Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/07/2015 23:07 # 1
lesondtu
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 74/120 (62%)
Kĩ năng: 45/80 (56%)
Ngày gia nhập: 07/09/2014
Bài gởi: 734
Được cảm ơn: 325
Đừng ngại yêu dân kỹ thuật, em nhé!


 

Đừng ngại yêu dân kỹ thuật, em nhé! 

Anh lo ngày ngày trong trường chỉ gặp toàn tụi con trai, quay trái, quay phải gì cũng thấy toàn con trai với nhau. Anh sợ mình sẽ quên mất cách nói chuyện với con gái, cách mà tụi con trai hay pha trò để làm cho em cười.

Gửi em, người yêu tương lai của anh!

Anh, một chàng trai đúng chất "kỹ thuật", từ nhỏ đã ham mê máy móc, đó là một niềm ham mê vô cùng hăng say, cho đến tận bây giờ. Chính niềm đam mê ấy đã thúc đẩy anh cố gắng học tập để vào được ngôi trường mà mình yêu thích, ĐH Bách khoa. Đó cũng là con đường anh đã chọn cho tương lai của mình. Nhưng em ơi, người ta thường nói con trai kỹ thuật khô cứng lắm, không thể quan tâm, chăm lo cho mấy nhỏ con gái, vốn thích lãng mạn, chiều chuộng như em được. Liệu đó có phải là những gì em nghĩ khi nhắc đến anh?

Anh lo lắm, lo mình từ nhỏ đến lớn chỉ biết đến máy móc, không biết đọc truyện tình cảm, để rồi những lúc tình cảm của em dâng trào cháy bỏng lại không biết cách thổi lãng mạn vào ngọn lửa ấy, cứ để nó cháy hết nguyên liệu rồi dần lụi tắt. Anh lo ngày ngày trong trường chỉ gặp toàn tụi con trai, quay trái, quay phải gì cũng thấy toàn con trai với nhau. Anh sợ mình sẽ quên mất cách nói chuyện với con gái, cách mà tụi con trai hay pha trò để làm cho em cười - nụ cười mỉm duyên dáng làm con tim anh biết bao lần xao xuyến.

Anh sợ mình sẽ quên đi cách đọc những biểu hiện của con gái, biểu hiện trên đôi mắt xa xăm của em, biểu hiện của mong muốn được sự quan tâm, nuông chiều từ người mà em để mắt đến. Nhưng anh sẽ làm được gì nếu không biết em đang cần gì, đang muốn gì từ người con trai cứng nhắc như anh. Anh sợ lắm, sợ mình quá vô tư, mải mê khám phá thế giới mà không tìm thấy được em, người anh hằng mơ ước.
 

[IMG]
Ảnh minh họa


Em à! Anh không đọc truyện tình cảm, không biết được những câu nói lãng mạn khiến con tim em tan chảy, anh chỉ đơn giản làm theo những gì tim anh mách bảo, những điều anh cho rằng sẽ làm em thích, em vui. Anh là chàng trai cứng nhắc, nhưng cũng đủ để làm chỗ dựa vững chắc cho em, chỗ dựa những lúc em buồn, mệt mỏi với cuộc sống muôn nẻo, muôn hình. Anh cứng nhắc đến nỗi tập đàn guitar gảy dây cũng không xong, tay bấm đau đến không còn cảm giác mà vẫn chưa tập được bài nhạc ra hồn để tặng em vào ngày 8/3.

Anh học trong trường toàn con trai, nhưng vì thế mà con trai tụi anh càng nâng niu con gái hơn, với lại ít con gái cũng làm anh khó có thể xao nhãng được, phải không? Anh biết cách chọc em cười, nhưng sẽ tình nguyện ở bên mỗi khi em khóc. Ít nói nhưng sẽ là một nơi lý tưởng để em dễ dàng trút tâm sự, nơi để em kể hết mọi vui buồn.

Anh vô tư, trẻ con lắm, tình cảm dành cho em cũng vô cùng trong sáng, lấp lánh như chiếc nhẫn anh định trao em vào một ngày nào đó, ngày vô cùng quan trọng đối với anh. Anh sẽ luôn yêu em, vì thế đừng ngại yêu một chàng trai dân kỹ thuật như anh nhé.

Nguồn: vnexpress.net




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024