Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/02/2015 23:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Cảm ơn anh, vì đã kiên trì yêu…


Một năm mới đã đến rồi, thế là chúng ta đã bước cùng nhau trên một quãng đường nho nhỏ. Và còn nhiều quãng đường phía trước để cùng nhau bước tiếp.

Một năm mới đã đến rồi, thế là chúng ta đã bước cùng nhau trên một quãng đường nho nhỏ. Và còn nhiều quãng đường phía trước để cùng nhau bước tiếp. Khi yêu một người lớn tuổi hơn, em từng nghĩ mình sẽ được nhường nhịn, được nuông chiều, được mè nheo, tranh giành nhưng rồi em mới biết, tình yêu là khi cả hai cùng cố gắng.

Anh đã cố gắng chịu đựng cái tính bướng bỉnh, khó ưa của em. Còn em thì cố gắng bắt kịp tốc độ suy nghĩ, cố gắng hiểu được những điều anh làm và quan trọng hơn là cố gắng để không cảm thấy tủi thân trong thế giới bận rộn của anh.

Cảm ơn anh vì đã kiên trì yêu…

Ảnh minh họa

Em từng cảm thấy bực mình khi anh không hề hứa hẹn với em điều gì cả. Em từng khóc lóc bảo rằng anh quá vô tâm. Nhưng bất kỳ lúc nào em khó khăn nhất, mỏi mệt nhất, vất vả nhất, anh đều ở bên cạnh. Ngay cả khi em muốn anh ở lại, thì cũng toàn dùng những lời vô tâm dành cho anh, thật may vì anh đã không bỏ đi.

Cũng có những lần anh tỏ ra rất giận em, những lúc đó anh chỉ bảo với em rằng: “Anh chán ghét cái việc cứ dành thời gian để giận dỗi, cuộc đời chẳng dài để mà lãng phí như vậy…”. Em chợt nhận ra, anh đã rất kiên trì để yêu em…

Kiên trì cả lúc em điên khùng nhất, kiên trì một đứa hâm hâm dở dở sáng nắng chiều mưa. Lúc đó em chỉ bật cười và nghĩ rằng, nếu không phải là anh, chắc không ai yêu nổi em nữa mất.

Một năm mới đến rồi, em lại có 365 ngày để bên anh, để ngắm nhìn anh say sưa làm việc, để em lại vẩn vơ chờ đợi. Để rồi bao giờ anh rảnh em lại được cùng anh chơi game, cùng anh ăn cơm, cùng anh đi trên những con phố quen thuộc dưới ánh nắng của một ngày sắp tàn.

Cảm ơn vì cuộc đời này đã cho em gặp một người đặc biệt, vào một thời điểm đặc biệt. Người chỉ đến một lần trong đời, rồi ở rất lâu trong trái tim em. Dù em sẽ phải có những lựa chọn, nhưng chắc chắn rồi, em sẽ chọn đi cùng người ấy, dẫu tới nơi tận cùng thế giới.

Có lẽ ai trong đời cũng gặp một người như vậy. Người khiến em hành xử ngược với nguyên tắc thông thường, khiến em trở thành đứa trẻ con muốn được che chở, khiến bao nhiêu khôn ngoan, sắc sảo của em đều trở thành ngờ nghệch.

Và cũng là một người, vì em mà kiên trì, mà chịu đựng, mà dạy bảo em những lý lẽ đúng trong cuộc sống đầy tất bật này.

Cảm ơn anh vì vẫn ở đây, vẫn yêu thương em mặc dù anh rất “keo kiệt” nói lời yêu, anh rất “keo kiệt” thể hiện tình yêu thương. Nhưng tận sâu trong đáy tim này, em luôn cảm nhận được điều đó.

Năm mới đến rồi, em hứa là sẽ ngoan, sẽ không hay hờn dỗi, không hay “bất thường”, không hay dở hơi để anh phải đau đầu suy nghĩ.

Thời gian là có hạn, em sẽ luôn trân trọng những giây phút mình được ở bên nhau. Không em lại phải ngồi tiếc rẻ vì một ngày, một giờ, một phút để giận anh.

Em muốn một sáng bình minh của năm mới của nhiều nhiều năm nữa, thơm lên gương mặt người yêu bên cạnh. Mở tung cánh cửa thấy ánh nắng lấp lánh trên cành lá, có được không?

-tiin-




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024