Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/12/2021 23:12 # 1
phanvanvy
Cấp độ: 24 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 41/240 (17%)
Kĩ năng: 6/20 (30%)
Ngày gia nhập: 07/02/2020
Bài gởi: 2801
Được cảm ơn: 16
Kyrgyzstan - hòn ngọc ẩn của Trung Á


Cảnh quan Kyrgyzstan có vô vàn núi non, hồ nước hùng vĩ, mang vẻ đẹp ngoạn mục nhưng cũng không kém phần nên thơ.
 
 
Albert Dros là nhiếp ảnh gia phong cảnh người Hà Lan, thường xuyên du lịch các quốc gia và tự nhận là "quen thuộc" với các phong cảnh đẹp. Ba năm trước Albert lần đầu đặt chân tới Trung Á, vùng đất mới đối với anh và bị cuốn hút ngay lập tức. Anh mê mẩn khám phá các đất nước lạ đối với giới nhiếp ảnh và dân du lịch bởi những nơi đó "thúc đẩy" sức sáng tạo của một nghệ sĩ. Ngoài ra, Albert đến Kyrgyzstan còn để thăm gia đình của bạn gái.
 
Trên hình là bức ảnh chụp đêm, bầu trời về đêm ở Kyrgyzstan trong lành và không bị ô nhiễm ánh sáng. Bạn thậm chí có thể nhìn thấy những vì sao phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ và rất nhiều đợt sao băng.
 
 
Theo Albert, nhập cảnh Kyrgyzstan không khó khăn, nhưng không nhiều đường bay thẳng tới đây, hầu hết phải quá cảnh ở một nơi khác. Du khách sẽ bay đến thủ đô Bishkek, nằm lọt thỏm giữa các dãy núi.
 
 
Phần lớn diện tích quốc gia này là núi cao và địa hình khác hẳn châu Âu, đặc biệt so với Hà Lan (quê hương Albert), một nơi còn thấp hơn cả mực nước biển. Ở Kyrgyzstan bạn dễ thấy các đỉnh núi cao khoảng 7.000 m với những cung đường leo núi ở độ cao 4.000 m so với mực nước biển.
 
Trên hình là cảnh hồ Ala-Kul. Để tới hồ nước xanh như ngọc ở độ cao 4.000 m này du khách phải tốn khoảng 5 giờ leo núi.
 
 
Thiên nhiên Kyrgyzstan rất hoang sơ và chủ yếu dân địa phương sống kiểu du mục. Những con đường miền quê chất lượng còn kém nhưng Albert ngạc nhiên phần lớn đường vẫn có dấu vết trên Google map. Thuê một chiếc ôtô là bạn có thể đi tới bất kỳ đâu, từ những thung lũng nối dài vô tận, các dãy núi khổng lồ, vô vàn hồ nước trong xanh, cho đến các hẻm núi sâu hút.
 
 
Diện tích đất nước nhỏ bé nhưng có cảnh quan rất đa dạng. Chỉ lái xe vài giờ bạn đã thấy từ núi phủ tuyết đến trăng mọc trên các hẻm núi đỏ có diện mạo không giống trên trái đất. Theo Albert, có thể ví địa hình ở đây như Utah (Mỹ), bởi khu vực xa xôi hẻo lánh này mức độ ô nhiễm không khí bằng 0.
 
 
"Tôi đã tới Kyrgyzstan 4 lần và mỗi lần đều được khám phá nơi mới. Chuyến đi đầu tiên luôn đáng nhớ nhất vì mọi thứ rất lạ lẫm và tôi không kỳ vọng nhiều. Nhưng vẻ đẹp xung quanh đã làm tôi choáng ngợp", Albert Dros chia sẻ.
 
 
Đặt chân tới các thung lũng bạn sẽ gặp dân địa phương ở rải rác. Họ sống trong nhà lều yurt, làm nghề chăn thả gia súc, thường đưa đàn đi ăn vào mùa hè.
 
 
Cảnh tượng các đàn ngựa, cừu gặm cỏ dưới chân những ngọn núi phủ tuyết rất dễ bắt gặp.
 
 
Cuộc sống của dân du mục ở Kyrgyzstan rất đơn giản, họ không có những thứ xa xỉ như điện hay toilet. Tất cả những người Albert từng gặp đều thân thiện, dù họ không nói được tiếng Anh.
 
 
Ngôn ngữ có rào cản nhưng ẩm thực, nghệ thuật thì không, nên đã tới đây, bạn hãy thử các món ăn địa phương như plov, manti, laghman và kuurdak (hầu hết làm từ thịt gia súc), và sữa ngựa.
 
 
Albert gợi ý Kyrgyzstan còn rất nhiều điểm mà du khách không nên bỏ lỡ như Bishkek, Chaek, Song-Kul (ảnh), hồ Isslyl-Kul, Karakol, thung lũng Barksoon, hẻm núi Skazka...
 
"Tôi cố gắng hết sức có thể để chụp lại vẻ đẹp đất nước này. Vì làm nhiếp ảnh gia phong cảnh nên tôi tập trung vào những nét đẹp từ thiên nhiên", Albert chia sẻ.
 
Khánh Trần (Theo Boredpanda)



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024