Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/11/2020 22:11 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Youth Confessions] Hạt Giống 1: Những Cú Chuyển Nghề 180 Độ Và Câu Hỏi "Mình Muốn Làm Gì?"


#gioitrekhongngaichiase #cfs
 
Thực sự đây là lần đầu tiên mình viết bài gửi đi như thế này đấy. Lúc đầu chỉ là có bạn nhờ share thông tin chương trình, sau đấy gợi ý mình viết bài gửi (chắc cậu ấy thấy chuyện mình chuyển nghề khá hay ho chăng?). Thế nên mình cũng xin mạn phép kể về câu chuyện nghề nghiệp của bản thân, mình nghĩ cũng phần nào sẽ có ích cho các bạn mới ra trường hoặc những ai đang phân vân chuyển ngành/nghề.
 
Mình ra trường được 2 năm, cũng làm qua kha khá công việc nên môi trường mỗi nơi cũng biết được ít nhiều. Khi còn học đại học, giống nhiều bạn sinh viên khác, mình cũng đi làm thêm, và công việc mình lựa chọn là làm gia sư – một công việc có mức lương khá so với các công việc làm thêm khác, ngoài ra đây cũng là cơ hội để mình ôn lại kiến thức nếu sau này cần dùng thì có thể nhớ lại dễ hơn. Trong thời gian đấy, mình có làm một số các công việc làm thêm khác, một trong số đó là làm trợ giảng cho một trung tâm tiếng anh. Như vậy, trong thời gian đi học, tuy trải qua vài ba công việc, nhưng kinh nghiệm chính mà mình có được là kinh nghiệm giảng dạy. Các bạn thấy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu mình tiếp tục phát triển bản thân theo hướng này đúng không? Nhưng không, đây không phải công việc mà mình muốn gắn bó 24/7 với nó!
Lúc đấy, có nhiều người hỏi rằng mình muốn làm gì, mình đã nói: Mình không biết!
 
 
Không tài năng nghệ thuật, không giỏi văn chương, không có ước muốn làm gì, mơ hồ về bản thân. Vậy là mình tìm đọc các bài viết về cách lựa chọn công việc phù hợp, buồn thay là hầu hết các bài viết đều hướng dẫn chọn công việc theo kinh nghiệm và sở thích, mà công việc theo kinh nghiệm (giảng dạy) mình lại không muốn tiếp tục, còn sở thích thì mình cũng chẳng biết mình thích làm gì!
 
 
Vậy thì chẳng có cách nào ngoài tự mình đi tìm hiểu thôi. Mình bắt đầu con đường trải nghiệm ngành nghề ở một số nơi.
Sau khi ra trường, mình làm sales cho một công ty digital marketing vì thấy ngành này khá thú vị và có nhiều cơ hội phát triển. Đây là cú chuyển ngành 180 độ của mình - lúc đấy mình chẳng có kinh nghiệm và cũng chẳng biết gì nhiều về ngành này cả. Công ty quy mô nhỏ, lương thấp, nhưng mình gặp được đồng nghiệp tốt sẵn sàng giúp đỡ mình. Tuy nhiên mình chỉ làm được khoảng 3-4 tháng, một phần vì thấy mình không hợp với ngành này, một phần vì lương thấp, mình ngộ ra rằng lương rất quan trọng trong việc duy trì công việc, không phải là “lương thấp hay cao đối với em không quan trọng, thậm chí em chấp nhận không lương, quan trọng là kinh nghiệm em học hỏi được”. No, never, mọi người đi phỏng vấn xin đừng nói thế! Luôn luôn có một mức lương xứng đáng với công sức các bạn bỏ ra, nhớ đấy!
 
Sau khi bỏ công việc fulltime đầu tiên, mình tiếp tục làm sales thời gian ngắn cho 2 công ty khác. Tại sao mình chọn sales? Với một đứa hướng nội như mình thì sales là công việc để rèn luyện bản thân rất tốt: học cách nói chuyện, học cách chịu áp lực, học cách đọc tâm lý khách hàng, … Vậy nên mình khuyên các em ra trường nếu chưa biết làm gì thì nên thử nghề sales, các em sẽ biết cuộc sống áp lực cỡ nào và khả năng chịu đựng của các em sẽ tăng lên nhiều vô cùng!
 
Làm sales được môt thời gian, mình lại nhận ra mình không có năng khiếu với nghề này, và mình từ bỏ. Sau một năm ra trường, câu hỏi “Mình muốn làm gì” vẫn chưa có câu trả lời. Lúc đấy mình rất sợ và hoang mang. Không biết mình muốn gì, không ước mơ, không tiền bạc. Mình lại quay lại nghề dạy! Ít ra thì cũng phải tìm một công việc để trang trải cuộc sống chứ nhỉ. Mình làm trợ lý cho một trung tâm tiếng anh, thu nhập tạm ổn, nhưng công việc cũng chỉ kéo dài một năm. Lý do sau đợt dịch công ty gặp một số vấn đề, cũng do một phần mình dần thấy không thoải mái với công việc nữa.
 
 
Lại tiếp tục câu hỏi “Mình muốn làm gì”, lại tiếp tục hoang mang! Và thế là mình tìm đến giải pháp cuối cùng: làm khảo sát tính cách để chọn nghề nghiệp. Nếu mình không biết mình muốn gì, thì để tự bản thân bộc lộ đi vậy! Nhưng hài hước là sau khi làm khảo sát, các nghề gợi ý cho mình chẳng phải các công việc liên quan đến ngành mình học hoặc các công việc mình có kinh nghiệm, hoàn toàn là các công việc mới! Giữa 1 danh sách các công việc gợi ý cùng với phân tích tư vấn từ bạn bè, mình đã chọn ra được một nghề “có vẻ” hợp và theo đuổi được: Tester – 1 nghề về IT không có chút liên quan nào đến kinh nghiệm học tập và làm việc của mình cả. Tiếp tục 1 cú chuyển ngành 180 độ!
 
Khi biết mình dự định làm gì rồi, mình bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về công việc mới này: các kĩ năng, kiến thức cần có, nhiệm vụ cần thực hiện, môi trường làm việc,… Ôi, mới vô cùng tận! Có nhiều kiến thức mới, khái niệm “kiểm thử” với mình cũng khá mơ hồ. Hỏi bạn bè, đọc các blog từ các Tester đi trước, đọc confession chuyện nghề,… mà cũng chưa rõ chính xác mình cần làm gì trước tiên. Lúc đấy nghĩ: thế thì đi học vậy, kiến thức không tự tìm hiểu được thì đi học cho vỡ ra, không thì cũng nứt ra 1 đường để mình ngó vào xem thử cần làm những gì cũng được! Thế là mình đăng kí 1 khóa học Tester cơ bản tại 1 trung tâm. Sau khóa học hơn 1 tháng, cuối cùng mình cũng hiểu được phần nào thế nào là “kiểm thử”, các khái niệm cơ bản của nghề và những công việc mà 1 tester cần làm: lên kế hoạch test, thực hiện test, log bug, … học được kiến thức mới như SQL và được tham gia thực hiện test cho các dự án mẫu trong khóa học,…
 
 
Như mọi người nói thì như vậy mình cũng “vỡ” ra được kha khá rồi. Kiến thức được trang bị, tiếp theo đi thực chiến thôi. Mình lại bắt đầu thử thách mới: tìm việc. Hầu hết các công việc tester đang tuyển đều cần những người có kinh nghiệm ít nhất 3 tháng hoặc những bạn có chuyên ngành IT, còn mình thì cả 2 yêu cầu đều không thỏa mãn. Cũng hơi lo, nhưng không sao, mình vẫn gửi CV cho họ, và vẫn tiếp tục apply vào các chỗ khác. May mắn là cuối cùng cũng có một công ty không yêu cầu kinh nghiệm gọi đến. Trải qua 3 vòng gồm 1 bài test và 2 buổi phỏng vấn, mình đã thành công bắt đầu công việc đầu tiên với vai trò tester! Lúc nhận được thông tin mình pass vị trí này rồi, vui vô cùng luôn vì sợ rằng lúc phỏng vấn mình nói chưa tốt lắm.
Tính đến hiện tại, mình sắp hoàn thành 3 tháng thử việc cho công việc mới này. Đi làm rồi mới thấy những gì mình học được tại trung tâm cũng chỉ là một phần, vào công việc thật mới có nhiều vấn đề phát sinh. Mình cũng không dám chắc sau này thế nào, nhưng hiện tại mình khá vui với vị trí mới này, luôn phải học và vận dụng trực tiếp kiến thức để thực hành, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện, luôn giúp đỡ tận tình cho một người hoàn toàn mới như mình, môi trường phù hợp với tính cách bản thân. Tóm lại thì bây giờ mình khá hài lòng với quyết định chuyển ngành của bản thân.
 
Câu chuyện mình chia sẻ cũng chỉ có thế, vì mới bước chân vào nghề mới nên mình cũng không dám nhận xét nhiều, mình chỉ kể lại quá trình làm việc của mình từ khi bắt đầu cho tới hiện tại đã trải qua như thế nào và các quyết định mình đưa ra. Mình biết rằng các em sinh viên mới ra trường chắc cũng có nhiều em giống mình, không có định hướng, không biết mình muốn gì. Vậy nên mình chỉ muốn khuyên các em rằng, nếu trong danh sách công việc mà các em biết không có công việc nào các em muốn làm, thì hãy mở rộng danh sách đấy ra, hãy tìm hiểu thêm về các công việc mới khác. Trên đời này có nhiều kiểu công việc mà nếu các em không tìm hiểu thì sẽ chẳng biết nó có tồn tại luôn đó. Như cách của chị thì hơi phó mặc số phận (lúc đấy chẳng biết mình phải làm gì cả), là làm một bài khảo sát, sau đấy đi tìm hiểu về các công việc được gợi ý, và đã chọn ra được công việc như hiện tại. Các em cũng có thể hỏi bạn bè, người thân, đọc các bài viết chia sẻ về nghề,… để mở rộng kiến thức về các công việc mới khác. Chúc các em may mắn.
 
============================
SHARE YOUR STORY, SAVE OUR LIVES
Tiếp sức cho chiến dịch "Giới trẻ không ngại chia sẻ" và đóng góp cho quỹ trồng rừng của Trung tâm bảo tồn thiên nhiên Gaia tại: https://bom.to/NVR3zBK
Ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024