Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2010 09:03 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Trích:
Chìu nay , 4h ghé qua biển Phạm Văn Đồng theo lời của Hương Hà Nội , chẳng wen ai . Vậy là Hương gọi : Thầy qua chỗ em bán hoa đi . Chạy qua hè , hok bít có phải may mắn hok thấy bán cũng nhìu . Hi vọng là Pé Hương bán có lời >.< gần 6h gặp Bip , thi với Bip >.< Tới 9h30 tối 4 người kéo ra biển >.< nghịch nước >.< ,



tối về đợi bài bạn gửi và gửi bài cho bạn.>.< Đêm nay chắc thức khuya>.<
 Biển và những nguời bạn tốt của Hương! Cảm ơn họ thật nhiều! :)


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
09/03/2010 19:03 # 2
Tsunami_IT
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/03/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Bị ba má mắng vì những lí do chẳng ra sao cả >.< , nhớ cô bạn thân quá , iu một người khó đến vậy sao? Mình đã iu tới 3 năm rùi , giờ chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao? Ko có sự lựa chọn nào cả , cố gắng rùi , nhưng thực sự là chỉ có một , 8-3 bùn thiu.


Nếu cuộc sống cho bạn một cú , hãy để nó đá bạn về phía trước .
I'm Tsunami>.<

 
Các thành viên đã Thank Tsunami_IT vì Bài viết có ích:
11/03/2010 11:03 # 3
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Sư Tử  (23/07 - 22/08)
Tử vi hôm nay (11/03)








Sự Nghiệp

1 cơ hội mới sắp đến.

Sức Khỏe
Bạn có dấu hiệu stress và mệt mỏi.

Tiền Bạc
Bạn sắp mua một món đồ có giá trị rất lớn.

Tình Yêu
Bạn hài lòng với hiện tại.



Sự nghiệp như thế là ổn, còn những thứ còn lại không thèm quan tâm! hihi
Trời Đà Nẵng lạnh quá, mình hơi bị dị ứng với trời lạnh như thế này...kái mũi mình sẽ bị dị ứng ngay lập tức cho xem! và hiện tại thì nó cứ xụt sịt...Hồi tối phải lôi kái chăn bông dày cộm ra ...lạnh quá mừ...cả đêm mình không ngủ đc vì quá lạnh....mum nói giờ này trên mình còn lạnh hơn, núi mừ....hichic
Chiều nay kiểm tra giữa kỳ anh văn, chắc là sẽ ổn thui....thui, măm măm kái đã! ........



Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
11/03/2010 11:03 # 4
4uprodotinfo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 04/03/2010
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Chán ......................





 
Các thành viên đã Thank 4uprodotinfo vì Bài viết có ích:
13/03/2010 11:03 # 5
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Mấy ngày nay thật là tệ , mọi thứ rối tung cả lên>.< , tâm trạng thì lộn xộn , thay đổi khó hiểu. Chẳng bít làm gì .. phải rùi , có gì khó xử thì sẽ phải đến nơi đó , nơi mà cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhõm , là nơi khởi đầu và kết thúc của chính mình , nơi mà chỉ có mình bít ..... Ngày mai mình sẽ khởi hành>.<


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
14/03/2010 21:03 # 6
Vistano
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 85/110 (77%)
Kĩ năng: 5/210 (2%)
Ngày gia nhập: 06/02/2010
Bài gởi: 633
Được cảm ơn: 2105
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Mình viết trong này đơn giản vì nó là topic do 1 mod tự tay post và mod đó đã xin thôi làm quản lý box này:
Vì sao FDTU ngày càng xuất hiện thêm những cái đơn thôi ko tham gia vào BQT nữa nhỉ? đăng ký-> từ bỏ...
vậy tại sao ai cũng xin nghỉ vớil lý do như nhau nhỉ? phải chăng đó là cái mẫu mà những ai muốn thôi làm thì dựa y chang thế mà post???  vậy nguyên nhân sâu xa là gì nhỉ? tại sao nó lại chán thế này?
Xung đột, quyền lực, chia rẽ...???
mà thôi! đau đầu thật, thôi thôi thôi và thôi!



 
14/03/2010 22:03 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Tuổi trẻ là phải biết khao khao vươn lên, luôn hướng về phía trước. Năng động, nhiệt tình, tham gia các hoạt động xã hội. Sau này ngồi lại nhớ về những thời gian trai trẻ đầy kỹ niệm mới đáng quý. Sinh viên mà không có gì trong tay thì cuộc đời này coi như mất một nữa. Năng động lên các bạn, mới chỉ là bước đầu thôi mà ^^


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
14/03/2010 22:03 # 8
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Trích:
Tuổi trẻ là phải biết khao khao vươn lên, luôn hướng về phía trước. Năng động, nhiệt tình, tham gia các hoạt động xã hội. Sau này ngồi lại nhớ về những thời gian trai trẻ đầy kỹ niệm mới đáng quý. Sinh viên mà không có gì trong tay thì cuộc đời này coi như mất một nữa. Năng động lên các bạn, mới chỉ là bước đầu thôi mà ^^
 
 Đó là lí do Sea tham gia Forum này . Sea cũng cảm thấy mình đóng góp còn quá ít , nhưng tin chắc là sẽ còn cộng tác nhìu với forum vào những dịp khác >.<sau chuyến nghỉ phép dài hạn này .


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
15/03/2010 21:03 # 9
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Mún nói gì đó, mà chẳng bít nói gì................!
Ước gì, bây giờ mình thực tế đi đôi chút thì có phải là tốt hơn không????hazzzzzzzzzzzz
ai đó đã nói rằng:
- Hãy
hát như chẳng ai nghe
-
Hãy nhảy múa như chẳng ai nhìn
-
Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
-
Hãy yêu như chưa từng ai làm bạn đau đớn
-
Hãy luôn chính mình trong mọi hoàn cảnh
...
hãy sống như thể Trái đất này chính thiên đường của bạn
!

Đấy! All mọi chuyện ư? Bình thường thôi!


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
16/03/2010 00:03 # 10
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Ôn lại kỉ niệm vui nhất trong cuộc đời Sea , khoảng thời gian ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc.


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
Các thành viên đã Thank SkyAndSea vì Bài viết có ích:
18/03/2010 11:03 # 11
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


một ngày thật mệt mỏi, biết bao nhiêu là công việc
trời ơi! cái CPU của mình hok cánh mà đi đâu rùi  :((  :((  :((



 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
18/03/2010 12:03 # 12
electroncit
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 18/20 (90%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 28
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Nhức, mỏi con mắt, muốn rủ ai đó đi cafe, mà thấy ai cũng muốn rủ, nên cafe 1 mình rội keke


IT Network Management
FPT Information System



 
18/03/2010 12:03 # 13
anhkumeo
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 8/40 (20%)
Kĩ năng: 25/30 (83%)
Ngày gia nhập: 30/01/2010
Bài gởi: 68
Được cảm ơn: 55
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


 Hôm nay lại đi chơi biển với em. Vui thật, cảm giác khó tả quá. Lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác này ... ôi ôi ôi....



 
20/03/2010 00:03 # 14
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


anh thề anh sẽ làm được, anh phải làm được, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
20/03/2010 00:03 # 15
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Lâu rồi không ghé thăm mọi người. Mọi người vẫn khoẻ chứ?
Bỏ bê công việc, bỏ bê học hành, theo đuổi những cái không đâu vào đâu. Chuyện tình cảm, rồi chuyện học hành. Cứ quay tít vù vù trong đầu như thể gió thổi bụi bay. Có những chuyện bất ngờ quá! Bất ngờ không chịu nổi! MÌnh không nghĩ thế, mình không đoán ra được, mình chỉ nghĩ là bình thường thôi mà. Mình chưa đủ độ nhạy cảm để nhận ra điều gì cả? Có cái gì đó khẽ len lên trong não, trồi lên rồi lặn xuống, mất tăm. Nhớ một chút gì đó, lỡ một chút, ngốc một chút, vô tình một chút.
Khờ thật, khi biết là sẽ chẳng đi đến đâu. Mình đang nói về ai nhỉ? 1 câu dành cho ng này, một câu dành cho người kia. Cũng có một chút nhớ, cũng có một chút thương, nhưng rồi cũng có một chút ghét. Sao lại không cố gắng làm điều gì cho đến nơi đến chốn nhỉ???
Ai đọc hiểu chết liền.....



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
20/03/2010 07:03 # 16
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Sức khỏe mình ngày càng đi xuống . Căng thật ...


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
21/03/2010 00:03 # 17
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Sea bít bạn đang đọc nó , Sea vẫn vậy và bây giờ đã là ngày thứ 5 rùi, tình cảm đó sea hok hiểu được.
Ko hiểu vì sao lại lạnh lùng như băng vậy , mình đã cố gắng để đến gần hơn , trong khi mọi thứ rối tung lên , mình vẫn cảm thấy nhớ , mình gạt sang một bên rùi bù đầu vào thế giới của code , mình càng hoa mắt , stress vì những yêu cầu từ sếp , cần 2 tuần để vượt qua kì thực tập , mong muốn có một sự động viên từ người đó . nhưng dường như mình hok hiểu được , luôn muốn gọi điện , nhưng lúc nào cũng cảm giác dường như đang né tránh vậy . Phải làm gì bây giờ liệu có hiểu được tình cảm của mình hay hok? tại sao mình vẫn cảm thấy người đó có một chút tình cảm dành cho mình . Hay chỉ là sự tưởng tượng từ một phía . Mọi điều đều muốn nói ra , nhưng sao hok nói được , nếu đọc được dòng này thì hiểu cho Sea , thực sự muốn dành tất cả thời gian cho bạn , và cũng không muốn có khoảng cách ...
PS : Vô tình như ngọn gió , mang hơi lạnh thổi vào hồn tôi. nhưng nụ cười đó , nụ cười khiến cho trái tim tràn ngập niềm yêu thương. 


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
Các thành viên đã Thank SkyAndSea vì Bài viết có ích:
22/03/2010 23:03 # 18
Tsunami_IT
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 4/10 (40%)
Ngày gia nhập: 09/03/2010
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 4
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Hum nay , mình chuồn học sớm . Thực ra thì lí thuyết học xong rùi. đến giờ thực hành đói quá nên trốn đi ăn tối.Thực hành chán phèo nên muốn về nhà . Trốn ra nhà sách đọc sách như thường lệ . Nhưng hum nay chẳng chọn được cuốn nào hay cả. Lang thang dọc sông Hàn , nhớ người đó . định call , nắm chặt rùi lại thôi. Chán cho mày quá đi mất . Mày mất hết tỉnh táo rùi , Sông Hàn đẹp , và càng ngày càng đẹp , yêu thành phố này quá .


Nếu cuộc sống cho bạn một cú , hãy để nó đá bạn về phía trước .
I'm Tsunami>.<

 
22/03/2010 23:03 # 19
electron
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 71/140 (51%)
Kĩ năng: 174/180 (97%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 981
Được cảm ơn: 1704
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Online mà đói quá, chạy xuống lục nồi, lấy cơm nguội, đạp trứng, xắt lạt xưởng, lặt rau, chiên cơm dương châu. Trong thời gian chờ .. viết nhật ký đây.

Hôm nay, nói chung rất bận rộn, nhưng 1 giây phúc rãnh, ta thấy mình như bị bỏ lại phía sau .


http://www.facebook.com/electron.hieu
Họ giàu đi xe hơi, uống bia ôm
Ta nghèo đi xe ôm, uống bia hơi
Email : electroncit@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank electron vì Bài viết có ích:
22/03/2010 23:03 # 20
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


1 ngày bùn...mà cũng ko bít tại sao nũa...đi học thôi,mai phải nộp bài cho cô mà chừ còn thức tới 12h,chưa có chữ nào trong đầu,chắc là mai xin nghĩ làm quá




Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024