Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/12/2017 21:12 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Nếu bạn không thể bước tiếp, không thể mở lòng mà đón nhận thì làm sao hạnh phúc có thể đến bên?


Tình yêu bắt đầu từ một nụ cười, từ ánh mắt trao nhau. Chớm nở bằng cái nắm tay, sâu sắc bằng những nụ hôn và cảm nhận được từ những cái ôm ấp dịu dàng. Một tình yêu thật sự không thể xây dựng từ những mâu thuẫn đổ vỡ của quá khứ mà phải bằng những gì trong sáng ở tương lai.

Nếu không thể rũ bỏ ký ức, rũ bỏ những tổn thương đã từng có thì làm sao ta có thể nhìn về phía trước mà đón nhận yêu thương? Cuộc đời vốn rất luôn công bằng, nếu bạn không thể bước tiếp, không thể mở lòng mà đón nhận thì làm sao hạnh phúc có thể đến bên? Nếu bạn không thể bước tiếp, không thể mở lòng mà đón nhận thì làm sao hạnh phúc có thể đến bên?

Chúng ta đã từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có.

Đúng!

Để rồi từ đó mà chúng ta bị tổn thương.

 
 
 
Learn More
 
 
 

Đúng!

Để rồi cũng từ đó mà chúng ta đau khổ.

Vẫn đúng.

Nhưng chúng ta cũng đã từng hạnh phúc đúng không? Cái hạnh phúc ấy bạn đã bất chấp cả những tổn thương mà mình có thể có mà chấp nhận. Vậy thì tại sao bạn không nghĩ rằng trong tương lai ta sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn thế?

 

Nếu bạn không thể bước tiếp, không thể mở lòng mà đón nhận thì làm sao hạnh phúc có thể đến bên?

Bắt đầu từ việc làm những gì bạn cảm thấy yêu thích, đam mê nhưng trước đây chưa thể thực hiện được. Bạn hãy mơ những gì bạn muốn mơ và đi tới những nơi nào bạn muốn tới, làm những gì bạn muốn làm. Vì đó chính là những hạnh phúc mà cuộc sống đang dành cho bạn. Và chính khi bạn rạng rỡ nhất, yêu thương bản thân mình nhất, người đó sẽ xuất hiện, tình yêu mới sẽ xuất hiện.

Nếu bạn không thể bước tiếp, không thể mở lòng mà đón nhận thì làm sao hạnh phúc có thể đến bên?

Nếu bạn để cho một mối tình không vui vẻ luôn níu kéo thì sẽ mãi càng đau khổ hơn. Và như vậy thì sao bạn có thể đón nhận được một tình yêu mới? Một hạnh phúc mới?

Tình yêu không phải gồm toàn những điều tốt đẹp, lãng mạn mà nó được tạo thành từ tất cả những điều xảy ra trong cuộc sống với tiến trình của nó. Tình yêu chỉ chờ đợi những người đã từng khóc, những người đã từng thương tâm, những người biết yêu thương, trân trọng chính bản thân mình.

Theo: eva.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024