Thức dậy lúc 7h30
7h45 vệ sinh xong, chạy ra đầu ngỏ mua 6 nghìn bún về làm nước mắm en, cực kỳ ngon
8h10 bắt đầu đi đến p208 - 209 Phan Thanh để dự họp Hành trình xanh, tiết khi không đi được do hè bần đi học quân sự
Bắt đầu chiến dịch đi chơi, mấy thèn bạn rủ vô cà fê Vip Vườn uốn (thỉnh thoảng 3 thèn hay vô), bữa nay vô trúng ngày chủ nhật, vip vườn như hội, đông người ồn ào, thế là cả 3 thèn quyết định uống nhanh rồi chạy ra công viên chơi, ra công viên 3 thèn nhìn thấy đủ cảnh hết, hihi.
3 thèn rủ nhau chơi trò từ vựng tiếng anh(từ sau bắt đầu chữ cuối cùng của từ trước), tình cờ biết thêm được nhiều từ vựng.
11h được thèn bạn rủ về nhà o hén en cơm, bữa cơm thật tuyệt vời với một thèn sinh viên như mình(ram, canh chua cá lóc nguyên một con, cá phèn kho mặn, thịt nạn xíu chấm mắm và tuyệt vời hơn nữa là có thêm một dĩa rau sống, cực kỳ ngon, xong còn được uống một ly nước mơ, đã thấy chết luôn, hihi).
En Xong chạy về ngủ, ngủ song đi chợ, rồi lấy xa đạp dạo một vòng đà nẵng, quanh công viên, hết đường bạch đằng, đua với một thèn con nít....
về nhà nấu cơm, en cơm, tắm, giặc đồ, en vặt và ngồi đây chém gió.
Hết truyện....hihi
