Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/04/2010 09:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Thế nào là iu thật sự............???


Bạn đã, đang, hoặc sẽ yêu một ai đó. Nhưng liệu bạn có biết thế nào là yêu thực sự không?

Để yêu một người, bạn phải làm rất nhiều điều vì người mình yêu chứ không chỉ là ở bên người đó.

Với teens, tình yêu thực sự là như thế nào? Không phải cứ lấy nhau, trở thành vợ chồng mới là một cặp đôi yêu nhau thực sự. Có hàng triệu cặp đôi trên thế giới này kết hôn, có quan hệ với nhau nhưng chỉ một số nhỏ trong số đó thực sự yêu nhau.

Để trở thành một người yêu thực sự, bạn phải toàn tâm toàn ý, hòa mình vào giai điệu tình yêu bất diệt với nửa kia của mình.

Bạn là một người yêu thực sự khi bạn thấu hiểu được nửa kia của mình có giá trị đến như thế nào và mỗi ngày, bạn càng trân trọng, giữ gìn món quà vô giá đó.

Bạn là một người yêu thực sự khi bạn luôn tâm niệm rằng nửa kia của mình không chỉ thuộc về riêng bạn mà còn là một phần của thế giới này.

 Bạn là một người yêu thực sự khi bạn biết rằng mỗi giây phút hai người ở bên nhau đều có ý nghĩa đến mức nào. Mỗi điều bạn nói đều có thể đem lại niềm vui cũng như nỗi buồn cho “người ta”. Và mọi điều bạn làm có thể làm cho hai người càng thêm khăng khít hoặc xa cách hơn.

Bạn là một người yêu thực sự khi bạn hiểu tất cả những điều trên, và vì thế, mỗi buổi sáng thức dậy bạn cảm thấy biết ơn cuộc sống đã ban tặng thêm một ngày nữa để yêu thương và sẻ chia với “người ấy”.

Hãy nhớ rằng:

Khi tìm thấy một người để yêu thương trong cuộc sống này, bạn quả là một người may mắn.

Bạn được trao một món quà vô giá, đó là có một người luôn sẵn sàng sánh bước cùng bạn trên bước đường đời này. “Người ta” sẵn sàng chia sẻ những ngày vui, những nỗi buồn, niềm hạnh phúc, những gánh nặng trong cuộc sống. “Người ta” cũng thấy được con người thật của bạn, phần bí mật mà không một ai trên thế giới này biết được, ngoài bạn. “Người ta” thấu hiểu những cảm giác mà bạn trải qua trong cuộc sống, như thể là chính bạn vậy. Bạn có tin người ta có thể tìm thấy bạn trong đám đông, ở bất cứ nơi đâu và sẽ đem lại thiên đường yên bình cho bạn bằng đôi tay ấm áp của mình?

Mỗi ngày, bạn được trao tặng những điều diệu kỳ, vì người đó có thể khiến bạn hạnh phúc bằng nụ cười, ánh mắt, giọng nói, hành động của mình. “Người ta” kéo bạn ra khỏi nỗi cô đơn gặm nhấm, biến những điều tưởng như bình thường trở thành có ý nghĩa. Có người đó bên cạnh, bạn sẽ được dẫn tới cánh cửa thiên đường, ngay trên mặt đất này.
                          Theo "độc giả"




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024