Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/03/2022 11:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Amazing Đà Nẵng!


2019 là một năm mình đi nhiều vô số kể, độ cách 1 tháng mình lại bay đến một vùng mới khiến việc đi lại trên máy bay trở nên rất bình thường, không còn hồi hộp quá nhiều như lần đầu tiên nữa. Và một cách cũng rất là ngẫu nhiên mình lại được 1 lời rủ "Đi Đà Nẵng không?" và mình lại đi. Kể ra chuyến đi không phải để đi chơi mà mình vô Đà Nẵng để work cùng team trong đó cho hoàn thiện project nhưng vì lần đầu vào và cũng đi khoảng 4-5 hôm nên kết hợp đi thăm thú, dạo chơi luôn. Và Đà Nẵng mở ra với mình là cả một hành trình toàn mưa :) 

9h bay nhưng 8h30 mới đến sân bay trong sự ngỡ ngàng của chính bản thân mình và partner vì không hiểu sao lại có thể đến muộn như thế, lúc đó quầy checkin sắp đóng luôn rồi :(( Anh đứng ở quầy checkin bảo: "Trường hợp đi Đà Nẵng này thì hỗ trợ thôi đấy nhé!" và không quên hỏi tụi mình thêm: "Sao đến muộn vậy em?". Thật ra mình không biết nói sao, bảo tắc đường - ko đúng, không biết cũng không phải, mà mình rặn mãi mới ra một câu: "Em nhớ nhầm lịch bay huhu" và anh nhân viên tuyên dương sự thành thật của 2 đứa mình :D

Đà Nẵng đón mình bằng không khí ảm đạm của một sáng mưa rả rích, không thấy ánh mặt trời vì mình book lịch vào đúng những ngày bão ở khu vực miền Trung :) Và Đà Nẵng khiến mình bất ngờ, rất bất ngờ vì sự tử tế tại nơi này!

#1. Con người

Ở Hà Nội nghe mọi người nói Đà Nẵng tốt bụng lắm, đẹp lắm, thân thiện lắm,... mình biết vậy chứ nhưng đến khi vào đây rồi thì mình phải khẳng định 100% người dân ở đây thân thiện lắm luôn á.

- Mình thuê xe máy - phương tiện đi lại chính của tụi mình khi ở Đà Nẵng mấy hôm, chú thuê xe máy mặc dù mưa gió vẫn đưa xe đến tận nơi cho tụi mình và một điều đặc biệt là chú không lấy tiền cọc xe. Làm mình tưởng ở đâu cũng không lấy cọc xe khi thuê cơ, nhưng hoá ra mỗi chỗ Đà Nẵng mình thuê á. Ngộ thiệt! Thuê thì phải có trả, hôm về mình bay tối với lấn ná mãi mới alo chú để trả xe và trả tiền thuê. Gọi hoài chú không bắt máy, đến khi liên hệ được thì mới biết con dâu chú sinh em bé, chú chưa đến lấy xe được và bọn mình sẽ gửi xe ở chỗ bạn và chuyển khoản trả chú tiền thuê. Mà việc chuyển khoản còn bị delay 1 tuần vì lỗi ngân hàng, nhưng chú cũng chẳng giục giã, nhắc nhở hay mắng gì mà chỉ hỏi "Ừ chuyển chưa? Chú chưa nhận được nha." Chắc là mình thì mình tưởng mình bị lừa luôn rồi chứ còn bình tĩnh gì :))

- Mình gửi xe máy - mà 3 chú bảo vệ đi ra khi mình mới đỗ vô cổng để ghi vé. Hic chột dạ lắm, mà chẳng làm gì sai nhưng tự dưng người ta đi ra hết quanh bên xe mình thì cũng kì á. Các chú cứ nghe nghe quanh xe mình, xong nói gì gì mà mình nghe không rõ, mãi sau nghe ra, các chú bảo: "Xích xe hình như bị hư, thay đi không có là hỏng xe, không đi được đâu." - Trời, nhiệt tình dễ sợ chứ và chưa bao giờ việc gửi xe mất hơn 5p như vậy. 

... Và còn nhiều những câu chuyện về con người nơi đây nhưng các bạn cứ đi và trải nghiệm sẽ thấy mình chỉ đang sống trong một thế giới nhỏ bé thôi.

#2. Không gian

Không hiểu sao nhưng mình thấy Đà Nẵng không hề sôi động như mình nghĩ, cũng có thể mình đi vào những ngày mưa nhưng cũng có những lúc hửng nắng, khô ráo.

Đà Nẵng không nhiều nhà cao tầng như Hà Nội, Sài Gòn; những ngôi nhà cao tầng hay khách sạn cao vun vút không nhiều mà có một độ cao bình bình, giống nhau tạo một cảm giác rất thoáng đáng, rất nhẹ nhàng và không hề ngột ngạt. Những con đường sạch sẽ, rộng rãi và thẳng thoáng tầm mắt, nhiều lúc mình thấy đây là một không gian sống yên bình, có chút gì đó không được hiện đại nhưng đáng sống, rất đáng sống.

Không khí ở Đà Nẵng trong lành và cũng ít bụi hơn so với Hà Nội, thật sự mình rất dễ dị ứng mũi với thời tiết hoặc không gian quá nhiều bụi bặm nhưng Đà Nẵng có không khí thoáng mát, ít nhất mình không nhìn thấy được khói bụi bằng mắt thường :D Ngoài lề một chút, khi mình bay về Hà Nội, thời tiết đang trong lành trên một độ cao ổn định, mây trắng, trời xanh nhưng khi bay vào Hà Nội chuẩn bị hạ cánh thì mây đen, mịt mù bao phủ lấy Hà Nội :< Bao giờ Hà Nội hết bụi mịn và không bị ô nhiễm không khí nữa đây.

#3. Khám phá

Vì là điểm du lịch nên Đà Nẵng có khá nhiều địa điểm để mình khá phá. Hằng ngày mình đi từ khách sạn đến văn phòng vỏn vẹn 10km trên con đường liền kề với bãi biển Mỹ Khê, đấy cũng là một kiểu khám phá với những bạn yêu biển, có thể thuê xe đạp và đi dọc con đường biển đó. 

- Biển Mỹ Khê - "oh thật là rộng và hút tầm mắt" là điều đầu tiên mình nghĩ đến vì mình ở Hạ Long, đã quá quen với hình ảnh những ngọn núi đá vôi trên mặt biển nên thấy biển lặng và không có vật cản gì trên bề mặt cũng khiến mình có chút lạ lầm :)) Nhưng đây là một bãi biển đẹp, nước xanh hơn và cát cũng trắng hơn nữa.

- Sông Hàn - không hiểu sao mình thích sông nước ghê :)) nhưng cảm thấy rất khoáng đạt, tự do khi đứng trước biển hoặc sông. Bên cạnh sông Hàn có rất nhiều quán cafe mà bạn có thể ra đó nhâm nhi 1 tách cafe trờ chuyện với bạn bè hoặc làm việc hết một buổi sáng.

- Ka cộng - một quán cafe mình được recommend bởi một người bạn ở Đà Nẵng và thật sự mình chết mê với cafe cốt dừa ở đây. Ka cộng được thiết kế style giống Cộng đến 90% nhưng Cafe cốt dừa ở đây không giống ở Cộng hay Kafa mà khi bạn oder sẽ có 1 mẹt nhỏ gồm 3 món: 1 cốc cốt dừa đá - 1 tách cafe nhỏ - 1 cốc đựng dừa khô nhỏ. Và mình thích mùi vị cũng như cách ra đồ như thế này, bạn có thể lựa chọn tách cafe của mình nhiều vị cafe hơn hay nhiều dừa hơn, không quá ngọt, thanh thanh và bây giờ mình lại nhớ đến ly cafe cốt dừa đó rồi :(

- Hội An - mình đã rất rất rất muốn đến Hội An sau video "Gửi anh xa nhớ" của chị Bích Phương vì Hội An qua hình ảnh rất đẹp, rất thơ mộng. Trogn tưởng tượng mình đã nghĩ những con phố vs căn nhà cổ màu vàng sẽ thật rộng lớn nhưng thật ra nhỏ như một làng vậy. Nhưng Hội An thực sự yên bình và giản dị như hình ảnh của nó, những con phố với những ngôi nhà chỉ 1-2 tầng cổ kính, sơn màu vàng, những hàng dây leo, hoa giấy đem đến cảm giác thi vị hơn. Những câu cầu nhỏ bắc ngang, những con đò dập dềnh trên con nước màu đục vàng. Hội An vẫn đẹp trong suy nghĩ của mình.

- Những cây cầu - Vì mình đi hôm mưa nên không được thấy cầu Rồng phun lửa - nước nhưng một người bạn nước ngoài của mình bảo rằng nó không đến Đà Nẵng vì cảnh đẹp và trông chờ nhiều vào cảnh nhưng vô tình hôm đó nó nhìn thấy cảnh cầu Rồng phun lửa, đó là cảnh tượng rất đẹp, huy hoàng và tuyệt vời nhất mà nó được nhìn thấy. Bên cạnh đó còn có rất nhiều cây cầu bắc qua sông Hàn: cầu Quay - đúng theo nghĩa đen luôn, trước cầu Rồng, đây là cây cầu nổi tiếng nhất Đà Nẵng, cầu Trần Thị Lý được thiết kế theo hình dáng cánh buồm trên sông Hàn,....

- Địa danh nổi tiếng khác: đỉnh Bàn cờ, Bán đảo Sơn Trà, Chùa Linh Ứng, Bà Nà Hill,...  xinh đẹp để các bạn có thể khám phá.

#4. Đồ ăn

Ở miền Trung có rất nhiều đặc sản hoặc những món chỉ vào miền Trung ăn mới đúng vị, mới ngon ^^

- Bánh tráng thịt heo, mì Quảng bà Mua - Đặc biệt của bánh tráng chính là nước chấm mặn mặn mà có mùi khá nồng, nhưng khi chấm ăn thì rất hợp, rất ngon vì vị đằm đằm, mặn của thịt.

- Mì Quảng thì mình thấy nước mì hơi mỡ nhưng sợi mỳ trắng dày, dai và ăn rất ngon; để không bị ngấy thì nên ăn kèm với rất nhiều rau.

- Mì Quảng Ếch bếp Trang - 1 quán mà mình thấy banner quảng cáo ngay khi vừa xuống sân bay Đà Nẵng, một suất đầy đặn và 1 chú ếch được nấu hoàn hảo đựng trong chiếc bát sứ xanh có nắp, vì partner mình thích ăn nên đến thử chứ bản thân mình là đứa chưa từng và sẽ không bao giờ ăn ếch ><

- Cao Lầu - thật sự mình không ấn tượng lắm nhưng trong trí nhớ chỉ là 1 bát và đầy đặn topping và có 1 cái topping giòn giòn mà ăn như bim bim -> một thành phần giúp mình ăn Cao Lầu đỡ ngấy :))

- Cơm gà Hội An - 1 đĩa chút chút nếu đang đói chắc ăn không no nhưng sẽ đủ để thưởng thức, vị cơm không đậm lắm nhưng cơm mềm, gà mềm và có rau răm ăn cùng nên khá ngon và dậy mùi vị ^^

- Bánh bột lọc - như bao bánh Bột lọc khác mình ăn nhưng có đặc biệt là hơi cay vì có cắt ớt tươi vô bát lun =='

- Bánh mì Doner Đệ nhất - search trên GG thấy bảo ok ngon lắm nhưng mình thấy ngoài lớp vỏ giòn và topping đầy đặn, vừa miệng chứ không được tính là quá xuất sắc.

- Ăn vặt: gỏi, nem cuốn, khô cá, khô gà cơm cháy, bò thốt lốt, bánh da lợn... cũng ổn nhưng vì 1 ngày ăn vặt và uống quá nhiều khiến vị giác và bụng mình bị đóng băng, ko thể tải nổi :)))

Mình rất highly recommend các bác cứ search gg và đi theo chỉ dẫn thì sẽ ra rất nhiều món ngon để thưởng thức, chỉ tội cứ qua cầu, qua cầu thì đi hơi xa thui ^^

Mình chắc chắn sẽ quay lại Đà Nẵng để đi những điểm chưa đến và khám phá Đà Nẵng theo một cách khác :D

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024