Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
20/04/2010 14:04 # 1
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Quà tặng của vangiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Nhân dịp khai trương box Qùa tặng âm nhạc. Anh vângiang xin tặng mod Ronvn(mod box này) cùng tất cả các thành viên BQT 4rum bài hát " Một đời người một rừng cây" do Trọng Tấn trình bày, với lời nhắn:
Chúc mod Ronvn hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, chúc tất cả các thành viên BQT đoàn kết, sẵn sàng ghánh vác những nhiệm vụ khó khăn, xứng đáng là những người anh, người chị và người bạn đáng tin cậy của các mem.

Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, cảm ơn chương trình:


ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
Các thành viên đã Thank vangiang vì Bài viết có ích:
21/04/2010 07:04 # 2
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Cám ơn Anh đã tặng bài hát này cho em. Mời các bạn cùng lắng nghe một ca khúc, hết sức "đỏ" do anh vangiang yêu quý tặng tớ nhé.
Lời nhắn đc ghi nhận :">
Chúc mod Ronvn hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, chúc tất cả các thành viên BQT đoàn kết, sẵn sàng ghánh vác những nhiệm vụ khó khăn, xứng đáng là những người anh, người chị và người bạn đáng tin cậy của các mem.
Sau đây là ca khúc anh yêu cầu :P:P:P:P:P


Nào các bạn hãy tiếp tục gửi đến người thân yêu những bản nhạc thật hay kèm những lời nhắn dễ thương nào:P




...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
Các thành viên đã Thank Ronvn vì Bài viết có ích:
21/04/2010 07:04 # 3
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Thích câu này nhất nè " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai " :P


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
21/04/2010 08:04 # 4
saothienyet1011
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 7/60 (12%)
Kĩ năng: 40/50 (80%)
Ngày gia nhập: 01/04/2010
Bài gởi: 157
Được cảm ơn: 140
Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.




Me to!!!!!!!!!!!!


Từng giọt rơi rơi tí tách sầu
Nghe tình đặc quánh giữa mầu nâu
Ơ hay ! biết đắng sao đời mãi
Cạn cốc buồn đưa ,cốc đắng sầu !

 

 
Các thành viên đã Thank saothienyet1011 vì Bài viết có ích:
21/04/2010 08:04 # 5
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Bạn Ron song ca Rặng trâm bầu với ôố rất hay đó nha hahahahaha Nhưng bố không biết thu âm :))


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
21/04/2010 09:04 # 6
vangiang
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 5/40 (12%)
Kĩ năng: 29/100 (29%)
Ngày gia nhập: 29/01/2010
Bài gởi: 65
Được cảm ơn: 479
Phản hồi: Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Trích:
Thích câu này nhất nè " Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai " :P
 Đây là câu anh mún gửi tới em và các thành viên BQT đó. Thêm câu "Những người sống vì mọi người, ngày đêm canh dữ cái 4rum cho mọi người cùng vui" -----nhạc chế.....


ĐỌC SÁCH TRIỆU TRANG MÀ BẤT LỰC
NGẨNG ĐẦU LÊN MỚI THẤY THẾ GIAN!

 
21/04/2010 09:04 # 7
Ronvn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 5/100 (5%)
Kĩ năng: 70/90 (78%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 455
Được cảm ơn: 430
Phản hồi: Quà tặng của Vângiang gửi tới mod Ronvn và các thành viên BQT.


Okie anh ;)) Sẽ cố gắn gtiếp thu há há


...Yêu...
Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai...Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ... :P
           


 
Các thành viên đã Thank Ronvn vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024