Trẻ em thì thích Tết vì vừa được đi chơi thỏa thích, vừa được lì xì lại thêm tuổi mới, nhưng người lớn thì lo nhiều hơn khi Tết về vì tốn tiền mua sắm Tết, công việc dồn dập...
Trong khi trẻ con cuối năm học hành chán chường, lơ đãng...
... thì người lớn cuối năm lại càng phải làm việc cật lực hơn.
Trẻ con chờ mong, đếm từng ngày Tết về.
Cuối năm người lớn mòn mỏi chờ lương.
Trong khi trẻ con được nghỉ Tết thì tung tăng chơi bời, còn các bậc phụ huynh vừa làm việc cơ quan vừa tất bật dọn dẹp nhà cửa.
Trẻ con thì vô cùng yêu quý Tết vì chúng tha hồ được ăn, được chơi không phải lo đến trường. Nhưng khi càng lớn thì người ta càng thấy sợ Tết vì Tết đến là trăm công nghìn việc đổ lên đầu.
Trong ngày Tết trẻ con sung sướng vì được nhận lì xì còn người lớn thì lại phải rút hầu bao mừng tuổi trẻ nhỏ.
Trẻ con thấy Tết là thấy lớn.
Người lớn thấy Tết lại thấy già.
Khi nghỉ Tết các bạn trẻ chỉ thích đi chơi, tụ tập bạn bè, còn bố mẹ thì mong con cái quây quần bên gia đình.
Trẻ con tiếc vì hết Tết lại phải bắt đầu học hành.
Người lớn thì vui mừng hết sảy vì Tết đã qua.
Dù có khác biệt thì cả trẻ con và người lớn đều mong có một cái Tết thật vui, thật ý nghĩa.
-tiin-