Đã từ rất lâu rồi, Thái Lan luôn là nỗi ám ảnh với bóng đá Việt Nam bởi mỗi khi chúng ta đối đầu với đội bóng đến từ xứ Chùa vàng, những dự báo thất bại lại được nói ra từ trước.
Trong trận thua 0-6 ngày hôm qua, các cầu thủ U19 Việt Nam đã hoàn toàn tê liệt trước sức mạnh của đối thủ, tâm lý bất ổn đã nảy sinh mỗi khi chúng ta chạm trán với Thái Lan, tại sao lại như vậy?
Phải chăng nỗi sợ người Thái đã thấm vào máu mỗi cầu thủ trẻ hiện nay hay là nước bạn có nền phát triển bóng đá hơn hẳn chúng ta nhiều bậc.
Điều này có thể cũng dễ lý giải khi nhìn vào diễn biến trận đấu ngày hôm qua, U19 Việt Nam dù đã cố gắng chơi sòng phẳng nhưng kể từ khi đội bạn nâng tỷ số lên 2-0 thì gần như mọi thứ đã sụp đổ toàn bộ, từ đội hình đến tinh thần, không ai còn nhận ra đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn nữa.
Tỷ số 6-0 đúng là kinh hoàng với các cầu thủ trẻ của U19 Việt Nam nhưng phản ánh đúng trình độ phát triển của hai nền bóng đá được xem là khá tốt của khu vực. Hơn thế nữa, đây là một bài học để nhìn lại cách làm của VFF với lứa U19 này, liệu có đội bóng nào có thể chơi sòng phẳng với Thái Lan như lứa Công Phượng, Tuấn Anh... trước đây.
Giờ đây mỗi khi một đội bóng Thái Lan gặp Việt Nam, người Thái đều cảm thấy mở cờ ra trong bụng, cười thầm thì với nhau trước giờ bóng lăn, có lẽ họ đã mặc định rằng Việt Nam chỉ là đội bóng "lót đường" cho họ trong nhiều năm qua.
Thật là ê chề...
Nhưng phải đồng ý rằng, Thái Lan quá mạnh và luôn đi trước chúng ta không chỉ một, mà hai đến ba bước, nhưng nếu không thay đổi thì làm sao chúng ta mới đuổi kịp họ, ngày hôm qua tỷ số trong một trận chung kết tương đương một set Tennis đã phản ánh chân thực nhất về cách tư duy của bóng đá nước bạn đối với chúng ta.
Việc làm thế nào để đứng đầu khu vực Đông Nam Á hay vươn ra tầm châu lục thì vẫn còn nằm trên giấy tờ. Trong khi đó, bóng đá Thái Lan sau những năm âm thầm gieo trồng thì nay họ đã có quả ngọt. Bóng đá Thái Lan đang dần dần vô địch trở lại những giải đấu của Đông Nam Á và ra ngoài châu lục, bóng đá Thái Lan chẳng kém cạnh “ông kẹ” nào.
Vì sao họ có thể vô địch Sea Games 28, vô địch AFF Cup 2014, vô địch các giải trẻ như U19 Đông Nam Á, vào đến bán kết Asiad 17 rồi... mơ đến cả World Cup 2018. Vậy còn chúng ta thì sao, người Việt rõ ràng trong bao nhiêu năm qua, không chịu mở mắt ra để nhìn.