Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/01/2016 19:01 # 1
kenking
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 62/110 (56%)
Kĩ năng: 22/50 (44%)
Ngày gia nhập: 28/08/2013
Bài gởi: 612
Được cảm ơn: 122
3 lý do vì sao bạn nên sống ích kỷ hơn từ hôm nay


3 lý do vì sao bạn nên sống ích kỷ hơn từ hôm nay

[​IMG]

Khi năm mới đến, hầu hết chúng ta đều có những ước muốn rất cơ bản: khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc hơn, tìm kiếm được một công việc tốt hơn... Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ rằng, bạn nên ích kỷ hơn một chút chưa?
Bạn thường hay chúc người khác ngủ ngon. Vậy bạn đã bao giờ tự chúc chính mình có một đêm bình yên với những giấc mơ thật đẹp? 

Sự thật là khi bạn biết sống cho bản thân mình hơn một chút thì bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều lần. Dưới đây là một số lý do để bạn dám tin vào điều đó: 

Bạn thường bị cạn kiệt năng lượng vì người khác 

Nếu bạn cứ xởi lởi trao hết tất cả những gì bạn có, người khác sẽ chẳng dại gì khước từ. Việc bạn "lao tâm khổ tứ" cống hiến hết tất cả bản thân chỉ khiến cho người khác vô tình hay cố tình chiếm đoạt lấy công sức của bạn mà thôi! Hãy tập nói "Không" nhiều hơn khi bạn chưa sẵn sàng hoặc thật sự không muốn làm điều gì. Đừng cả nể thêm nữa bạn nhé! 

[​IMG]

Sẽ chẳng ai hy sinh cho bạn mọi thứ, trừ bố mẹ bạn 

Bạn miệt mài cố gắng, xây dựng mọi thứ cho người khác với niềm tin vĩnh cửu rằng sẽ được đền đáp lại. Đáng buồn là viễn cảnh đó rất hiếm khi xảy ra. Người ta thường nói, bạn cho đi những gì thì sẽ nhận lại được những điều đó. Nhưng trong thực tế, những điều tốt đẹp đền đáp lại công sức của bạn lại đến khá lâu, thường là khi bạn quên mất mình đã từng phấn đấu như thế nào? 

[​IMG]

Chỉ có bạn mới đem lại được hạnh phúc cho chính mình 

Bạn không thể sống với hy vọng rằng, mình ban ơn cho người khác, mình làm người khác hạnh phúc thì bạn sẽ nhận được điều ngược lại ngay lập tức. Hãy nhớ rằng, đừng phụ thuộc cuộc sống của bạn vào người khác, tiền bạc hay danh vọng. Đừng mãi chạy đuổi theo nó và loay hoay mãi không biết hạnh phúc thật sự của mình từ đâu. Đơn giản thôi, hạnh phúc là tự bạn xây dựng nên. 

[​IMG]

Những lý do trên có đôi phần tiêu cực nhưng lại là thực tế của cuộc sống. Đã qua rồi cái thời cứ sống như Bạch Tuyết hay Lọ Lem thì sẽ có quà. Nếu bạn vẫn cứ tiếp tục sống vì người khác, cố gắng đem lại niềm vui cho người khác thì đến bao giờ mới có thể tự làm mình cảm thấy hạnh phúc? 

Tất cả chúng ta đều nên trân trọng chính bản thân mình và hiểu rằng mình sinh ra xứng đáng để vui vẻ đạt được mơ ước của mình. Hãy sống ích kỷ một chút để mình được hạnh phúc! Goodluck me n you! 

Nguồn: elitedaily.com 

Theo Phương Phan - infonet.vn 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024