Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/05/2010 13:05 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Roma bất lực để Inter đăng quang ngay tại thánh địa Olympico


(BongDa.com.vn) - Như vậy là điều mong mỏi của các Romanista trước trận đấu này đã không thể thành hiện thực khi các nhà ĐKVĐ Serie A, Inter Milan đã cho thấy họ mới thật sự là ông chủ của bóng đá Ý và thêm một lần nữa, Ranieri chỉ có thể giúp được đội bóng mà ông dẫn dắt về nhì.

Với chấn thương của Lucio và Samuel đang có dấu hiệu quá tải, Mourinho đã chọn Cordoba và Materzarri đá cặp trung vệ ở trận đấu này. Còn Roma thì Ranieri cũng gây chút ngạc nhiên khi Toni và Taddei được xếp đá chính chứ không phải Totti và Menez.

Một trận đấu chuyên môn cao nhưng bị che lấp bởi các pha vào bóng đầy bạo lực. Ảnh: Getty.

 
Trận đấu vừa diễn ra được ít phút, Sneijder buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Balotelli vì tái phát chấn thương, lo âu của Mourinho được thể hiện rất rõ ràng bởi sự quan trọng của ngôi sao người Hà Lan trong đội hình và cách vận hành lối chơi của Nerazzurri.

Chỉ có điều, sân Olympico huyền diệu và là một trong những sân vận động đẹp nhất Thế giới đã trở thành võ đài khi cả cầu thủ hai bên luôn chọn cho mình những pha vào bóng tương đối rắn và đôi khi lại có những pha phạm lỗi tương đối nguy hiểm.

Phút thứ 15, Milito tưởng như đã có thể ăn mừng bàn thắng nhưng pha thoát xuống của chân sút người Argentina lại việt vị. Gialloross cũng đáp lễ bằng pha căng ngang hiểm hóc của Taddei nhưng Cesar đã chơi tỉnh táo.

Với bộ ba Cambiasso, Motta và Zanetti chiếm lĩnh khu vực giữa sân, Inter đã tỏ ra vượt trội khả năng kiểm soát bóng và điều tiết thế trận theo ý muốn của họ. Tuy nhiên Roma cũng chơi tương đối kín kẽ và tập trung nên các tình huống nguy hiểm về phía khung thành Sergio cũng được giảm thiểu.

Milito đã trừng phạt sai lầm của các cầu thủ Roma bằng bàn thắng đưa Inter tới chức vô địch. Ảnh: Getty.

 
Tuy nhiên sân Olympico như chết lặng ở phút thứ 41, tình huống xử lý bất cẩn của Pizarro, bóng tới chân của Milito. Tiền đạo người Argentina cầm bóng chạy thẳng về phía khung thành Sergio sau đó nã đại bác vào lưới thủ môn người Brazil trước sự truy cản đầy nỗ lực của Mexes và Perrotta. 1-0 cho Inter.

Bị dẫn bàn, Ranieri buộc phải tung Totti vò sân ngay sau giờ nghỉ trong khi Burdisso và kể từ lúc này, Roma đã chơi khởi sắc hơn và tạo được nhiều pha bóng có nét về phía khung thành của đội khách.

Đáng chú ý ở tình huống phút thứ 51 khi Cesar phải rất khó khăn đẻ cản phá cú sút phạt từ cự ly chừng 40m của Totti. Juan ập vào đánh đầu nhưng bóng lại vọt xà một cách đày đáng tiếc.

Totti đã không là điểm tựa cho các đồng đội mà anh còn chơi bóng thiếu fair - play và rồi bị đuổi. Ảnh: Getty.

 
Những phút tiếp tục sau đó, Roma tiếp tục kiểm soát tốt thế trận khi Iner chủ động lùi sâu để hạn chế các pha lên bóng của đội chủ nhà. Tuy có khá nhiều bóng nhưng những pha tấn công của đội chủ nhà lại tỏ ra rất thiếu chính xác ở những tình huống cuối cùng, Vucinic đang tỏa sáng ở Serie A nhưng ở trận đấu này, anh bặt tăm trước sự đeo bám của bộ đôi Cordoba và Materazzi, chân sút cao kều Toni cũng ở hoàn cảnh tương tự.

Phút 87 của trận đấu, ức chế và thất vọng khi tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn thắng, Totti trút giận bằng cách đá thẳng vào chân Balotelli, thẻ đỏ trực tiếp cho thủ quân của Roma.

Chơi thiếu người và Roma gần như đã chấp nhận trận thua đầy tiếc nuối này. Trận đấu khép lại bằng tình huống Taddei và Muntari lao vào ẩu đả với nhau sau một pha tranh bóng và đáng ngạc nhiên hơn là lực lượng an ninh của sân Olympico không rõ ở đâu trong tình huống một cổ động viên quá khích của đội nhà lao xuống sân gây rối.

Hình ảnh không thể chấp nhận nổi khi kết thúc trận. Ảnh: Getty.

 
Một trận đấu kịch tính và rất giàu cảm xúc, tiếc là nó giống 1 trận đấu quyền anh hơn là một trận đá bóng. Đáng buồn cách mà các cầu thủ Roma trút giận khi thua trận cũng như việc các Romanista có những hành động cực kỳ thiếu bình tĩnh như thế.

Chúc mừng Inter, họ đã có danh hiệu đầu tiên trong cú ăn ba lịch sử mà mình đang hướng tới. Nó sẽ là điểm tựa để Nerazzurri hoàn tất “mùa gặt” danh hiệu của mình.

Đội hình thi đấu:

Inter: Julio Cesar; Zanetti, Materazzi, Cordoba (Samuel 39), Chivu; Cambiasso; Maicon, Sneijder (Balotelli 6) (Muntari 92), Thiago Motta, Eto'o; Milito.

Roma: Julio Sergio; Burdisso (Motta 46), Mexes, Juan, Riise; Pizarro (Totti 46), De Rossi; Taddei, Perrotta, Vucinic; Toni (Menez 62).

Viên Lãng


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
06/05/2010 14:05 # 2
ninh7790
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 20/40 (50%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 80
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: Roma bất lực để Inter đăng quang ngay tại thánh địa Olympico


Chúc mừng Inter! Giấc mơ cú ăn 3 đã thực hiện được 1 còn hai cúp nữa thôi! Inter sẽ đi vào lịch sử


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



 
06/05/2010 16:05 # 3
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Roma bất lực để Inter đăng quang ngay tại thánh địa Olympico


ÔI ROMA lên thiên đường được 2 vòng bây giờ phải xuống địa ngục để nhìn Inter đăng quan!



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024