Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/10/2021 21:10 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Cuộc chạy đua mang tên “ Giấy chứng nhận” của 10X ngày nay


Xin chào, mình là Dung, cô sinh viên năm 2, đang trên hành trình xây dựng một chiếc bờ lốc mang thương hiệu của chính mình

Nếu bạn là một genZ chính hiệu, đặc biệt là các bạn 10X như mình thì không còn quá xa lạ với cụm từ “ Nhận giấy chứng nhận sau 3 tháng làm việc, hay thậm chí là 1 tháng”

Dung hiểu được tâm lý các bạn chứ. Dung cũng đã từng bị choáng ngợp bởi thành tích khủng của “ Bạn này, bạn kia” nào là Chủ tịch dự án “chim, gà, chuột”, rồi tới trưởng ban câu lạc bộ “ a bê xê ít i zét”. Ôi xem các bạn ý khoe thành tích, mình cảm thấy bản thân kém cỏi thật sự !

 Mỗi lần xem xong, lòng gan Dung cứ rạo rực hết cả lên,ấy thế mà cứ vẫn thích coi, và rồi vũ trụ lại truyền tín hiệu xuống “ Người ta ông này bà kia, còn mày thì … còn không mau nhấc cái mông, đi tìm dự án mà làm, kiếm cái giấy chứng nhận còn dắt túi đi khè với người ta, đi khoe trong CV sau này, hay còn apply học bổng !”

 Rồi từ đó, Dung như một con thiêu thân, còn rủ thêm tụi bạn apply hết dự án này, đến dự án khác và hiển nhiên phải có một quyền lợi “ Siêu to khổng lồ” đó là “ Bạn sẽ được nhận certificate khi hoàn thành 80% công việc !”

Chỉ trong một vòng 1 năm, Dung đã tích lũy được hàng tá “FILE PDF Giấy chứng nhận” nhưng đến khi nhìn lại, chỉ một hay tờ giấy thật sự ý nghĩa với Dung và có giá trị để đính kèm vào profile .

 Dung không kỳ thị hay lên án việc sử dụng Giấy chứng nhận, bởi nó như một minh chứng cho sự cống hiến của bạn với tổ chức. Tuy nhiên, Dung muốn nhấn mạnh rằng các bạn đừng như Dung, đừng xem giấy chứng nhận như cái đích đến cuối cùng, mà hãy cân nhắc mình học được cái gì, vị trí đó có hỗ trợ cho công việc sau này không, mình học được từ ai, kết bạn với người nước nào, chất lượng và quy mô tổ chức ra sao !

Và đương nhiên, sẽ có dự án THIS, dự án THAT, đồng thời có rất nhiều hoạt động rất hay của các tổ chức quốc tế tuyển quân cực kỳ khó, mà còn không thèm cấp giấy chứng nhận nữa cơ! (Tại người ta quan trọng giá trị hơn “bằng cấp” ấy mà)

Sự năng động, trình độ chuyên môn, trưởng thành của mỗi người không chỉ thể hiện qua các tờ giấy, mà còn qua cách giao tiếp, suy nghĩ, cách làm việc nhóm, cuộc thi,... hay như Dung, đang ghi lại hành trình bước vào thế giới người lớn của mình,chia sẻ những kiến thức Dung tích lũy được trên chiếc bờ lốc cá nhân (mỗi lần muốn đi khè với người khác, đi khoe với anh chị HR, với giám khảo thì chỉ cần một cú cần trôn vê linh(k) quép xai thôi !)

Giấy chứng nhận không quan trọng bằng việc bạn có bao nhiêu kiến thức, kinh nghiệm, và bạn dùng kiến thức đó như thế nào để apply vào công việc mình yêu thích, kiếm ra thu nhập, thăng tiến trong công việc.

Bây giờ Dung quan trọng điều đó hơn và tập trung vào phát triển bản thân, hôm nay tốt hơn hôm qua.

Giống như việc Dung đầu tư vào 1 khóa học thay đổi bản thân, hằng ngày cố gắng từng chút một, luyện tập chút một đã kiếm được tiền từ online, bài viết tốt hơn, xây dựng thương hiệu cá nhân từ bây giờ !

P/s: Biết không thể nào địch nổi các bạn bằng con điểm lèo tèo của mình , Dung đã lựa chọn xây dựng một cái blog nho nhỏ mang tên mình như của hồi môn sau này còn đi hỏi việc ^.^

Dung luôn ở đây nghe chia sẻ của của các bạn và sẵn sàng chia sẻ kiến thức mà mình học được cho mọi người !


 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024