Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/04/2010 10:04 # 1
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Thầm lặng!


Đã quá 11g20!

Tôi ngồi trên yên xe, hướng ánh mắt vô cảm về phía cánh đồng vắng ngổn ngang đất và đá - một khu đất đang trong giai đoạn quy hoạch! Chỗ này tới phòng trọ của em có lẽ khoảng chừng 500m, tối đoán vậy!

Hôm nay tôi thấy em cười nhiều, may thật, tôi không nghĩ bộ phim lại có nhiều tình huống gây cười đến thế, tôi cảm giác hài lòng vì đã đem lại cho em một ít thư giãn sau những ngày em mệt mỏi vì công việc và học tập. Tôi khẽ cười..... nụ cười không buồn và không vui!

Tôi bắt đầu nhắn tin, một tin nhắn -  một câu hỏi dường như chỉ để em biết là tôi đang đứng đó, đang ở cách em 500m, đang nhớ em mặc dù 2 đứa đã cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim cả buổi tối và dù chỉ mới chia tay với em cách đây vài phút. Ngốc thật, tôi lại có ý muốn để em biết răng tôi đứng đó: lạnh, cô đơn, và chỉ mong em vì thế sẽ..... yêu tôi!

SEND!

Tôi chạy xe 30km/h, thật chậm thậm chậm và mọi giác quan dường như tập trung vào chiếc mobile trong túi quần, chờ đợi một tiếng chuông, một cái rung nhẹ! Em gọi! Tôi dừng xe và cũng chỉ biết nói: "Bé ngủ đi, ngủ ngon ha!".

Thèn bạn cũng phòng biết tôi rủ em đi xem phim, nó đòi đi theo, tôi bực! Nhưng cũng cho nó đi. Ngốc thật. Tôi bảo nó rủ thêm một con bạn nữa. Tôi ngốc thật! Tôi đã cố gắng dằn lòng để không nghĩ rằng: "sao tôi dễ tính quá, sao tôi tốt với bạn quá. Những lúc những người bạn đó buồn, những lúc em buồn, những lúc em và những người bạn ấy cần, tôi luôn cố gắng đến với họ mặc dù tôi thật sự không còn thời gian để dành cho mình! Vậy những lúc tôi cô đơn, tôi mệt mỏi và cần một điểm tựa tinh thần.... ai... có ai còn nhớ đến tôi! Con người đôi lúc vô tâm và hờ hững một cách vô tình và ....". Và tôi lại tự an ủi mình: "tại họ vô tư quá nên họ không để ý đến cuộc sống tâm tư của tôi mà thôi, thật ra họ vẫn là bạn tốt và em cũng có quan tâm tới tôi đấy chứ."

Có lẽ.... tôi vẫn chưa đủ tốt để nhận được những điều đó! Có lẽ tôi nên chấp nhận. Cuộc sống vốn luôn.... công bằng! Cố gắng lên tôi ơi!




TRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
Các thành viên đã Thank dongtlt vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024