Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/12/2017 23:12 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Phải chăng tình yêu cũng hết hạn sử dụng?


Vì không gặp anh thường xuyên, ước mơ của em đơn giản chỉ là được thấy anh mỗi ngày. Bao năm nay, nó là hy vọng duy nhất mà em có. Những lúc em thấy chản nản về cái mối quan hệ mập mờ này, em lại nghĩ, nếu như em có thể quan sát anh hằng ngày, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Cái nỗi sợ hãi về một ngày nào đó anh gặp và thương một người con gái khác cũng sẽ không rập rình, làm em thao thức hằng đêm.

Đôi lúc, em cảm thấy mình thật bất lực và vô dụng. Em chẳng thể nào biết được anh đang làm gì với cái thế giới bên ngoài kia. Em sợ cái thế giới xấu xa ấy sẽ làm thay đổi người mà em từng yêu thương. Ngày qua ngày, tin nhắn anh ít dần. Mối nghi ngờ của của em lại lớn dần lên. Là anh bận hay anh ngừng yêu thương?

Phải chăng tình yêu cũng hết hạn sử dụng?

 
 
 
Learn More
 
 
 

Em cũng chỉ là một đứa con gái mới lớn, còn đi học nên trong tay chẳng có gì. Em cố gắng học vì hy vọng một ngày nào đó, em và anh sẽ cùng nhau xây dựng một thế giới cho riêng mình. Thứ em có hiện tại cũng chỉ là cái yêu thương mà em tin là lúc nào cũng chân thật nhất.

Em chưa một lần nói dối với lòng mình, cũng như chưa bao giờ giả tạo yêu thương anh. Mỗi khi mình cãi nhau, em tỏ ra thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Em muốn bản thân mình và anh có một khoảng thời gian riêng để suy nghĩ. Em muốn chờ xem anh có chạy về bên em khi anh chạm tới tột cùng của nỗi nhớ. Mọi thứ em làm cũng chỉ vì em muốn biết được anh còn cần em nữa không, chứ chẳng phải là vì em giả tạo nói yêu thương anh, để rồi thích thì nói, không thích thì im, chẳng thèm để ý anh làm gì. Em lặng người khi anh bảo anh không cần cái kiểu yêu thương ấy... Nước mắt em cũng cạn rồi thì còn đâu nữa mà rơi.

 

Và cuối cùng thì em cũng hiểu được là tình yêu cũng có hạn sử dụng của nó. Chẳng qua là chúng ta không biết được nó hết hạn lúc nào, sớm hay muộn. Nếu được bảo quản và giữ gìn cẩn thận thì đương nhiên nó sẽ tồn tại lâu hơn. Ngược lại, nếu sự quan tâm chỉ đến từ một phía thì chưa chắc cái tình yêu của hai ta sẽ được bền vững và lâu dài.

Phải chăng tình yêu cũng hết hạn sử dụng?

Em cũng cảm ơn anh đã đến cuộc đời của em, để em biết được tình yêu nó không giống như trong chuyện cổ tích. Nó sẽ chẳng bao giờ có một cái happy ending mà lúc nào em cũng mơ mộng những ngày còn bên anh...

Theo: guu.vn




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024