Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2021 10:03 # 1
buiducduong
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 17/220 (8%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 25/09/2020
Bài gởi: 2327
Được cảm ơn: 0
43 Mét Vuông Cafe – Cho tôi xin một vé trở về ngày xưa


43 Mét Vuông Cafe – cái tên tạo cảm giác tò mò, để rồi khi thật sự đến trải nghiệm, mỗi khoảng không gian, từng chi tiết decor, làm mình thấy thích thú hơn bao giờ hết.

Gọi đây là chốn dừng chân của bình yên cũng hông ngoa, không khí của quán tạo cảm giác như đang quay về những ngày xưa cũ.

Bỏ lại sau lưng những lo toan, muộn phiền, bất giác mà thả lòng mình với những an yên.

Có lẽ chủ quán đã đặt hết tâm tư của mình vào mỗi góc nhỏ, từ chiếc Tivi, cát sét cho đến những bộ bàn ghế cổ xưa.

“Sạp báo Thống Nhất” – như vẽ lại kí ức một thời về Sài Gòn, về xã hội ngày xưa văn minh và phồn hoa.

Những ai muốn tìm kiếm chất Vintage, tìm một chút hoài niệm thì đây chính là địa điểm tuyệt vời không thể bỏ qua, hứa là bạn rất thích.

Địa chỉ: 727 Trần Cao Vân Đà Nẵng
Mở cửa xuyên Tết




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024