzzzzzzzz


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024