Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/08/2021 23:08 # 1
vodongtrinh
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 38/80 (48%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 01/09/2019
Bài gởi: 318
Được cảm ơn: 1
Vất vả cho bạn quá rồi


Vất vả cho bạn quá rồi!
 
Tôi tự thấy bản thân mình khá thông minh, chỉ cần tôi muốn học thì không khó để đạt điểm cao.
 
Tôi thấy mình ưa nhìn, dáng người cũng khá đẹp. Nếu ra đường mà không rửa mặt, không gội đầu cũng không thấy ngại ngùng, không ngẩng đầu lên nổi.
 
Hóa ra giao tiếp cũng không khó chịu đến thế, để có được hạnh phúc cũng không khó lắm. Giao lưu với bạn bè chỉ đơn giản là rủ nhau đi chơi đi ăn uống thôi, muốn nhờ vả gì thì tranh thủ lúc đi chơi nói với họ một câu, chắc chắn mọi người sẽ sẵn sàng giúp bạn, tại sao ngày trước lại cứ phải rụt rè thế như vậy.
 
Hóa ra tôi cũng được mọi người yêu thích, hóa ra không giỏi kết bạn cũng không phải vì bản thân mình có vấn đề gì.
 
Thật ra không có nhiều người ghét tôi đến thế. Thật ra những lúc bạn làm những hành động ngốc nghếch cũng không có ai chú ý đến đâu.
 
Thực ra, tôi không dám khẳng định rằng bản thân có hoàn hảo hay không, suy cho cùng, tôi vẫn chống cự lại một số thứ theo bản năng. Nhưng tôi đã thoát khỏi trạng thái đó được gần một năm rồi, tần suất diễn ra tình trạng này ngày càng ít đi. Tôi không thể nhớ lần cuối cùng tôi khóc là khi nào, là vì điều gì.
 
Khi bạn cảm thấy tốt đẹp hơn nghĩa là cuộc sống đã trở nên đơn giản hơn.
 
Nhưng tôi chưa bao giờ phát hiện ra, hóa ra cuộc sống này lại đơn giản đến thế, chính tôi là người đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Thực ra, tôi vốn là một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện, được mọi người yêu quý, nhưng tại sao tôi lại luôn lo lắng rằng người khác sẽ ghét mình? Tại sao tôi lại cảm thấy mình là đồ bỏ đi? Trên thực tế, tôi đã giỏi hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi rồi.
 
Sau khi nghĩ thông tất cả mọi thứ, đầu óc tôi thấy nhẹ nhàng, minh mẫn hơn. Sau khi học xong là có thể thi tốt, đạt điểm cao có thể chứng minh được rằng tôi rất giỏi. Nấu những món ăn ngon vì tôi muốn ăn chứ không phải vì cố nhồi nhét đồ ăn cho qua bữa. Tập thể dục vì tôi thích vận động chứ không phải vì lo lắng về sức khỏe.
 
So với trước đây, giờ mỗi ngày tôi đều thấy hạnh phúc. Đó chỉ là một cuộc sống bình thường, thế nhưng sau khi trải qua những điều không mấy tốt đẹp thì tất cả những điều bình thường đều trở nên quý giá.
 
Tôi đã quen biết với chính mình lâu lắm rồi mới học được cách yêu bản thân, không biết yêu bản thân là bản tính của con người, vậy mà tôi đã đánh mất bản tính của mình từ lâu rồi.
 
Tôi muốn nói với chính mình rằng: Bạn đã vất vả quá rồi, cảm ơn vì đã kiên trì. Bạn thực sự rất tuyệt vời, mai sau này hãy cùng nhau cố gắng nhé!
 
 
 



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024