Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/04/2022 20:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Gửi cậu, người từng có ý định tự tử trong năm vừa qua!


Khi nỗi đau nơi tâm khảm quá lớn, thì cái chết bỗng hoá mây trời, nhẹ nhàng và êm ái, nhỉ?

Tớ biết, nếu cậu đã chọn rời đi không ai có thể ngăn được, dù cho hôm ấy trời nắng hanh hao, hay mưa phùn bất chợt.

Dẫu rằng, hôm ấy mẹ nấu món cậu rất thích. Dẫu rằng, bộ phim mà cậu yêu thích vừa chiếu thêm tập mới. Dẫu rằng, cậu đã có đủ tiền mua những món đồ mà lúc nhỏ từng xem là "báu vật".

Và nhiều hơn thế nữa...

Cậu biết không? Tớ từng ước rằng mình có một giấc ngủ trọn vẹn. Không có tiếng cãi vã phát ra từ phòng ba mẹ, không bắt gặp những mảnh vỡ dưới sàn nhà mỗi bữa cơm.

Tớ ước nhiều lắm, có khi là một bàn tay nào đó sẽ tiến đến và kéo tớ ra khỏi mớ hỗn độn tiêu cực này. Có khi chỉ đơn giản là một cái ôm, từ ai cũng được, miễn nó đủ ấm để tớ vượt qua những đêm giông.

Điều xa xỉ nhất tớ từng mong cầu, chính là thế giới này có thể dịu dàng với tớ hơn. Một chút thôi, cũng được.

Vậy mà, những cơn bạo hành, mắng nhiếc ấy vẫn trút xuống thể xác lẫn trái tim tớ một cách dai dẳng và đớn đau.

Tớ khóc, đau, ngã, rồi lại gượng dậy. Vì tớ biết, sẽ không ai cứu được tớ, nếu như chính bản thân tớ là người buông xuôi đầu tiên.

Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, nhưng nếu cậu bỏ cuộc ngay vào thời khắc ấy, người yêu thương cậu sẽ mang những vết thương mới.

Tớ đã kiên cường, đã đứng dậy như thế. Chẳng lẽ cậu lại cam lòng nhận thua?

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024