Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2015 20:03 # 1
jullyna2713
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 5/80 (6%)
Kĩ năng: 29/60 (48%)
Ngày gia nhập: 04/11/2014
Bài gởi: 285
Được cảm ơn: 179
Xúc động hình ảnh bác sĩ đau khổ vì không cứu được bệnh nhân


Hình ảnh một bác sĩ phòng cấp cứu đang đau đớn vì một bệnh nhân 19 tuổi vừa qua đời đang được cộng đồng mạng quốc tế chia sẻ và thu hút hàng ngàn bình luận.

Ngày nay, người ta thường dễ nhớ đến những thói xấu, những chuyện tiêu cực hơn là những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy vậy, cái đẹp vẫn tồn tại miễn là chúng ta còn tin vào nó. Hình ảnh này là một ví dụ cho điều đó.

Hình ảnh đã tạo được nhiều sự đồng cảm và nể phục của giới trẻ về tấm lòng yêu thương bệnh nhân của các bác sĩ, dù cho trong thời đại ngày nay, những câu chyện không hay về y đức vẫn không hề thiếu.

Trong ảnh, vị bác sĩ vẫn còn đang mặc áo blouse trắng trong đêm khuya. Anh khụy xuống, một tay vịn lấy tường, đau đớn vì vừa không thể cứu lấy một bệnh nhân còn ở tuổi vị thành niên.

Người đăng tải bức ảnh này chia sẻ thêm: “Việc không thể cứu sống bệnh nhân là điều không hiếm thấy trong ngành y. Thế nhưng bệnh nhân của chúng tôi thường là những người già, bệnh nặng.Với bệnh nhân này, cậu ấy chỉ mới 19 tuổi, điều này thực sự làm chúng tôi đau xót.”

Bức ảnh đã khơi gợi được sự thấu hiểu của cư dân mạng về những áp lực to lớn, trách nhiệm cũng như sự hết lòng với bệnh nhân của những bác sĩ trực phòng cấp cứu.

Một người với nickname J-Hof chia sẻ về những vị bác sĩ phòng cấp cứu không thể chữa khỏi cho cha mình: “Tôi có thể nhìn thấy sự đau khổ trong mắt họ khi cha tôi qua đời. Sau đó, họ gọi đến nhà tôi thường xuyên trong suốt cả năm và hỏi han gia đình tôi thế nào. Các bác sĩ đã chẳng được tán dương với những hành động đó mặc dù họ xứng đáng được thế”.

Livinbandit, một cư dân mạng khác cũng chia sẻ: “Cha của tôi cũng là một bác sĩ làm việc ở phòng cấp cứu. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lần ông trở về nhà và khóc trên đôi vai của mẹ vì một bệnh nhân đã qua đời mặc cho ông đã cố gắng nhiều như thế nào.”
Nguồn Yan.vn

'Xúc động hình ảnh bác sĩ đau khổ vì không cứu được bệnh nhân

Hình ảnh một bác sĩ phòng cấp cứu đang đau đớn vì một bệnh nhân 19 tuổi vừa qua đời đang được cộng đồng mạng quốc tế chia sẻ và thu hút hàng ngàn bình luận.

Ngày nay, người ta thường dễ nhớ đến những thói xấu, những chuyện tiêu cực hơn là những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Tuy vậy, cái đẹp vẫn tồn tại miễn là chúng ta còn tin vào nó. Hình ảnh này là một ví dụ cho điều đó.

Hình ảnh đã tạo được nhiều sự đồng cảm và nể phục của giới trẻ về tấm lòng yêu thương bệnh nhân của các bác sĩ, dù cho trong thời đại ngày nay, những câu chyện không hay về y đức vẫn không hề thiếu.

Trong ảnh, vị bác sĩ  vẫn còn đang mặc áo blouse trắng trong đêm khuya. Anh khụy xuống, một tay vịn lấy tường, đau đớn vì vừa không thể cứu lấy một bệnh nhân còn ở tuổi vị thành niên.

Người đăng tải bức ảnh này chia sẻ thêm: “Việc không thể cứu sống bệnh nhân là điều không hiếm thấy trong ngành y. Thế  nhưng bệnh nhân của chúng tôi thường là những người già, bệnh nặng.Với bệnh nhân này, cậu ấy chỉ mới 19 tuổi, điều này thực sự làm chúng tôi đau xót.”

Bức ảnh đã khơi gợi được sự thấu hiểu của cư dân mạng về những áp lực to lớn, trách nhiệm cũng như sự hết lòng với bệnh nhân của những bác sĩ trực phòng cấp cứu.

Một người với nickname J-Hof chia sẻ về những vị bác sĩ phòng cấp cứu không thể chữa khỏi cho cha mình: “Tôi có thể nhìn thấy sự đau khổ trong mắt họ khi cha tôi qua đời. Sau đó, họ gọi đến nhà tôi thường xuyên trong suốt cả năm và hỏi han gia đình tôi thế nào. Các bác sĩ đã chẳng được tán dương với những hành động đó mặc dù họ xứng đáng được thế”.

Livinbandit, một cư dân mạng khác cũng chia sẻ: “Cha của tôi cũng là một bác sĩ làm việc ở phòng cấp cứu. Tôi vẫn còn nhớ rõ những lần ông trở về nhà và khóc trên đôi vai của mẹ vì một bệnh nhân đã qua đời mặc cho ông đã cố gắng nhiều như thế nào.”
Nguồn Yan.vn'

 



Jullyna2713

[[= TA CHẲNG CÓ GÌ ĐỂ MẤT. HÃY TIN VÀO BẢN THÂN VÀ CỨ CỐ GẮNG HẾT MÌNH =]]


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024