Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/04/2010 20:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Sống thử - Mốt thời thượng của sinh viên Trung Quốc


Sau khi báo chí đăng tải vấn đề này, cuối tháng 10/2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sinh viên thuê nhà ở bên ngoài ký túc xá.

Đầu tháng 10 vừa qua, đường dây nóng của Giang Nam Thời báo nhận được điện thoại của một nữ sinh viên một trường đại học Nam Kinh gọi đến phản ánh việc trong các trường đại học hiện đang tồn tại một hiện tượng: Nhiều cặp sinh viên yêu nhau cứ đến ngày nghỉ là rủ nhau ra ngoài thuê nhà để “sống thử” cuộc sống vợ chồng mấy ngày.

Theo nữ sinh viên này thì từ đầu năm nay, hai người bạn gái ở cùng phòng với cô đang có người yêu cùng trường cứ đến ngày nghỉ là biến mất, đến sáng thứ hai mới vội vàng trở về. Qua thăm dò mới biết họ và người yêu đã bỏ tiền thuê một căn hộ ở gần đó trong hai ngày để sống như vợ chồng. Hai cô bạn còn đắc ý nói họ làm thế sẽ vừa không bị phiền hà, vừa không phải mất mấy trăm tệ tiền thuê nhà theo tháng mà vẫn được “đoàn tụ” với người yêu (!) vừa an toàn vừa hiệu quả (!). Nữ sinh viên này cho biết kiểu “sống thử” này đã trở thành mốt trong sinh viên Nam Kinh.

Sinh viên: Quan điểm rất khác nhau

Sau khi nhận được điện thoại, phóng viên đã đến các trường đại học ở Nam Kinh để điều tra. Tại một trường đại học ở đường Thượng Hải, một sinh viên tên là Trương nói: Tư tưởng của sinh viên ngày nay rất cởi mở, hiện tượng sống chung trước hôn nhân không còn là điều lạ, chỉ cần không phạm pháp, việc bỏ tiền thuê nhà sống chung ngoài trường là có thể hiểu được và cần khoan dung, không nên chỉ trích quá mức. Anh ta còn nói bây giờ là thời đại nào mà còn truy xét, ngăn cấm người ta tự do yêu đương, tự do chọn lối sống mà họ thích?

Một sinh viên tên là Hoàng lại cho rằng, cuộc sống sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất trong đời, cần phải tập trung cho việc học, không nên phung phí thời gian cho chuyện yêu đương tình ái. Nếu sống chung với nhau, nhất định sẽ có những vấn đề cản trở việc học, đó là một hành vi vô trách nhiệm với gia đình và chính bản thân mình.

Một số sinh viên thì không muốn trả lời phóng viên. Họ cho rằng sinh viên sống thế nào là chuyện riêng tư của họ, không cần bàn luận hay can thiệp quá sâu.

Giáo viên: Rất khó quản lý

Một giáo viên tên là Ngô trong Ban quản lý sinh viên nói họ không biết nhiều về vấn đề này, nhưng nếu có thì đó là hành vi vụng trộm của sinh viên, vì theo quy định của trường thì cấm sinh viên thuê nhà ở ngoài trường. Chúng tôi sẽ tăng cường quản lý để khỏi gây ảnh hưởng xấu trong toàn trường.

Tại một trường khác, phóng viên gặp một vị trong Ban quản lý sinh viên. Ông này nói có biết hiện tượng này, nhưng sinh viên chỉ thuê nhà ở vài ngày cuối tuần chứ không ở lâu nên rất khó quản lý, nhà trường không thể cử người đi kiểm tra ký túc xá trong những ngày nghỉ cuối tuần, điều này trông chờ vào sự tự giác của bản thân sinh viên. Ông cũng nói, chuyện sống chung của sinh viên hiện đã trở thành điều bình thường, dù sinh viên sống chung có bị nhà trường phát hiện thì cũng chỉ có thể phê bình giáo dục họ mà thôi.

Giới cho thuê nhà: Cơ hội làm giàu khó bỏ qua

Trong vai một sinh viên đi thuê phòng ngắn hạn, phóng viên đã tìm đến một bà chủ Cty môi giới cho thuê nhà hỏi thuê một căn phòng trong 2 ngày. Bà chủ mới ngoài 30 tuổi này nhiệt tình tiếp đón và thẳng thắn: Cty hiện chỉ còn mỗi một phòng trống, tất cả đã kín khách. Phóng viên hỏi sao mà cháy phòng như vậy, bà chủ hào hứng khoe đang dịp nghỉ lễ Quốc khánh nên sinh viên tìm thuê phòng để sống chung rất đông, nhìn chung họ chỉ thuê từ 2 ngày đến một tuần.

Về giá cả, bà cho biết cũng khá mềm: Một căn phòng khép kín có tivi, giường đôi, tắm nóng lạnh chỉ lấy 40 tệ/ngày (gần 80 ngàn VND), đủ cho một đôi uyên ương sống thoải mái, không bị làm phiền. Trong khi phóng viên đang trò chuyện với bà chủ thì một nam sinh viên vào hỏi “Còn phòng cho thuê theo ngày không?”. Bà chủ đáp: “Hết rồi, phòng cuối cùng cô này thuê rồi! Cậu vui lòng đi chỗ khác, lần sau tới vậy nhé!”. Chàng trai buồn bã nhìn cô bạn đang đứng chờ ở ngoài lắc đầu rồi quay gót.

Theo giới thiệu của bà chủ Cty, phóng viên tìm đến một ngôi nhà 4 tầng ở đường Ninh Hải. Lên tầng 2, gõ cửa một buồng thì một người đàn bà ngoài 50 ra mở cửa vừa nhìn thấy đã hỏi ngay: “Cô đến thuê phòng?”. Phóng viên gật đầu, bà ta liền dẫn vào một căn phòng rất sạch sẽ, đồ điện đầy đủ. Phóng viên hỏi: Ở đây có an toàn không? Bà ta đáp: Tôi cho thuê đã hơn 1 năm nay, chưa hề xảy ra chuyện gì. Vả lại chúng tôi có quan hệ chặt chẽ với Cty môi giới, chỉ người do họ giới thiệu đến tôi mới nhận. Nếu cảnh sát nửa đêm ập đến kiểm tra thì tôi bảo cô và bạn trai là họ hàng là xong thôi mà.

Các chuyên gia: Vô cùng lo lắng

Ông Khương Văn Sảnh - Cán bộ Phân viện Giang Tô, Viện Nghiên cứu xã hội Trung Quốc - nói: Việc sinh viên đi thuê phòng là bước phát triển tất yếu của hiện tượng “sống thử”, sống chung trước hôn nhân, đây là một vấn đề mới mẻ. Số người thuê phòng phức tạp, thay đổi liên tục gây nên mối họa tiềm ẩn về vệ sinh, vi khuẩn có điều kiện lây lan, gây hại cho sức khỏe sinh viên.

Mặt khác, cơ quan quản lý khó kiểm soát được các nhà cho thuê nên việc sinh viên tự tiện ra ở bên ngoài rất mất an toàn. Xã hội cần quan tâm đến vấn đề mới mẻ này và tìm biện pháp giải quyết, chặn đứng hiện tượng không lành mạnh này. Các trường phải quản chặt việc tạm trú của sinh viên, phải hình thành trong sinh viên một cơ chế giám sát lẫn nhau. Đối với những cặp sinh viên thuê nhà sống kiểu vợ chồng khi phát hiện được, ngoài việc phê bình giáo dục phải công khai tên tuổi trước cộng đồng để có tác dụng răn đe.

Ông Khương cho rằng, việc sinh viên công khai thuê nhà sống với nhau như vợ chồng đã gây nên ảnh hưởng rất xấu, hiện tượng này phải được chặn đứng ngay.

Bộ Giáo dục : Cấm triệt để

Sau khi báo chí đăng tải về vấn đề này, cuối tháng 10/2004, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm sinh viên thuê nhà ở bên ngoài ký túc xá. Mặc dù còn nhiều tranh cãi quanh lệnh cấm này, nhưng nhìn chung các trường đều chấp hành nghiêm túc. Còn giới cho thuê nhà thì có ngay đối sách: Việc quảng cáo cho thuê không còn công khai như trước, nhà cho thuê giờ đây đã chuyển từ cho thuê theo tháng, theo tuần, theo ngày thành thuê theo giờ.

Phóng viên báo điện tử Thiên Long đã đi tìm hiểu thị trường nhà cho thuê ở Bắc Kinh sau khi có lệnh cấm. Tại khuôn viên Đại học Ngoại ngữ số II và ĐH Báo chí đều thấy có các tờ rơi quảng cáo “Có phòng cho thuê tùy ý, lâu hay chóng”. Không chỉ các nhà dân có phòng rỗi, các nhà nghỉ, khách sạn cũng hướng tới đối tượng sinh viên. Một khách sạn ở gần 2 trường này chuyên cung cấp phòng thuê theo giờ cho các đôi lứa uyên ương sinh viên muốn làm vợ chồng mà không cần kết hôn với khung giá: từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều thu 70 tệ. Người quản lý còn nói: Nếu có thẻ sinh viên thì còn được bớt giá, vừa an toàn lại đậm không khí văn hóa(!?)

Tại các nơi khác như: Thiên Tân, Trường Xuân, Đại Liên, Phúc Châu, Thâm Quyến… phóng viên đều thấy có hiện tượng “nhà cho thuê theo tuần theo ngày, theo giờ bao vây trường học”.

T.T

Việt Báo (Theo_Tien_Phong)



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024