Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/04/2021 22:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn kết thúc chuyện tình yêu của mình?


Không phải là những cuộc cãi vã long trời lở đất, cũng không có sự xuất hiện của người thứ ba. Bạn đã bao giờ nghĩ về việc, tại sao tình yêu của mình lại kết thúc hay chưa?

Rõ ràng dù là nam hay nữ, trong tình yêu, chúng ta vẫn rất nhạy cảm và luôn cần người ấy quan tâm nhiều hơn. Người ta bảo tình yêu có thể bắt đầu bằng những điều nhỏ bé và giản đơn. Nhưng có lẽ, người ta quên mất một vế của sự thật đó rồi, tình yêu cũng có thể kết thúc bởi những điều chẳng có gì là to tát.

Mới đây, khi topic "Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn kết thúc chuyện tình yêu của mình" được đăng trên một group Facebook, đã có rất nhiều câu chuyện buồn được kể ra. Những câu chuyện đều mang dáng vẻ, hình dạng khác nhau, nhưng lại chung một nỗi buồn: Nỗi buồn của việc biết rõ tình yêu đã đi đến hồi kết.

1.Em đừng khóc nữa được không? Em thấy bọn trẻ con nó đòi đồ chơi không được rồi quấy khóc ấy, em thấy nó phiền không?

2. Là khi bạn hỏi anh có yêu em không, anh trả lời: "Anh cũng không biết nữa".

3. Yêu xa, bỗng 1 ngày cảm giác không còn tình cảm, nói chia tay, thế thôi.

4. Cả tuần mới gặp nhau 1 lần, lúc qua nhà thì đường kẹt xe, gọi điện mắng em.

5. Chưa bao giờ được một câu hỏi han "Anh đi làm về có mệt không?", "Ngày hôm nay của anh thế nào?".

6. Nhất định không chịu công khai tình yêu của hai đứa.

7. Một khoảnh khắc nào đó, người yêu mình bỏ đi ngủ trước cho dù trước đó mình đã nói là không ổn và cần một người ở bên cạnh. 

8. Quá mệt mỏi khi phải làm mẹ trong khi chưa đẻ đứa nào.

9. Bạn nhận ra rằng tình yêu này khiến bạn quên mất mình là ai, thậm chí, đôi khi bạn còn cảm thấy bản thân thật tệ, chỉ bởi vì yêu.

10. Bỗng nhiên bạn nhớ những ngày tháng độc thân. 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024