Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
04/01/2021 22:01 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Là con gái, nhất định phải nhớ những điều này


 
Là con gái, nhất định phải nhớ những điều này

Là con gái, nhất định phải nhớ những điều này

Hãy sống như một trái dứa. Đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang. Bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào.

Con gái thông minh là người biết yêu thương và coi trọng bản thân mình trước tiên, rồi sau mới đến người khác.

Con gái có 3 việc không thể ngừng được, đó là: Học hành, xinh đẹp và kiếm tiền.

Tuổi tác không phải cái cớ, cho dù bạn đang ở độ tuổi nào thì cũng phải đặt ra cho bản thân một yêu cầu.

Ra đường phải ăn mặc như công chúa, làm việc thì hãy giống đàn ông, và sống như một nữ thần.

Chúng ta có thể có tình yêu, nhưng cũng có thể không. Không ai nói rằng mọi cô gái đều phải yêu và dựa dẫm vào đàn ông cả.

Việc gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được, đôi khi còn làm tốt hơn. Phụ nữ khôn ngoan là phải học cách làm việc của đàn ông. Cứng rắn, quyết đoán, dứt khoát và mạnh mẽ.

Một người phụ nữ độc lập, không bao giờ phải nhờ vả ai làm hộ mình bất cứ điều gì mới là người phụ nữ hạnh phúc.

Dù đêm hôm trước có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời.

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần. Và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.

Nước mắt vốn là minh chứng của chia ly, mà chia ly là món quà để chúng ta trở thành người lớn. Chúng ta rồi sẽ bình yên qua thời gian, vào những tháng ngày tự bản thân biết bao dung với cuộc đời.

Chính sự nỗ lực vẫn là thước đo hoàn hảo nhất để đánh giá mỗi người.

Đôi khi bị so sánh với người này người nọ nhưng hãy để ngoài tai đi. Hãy cứ cố gắng bằng chính sức lực của bạn rồi sẽ có một ngày bạn cũng sẽ thấy nhưng thứ tốt đẹp sẽ đến với bản thân mình.

Hạnh phúc là một điều tưởng chừng như xa xôi, trừu tượng như thực ra, lại quá đỗi gần gũi quanh em.

Đừng chỉ sống một cuộc đời vô vị, nhàm chán. Nhất định phải xinh đẹp, nỗ lực kiếm tiền, phải đi nhiều nơi. Và nhất định phải thật hạnh phúc!

Người nghĩ mình hạnh phúc sẽ hạnh phúc, người nghĩ mình bất hạnh sẽ bất hạnh. Cách suy nghĩ của mỗi người có khả năng chuyển hóa nguyện vọng của người đó thành hiện thực.

Mỗi con đường đều có khó khăn riêng, có những con đường dành cho bạn, nhưng cũng có những con đường thì không.

Bạn thất bại, chưa hẳn vì bạn yếu kém. Vậy nên, làm gì thì làm, hết mình là được rồi…

Trang Anh – Dear.vn

 



Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024