Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/04/2018 09:04 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Đà Nẵng: Tranh nhau ăn trước đĩa bánh xèo, cô gái bị nam sinh viên đánh gãy răng


Nạn nhân cho biết, anh ta ở phía sau dùng chân đạp thẳng vào lưng. Chị ngã xuống đất, anh ta tiếp tục dùng chân đạp vào mặt, vào bụng.

Đánh dã man phụ nữ vì dĩa bánh xèo

Ngày 9/4, chị Trần Thị Quỳnh Như (SN 1986, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) có đơn gửi công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) yêu cầu làm rõ sự việc chị bị đánh đập dã man xảy ra vào hôm qua.

Chị Như cho biết, vào chiều 8/4, chị cùng em dâu là Võ Thị Kim Lan (SN 1989) đến ăn tối tại tiệm bánh xèo trên đường Phạm Cự Lượng (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Lúc này, do quán đông khách nên 2 người vào sau nên đã tự phục vụ.

Chị Lan vào bếp và lấy được một dĩa bánh xèo mang vào bàn khiến những người đến trước khó chịu. Một nam thanh niên ngồi bàn bên cạnh liền lên tiếng hỏi chủ quán tại sao đến trước chưa có bánh xèo mà đến sau lại có?

“Dĩa bánh đó tôi chưa ăn nên nói em có cần ăn không, chị nhường cho. Tôi cũng có nói với mọi người khác trong quán là khách đông nên ai muốn có ăn trước thì ra lấy cho nhanh. Nói xong, tôi ngồi xuống ghế, vị trí đối diện với thanh niên kia để ăn”, chị Như kể.

Trong lúc 2 người ngồi ăn thì nam thanh niên bất ngờ tấn công chị Như.

Chị Như bị Khanh đánh dã man chỉ vì dĩa bánh xèo
Chị Như bị Khanh đánh dã man chỉ vì dĩa bánh xèo

“Anh ta ở phía sau dùng chân đạp thẳng vào lưng. Tôi ngã xuống đất, anh ta tiếp tục dùng chân đạp vào mặt, vào bụng. Tôi nhớ rõ anh ta đạp 4 lần”, chị Như bức xúc.

Nhiều người có mặt tại quán ăn đã can ngăn, lên tiếng yêu cầu thanh niên dừng tay và gọi báo công an. Công an phường An Hải Đông sau đó đến hiện trường đưa nam thanh niên này về trụ sở làm việc.

Chị Như cũng được người nhà đến đưa đi bệnh viện cấp cứu tại Khoa ngoại Thần kinh – Bệnh viện Đà Nẵng.

“Tội bị gãy sống mũi, xuất huyết mũi, dập nhãn cầu mắt, gãy 4 cái răng. Sự việc đã gần 1 ngày nhưng tôi vẫn vô cùng hoảng sợ, không nghĩ rằng nam thanh niên lại đánh dã man phụ nữ chỉ vì dĩa bánh xèo”, chị Như bức xúc.

Người hành hung là sinh viên

Thiếu tá Nguyễn Công Thống, Phó trưởng Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà), cho biết đã tiếp nhận vụ việc và hồ sơ hiện đã chuyển lên Công an quận Sơn Trà để tiếp tục điều tra.

Thiếu tá Thống cho hay nam thanh niên hành hung chị Như là anh Nguyễn Trần Vĩnh Khang (SN 1996, trú đường Lê Quang Hòa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) – sinh viên Đại học Duy Tân (Đà Nẵng).

Chị Như và chị Lan vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Nguyễn Trần Vĩnh Khang đánh.
Chị Như và chị Lan vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị Nguyễn Trần Vĩnh Khang đánh.

“Anh này đi ăn với bạn gái và xảy ra mâu thuẫn với chị Như cùng em gái. Anh Khang do mất bình tĩnh nên đã dùng tay, chân đánh vào người chị Như nhiều cái. Công an phường đã đến đưa người này về trụ sở làm việc. Chúng tôi cũng đã lấy lời khai của chị Như để hoàn tất hồ sơ”, Thiếu tá Thống nói.

Liên quan đến việc người nhà chị Như cho rằng nam thanh niên được thả ra ngay trong buổi tối xảy ra sự việc và được một xe công vụ của Công an phường Thanh Khê Đông chở về, Thiếu tá Thống nói không nắm được.

“Anh Khang được bố bảo lãnh nên chúng tôi cho về lúc 22h30. Về chiếc xe công vụ, có thể người nhà nhờ người quen đến chở về!?”, vị phó trưởng công an phường cho biết.

 

Đình Thức/ Trí thức trẻ



NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024