Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/05/2010 19:05 # 1
XX2CXX
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/20 (60%)
Kĩ năng: 12/20 (60%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 22
Được cảm ơn: 22
Xin vài phút nào :D


Họ tên: Trần Quang Tú
Ngày sinh: 31.3.1991
Hiện đang là sinh viên khoa Kiến trúc
già hú nè : snow_wolf_CF1991
Sở thích: vẽ, ca hát (rock, rap, pop), chia sẽ tâm trạng với bạn bè :)
Đây là 2 bài rap em tự sáng tác và thu âm, mọi người nghe thử cho vui nhé :)
forum.duytan.edu.vn/sites/index.aspx

Mem mới mong mọi người chỉ giáo em thêm nhiều nhé, chỉ dám bon chen một tấm hình mất công lại bị bà con chém chạy ko kịp :p

 



 
Các thành viên đã Thank XX2CXX vì Bài viết có ích:
09/05/2010 20:05 # 2
Genghis_Khan91
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 96/120 (80%)
Kĩ năng: 82/130 (63%)
Ngày gia nhập: 30/03/2010
Bài gởi: 756
Được cảm ơn: 862
Phản hồi: Xin vài phút nào :D


Chào Tú,rất hoan nghênh ông đến với diễn đàn,nếu có gì thì cứ nói anh em sẽ chỉ cho




TẠI SAO BIẾT LÀ SẼ KẾT THÚC MÀ VẪN CỨ BẮT ĐẦU...!!!
Ung dung tự tại giữa đời
Phiêu du một cõi đất trời trong tay
Nhân gian dẫu lắm đổi thay
Độc hành vẫn bước tháng ngày mình ta.!


 
09/05/2010 22:05 # 3
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Xin vài phút nào :D


ợ ợ vote mức độ tự sướng
dk kiểu đứng
còn lại loaik


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
10/05/2010 12:05 # 4
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Xin vài phút nào :D


thèn em chụp ảnh nghệ thuật hè,sao ít thấy lên diễn đàn vậy,bũa nào tham gia off chung với 4r cho zui.



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
11/05/2010 12:05 # 5
XX2CXX
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/20 (60%)
Kĩ năng: 12/20 (60%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 22
Được cảm ơn: 22
Phản hồi: Xin vài phút nào :D


 OK anh, em đang rất mong cơ hội đó đây, hi hi hi



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024