Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/04/2010 09:04 # 1
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Những lý do tớ thích có chị gái


Có một người chị gái thích lắm đấy. Bạn có biết vì sao không?

- Vì mỗi lần mẹ dẫn hai chị em đi mua đồ, nếu tớ mua được một bộ, chị tớ cũng được một bộ. Thì tổng cộng là tớ có đến... hai bộ đồ để mặc cơ. Vì tớ và chị gái có thể mặc chung đồ với nhau mà, nên tủ đồ của hai chị em lúc nào cũng đầy ắp quần áo mới. Thích lắm cơ!

- Vì chị tớ nhạy cảm lắm, luôn biết lúc nào tớ buồn để an ủi, mặc dù tớ đã nhe răng cười từ sáng đến chiều, thì chị vẫn biết tớ đang có chuyện buồn. Chỉ vì "Chị cũng là con gái nên hiểu tâm lý mày lắm nhóc ạ!". Thế là hai chị em có thể nằm trên giường mà tâm sự, kể cho nhau nghe mọi chuyện đến sáng cũng được.

- Vì chị tớ luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Thế là trong những phi vụ làm quen với chị tớ, các anh trai trong trường thường phải...thông qua cầu nối là tớ đây. Thế là tớ được nhận "hối lộ" với bao nhiều là bánh kẹo, quà cáp.

- Vì chị tớ là con gái! Nên những chuyện "nhạy cảm" của con gái chị ấy có thể chỉ dạy cho tớ tất tần tật. Từ chuyện phải ăn gì, uống gì để tránh mọc thêm những cái "đèn pin" trên mặt, cho đến chuyện chị ấy không ngần ngại chạy ra hiệu thuốc mua thuốc cho tớ trong những ngày "đèn đỏ". Nếu là một ông anh trai thì làm sao có thể trông mong nhờ vả gì như thế nhỉ?

- Vì chị tớ có thể trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý tình yêu cực ổn khi thấy tớ đang "say nắng" một anh chàng nào đấy. Chuyện tình yêu chị ý đã từng trải nên những gì "truyền đạt" lại cho đàn em khá là bổ ích và hiệu quả đấy nhé!

- Và cuối cùng, tớ thích có chị gái. Vì chị ý có thể đóng được rất nhiều vai. Khi thì như một người bạn thân, sẵn sàng đi...la cà hàng quán ngoài phố với tớ, đi shopping cuối tuần, tâm sự cho nhau nghe mỗi tối. Khi thì chị ý lại như một giáo viên nghiêm khắc, đưa cả đống sách vở mà chị ý học từ năm trước, để lại cho tớ và rèn tớ học từng ngày. Khi thì chị tớ như một nhân viên tư vấn, phải soạn thư trả lời khi tớ lúng túng nhận được bức thư "tỉnh tò" của một anh chàng nào đó...

Vậy đấy, tớ yêu chị tớ. Đơn giản vì chị ý cũng yêu thương tớ như vậy. Bạn có một người chị gái đáng tự hào như tớ không?


Nguồn : ST






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Các thành viên đã Thank Barbie vì Bài viết có ích:
13/04/2010 09:04 # 2
na_dung_cam
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 16/01/2010
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


Kái nào cũng có mặt trái của nó chị ak

e cũng có chị gái

nhưng mà

vui thì cũng có vui thật

nhưng mà thê thảm cũng thê thảm thiệt

nói chung trong mỗi trường hợp thì cách nghĩ khác nhau


Chồng là địch,bồ là ta
Đám cưới đám ma,ta đi với địch
Tham quan du lịch,ta đi với ta
Chiến sự xảy ra,ta về với địch
Nằm trong lòng địch,ta nhớ về ta




p/s: NA_dũng_cảm  it's me !

 
Các thành viên đã Thank na_dung_cam vì Bài viết có ích:
13/04/2010 09:04 # 3
Cheeky
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 22

Kinh nghiệm: 48/140 (34%)
Kĩ năng: 167/220 (76%)
Ngày gia nhập: 07/04/2010
Bài gởi: 958
Được cảm ơn: 2477
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


e hok có chị gái nhưng e có 1 ng chị lớn trong nhà, đó là "BIG MOM" iu quí của e.
e có thể tâm sự với mẹ tất cả mọi chiện trên trời dưới đất, kể cả chiện "mẹ ơi, hôm nay có 1 anh đẹp trai học ké lớp con" hay "mẹ ơi, con đang nc với ...." ......... E thik nhất cái cảm giác được nằm với mẹ, thủ thỉ suốt đêm để hôm sau ba phải ghen tỵ "2 mẹ con làm j mà nói khiếp thế"
Tất cả đều tuyệt vời và thiêng liêng nhất khi đó là gia đình của mình đúng hok chị. E nghĩ chị cũng có 1 gđ tuyệt vời và chị rất trân trọng.
Cảm ơn vì bài viết.



LIÊN HỆ ĐĂNG KÍ VÀ NHẬN ÁO ĐỒNG PHỤC FDTU
Giúp đỡ sinh viên khoa Quản Trị Kinh Doanh
Email: phuongnhk@gmail.com
Yahoo: phuongnhk212
 
~~ EM KHÙNG VÌ EM LÀ CHÍNH EM ~~
~~ I'M CRAZY BECAUSE I'M ME ~~

 
Các thành viên đã Thank Cheeky vì Bài viết có ích:
18/04/2010 13:04 # 4
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


có chị gái công nhận zui lắm đó, ( công việc nhà c làm hết cho mình hkoir làm mà hok xui sao được ) có j cũng có thế tâm sự cùng c được, nhiều khi có chuyện mà chẳng giám nói với mẹ, cũng may là mình còn có c nữa,



 
18/04/2010 16:04 # 5
stop.loving
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 14/03/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


Công nhận là đúng thật!
Nhưng...Cái j cũng có 2 mặt mà...
Đc cái này thì mất cái kia thôi.


Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi nhìn thấy một người không có chân để đi giày...
.::BY STOP::. 

 
21/04/2010 10:04 # 6
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


Barbie ko có cả chị lấn anh bùn lắm nè






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
21/04/2010 12:04 # 7
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Phản hồi: Những lý do tớ thích có chị gái


À cái này là của một người em gái viết nên mới như thế đấy!chứ con trai thì chưa chắc đâu.Chị BB giống em nè.Nhưng nhờ có mấy chị em họ,bạn bè và con cún nên cũng đỡ bùn


NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024