Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/08/2014 12:08 # 1
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Atletico - Real Madrid: Cạm bẫy với “Dải thiên hà”


(Dân trí) - Sở hữu hàng loạt ngôi sao lớn, nhưng Real Madrid không thể đánh bại Atletico tại Bernabeu và rõ ràng, nhiều nguy cơ mà “Dải thiên hà” của đoàn quân HLV Ancelotti phải đối mặt ở trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha tại Vicente Calderon.

Real Madrid tự hào rằng họ là đội bóng hùng mạnh nhất thế giới, sở hữu hàng loạt ngôi sao hàng đầu, đặc biệt khi mới tuyển mộ thêm được Toni Kroos và James Rodriguez. Trong tay HLV Ancelotti đang sở hữu một “dải thiên hà” thực sự và thế hệ mới này không hề thua kém Zidane, Figo, Raul, Carlos, Beckham…trước đây.

Nhưng chính HLV Simeone của Atletico khẳng định không bao giờ có chuyện một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao sẽ thành công. Real Madrid với đội hình đắt giá nhất thế giới, đã không có được sự lấn lướt trước Atletico kỷ luật, hiệu quả và chắc chắn đều cả 3 tuyến hơn. Atletico vẫn duy trì được sức mạnh dựa trên sự ổn định đã xây dựng được từ mùa trước.

 

Bale sẽ là niềm hy vọng số 1 của Real Madrid trước Atletico
Bale sẽ là niềm hy vọng số 1 của Real Madrid trước Atletico

 

Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Atletico có thể để Real Madrid kiểm soát khu vực giữa sân, nhưng họ không hề lép vế về thế trận. Nếu Casillas không có được những tình huống cản phá xuất thần thì Mandzukic đã có được một cú đúp và thế trận đã có thể rẽ theo hướng khác. Bàn thắng của James Rodriguez có lẽ chỉ là khoảnh khắc hiếm hoi hàng thủ Atletico mắc sai lầm.

Trong khi đó, hàng thủ Real Madrid với những Pepe, Ramos, Carvajal lại thi đấu quá thiếu ổn định và thường xuyên để Atletico có những pha phản công nguy hiểm. Việc Real chỉ bị thủng lưới đúng 1 lần sau cú ra chân của Raul Garcia là sự may mắn quá lớn và có thể, mọi thứ sẽ khác trong cuộc tái đấu ở Vicente Calderon đêm nay.

Ancelotti không phải không hiểu vấn đề của đội bóng mình, ông đã thận trọng đến mức xếp cả Modric, Alonso, Toni Kroos cùng đá ở giữa sân. Vai trò dẫn dắt lối chơi được trao cho Toni Kroos, nhưng anh lại quá thiếu kinh nghiệm để “cầm đầu” một đội bóng có quá nhiều ngôi sao, chưa kể cả Alonso lẫn Modric đều có thiên hướng tổ chức tấn công tốt.

Sức mạnh từ các miếng đánh bên cánh của Bale và Ronaldo cũng đã suy giảm khá nhiều, bởi Atletico hiện tại cực kỳ chắc chắn trong phòng ngự. Chấn thương mới nhất của C. Ronaldo càng khiến Real Madrid cảm thấy lo lắng sức mạnh tấn công của họ sẽ bị giảm đáng kể và gánh nặng tạo nên đột biến sẽ dồn hết lên vai của Bale.

Atletico cũng sẽ không có nhiều thay đổi so với trận lượt đi, họ sẽ cắm mỗi Mandzukic ở tuyến đầu và phía sau anh sẽ là các tiền vệ khá toàn diện như Koke, Raul Garcia, Arda Turan. Ở hàng thủ Godin cùng Juanfran sẽ tạo nên sự vững chắc trước cầu môn thủ thành Moya.

 

Atletico luôn rất khó đánh bại trên sân nhà
Atletico luôn rất khó đánh bại trên sân nhà

 

Nếu Ronaldo không thể ra sân, bộ ba tấn công của Real Madrid sẽ là James Rodriguez, Benzema và Bale. Dù ghi bàn ở lượt đi nhưng James Rodriguez cũng chưa tạo ra được nhiều ấn tượng trong lối chơi và niềm hy vọng lớn nhất của Real Madrid tại Calderon đêm nay là sẽ là Bale.

Atletico luôn rất khó đánh bại trên sân nhà và HLV Simeone khẳng định, CLB của ông sẽ không chờ đợi một kết quả 0-0 để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. Họ sẽ chơi tấn công đến cùng để giành một chiến thắng thuyết phục và khẳng định rõ, một đội bóng có nhiều ngôi sao là sẽ bất khả chiến bại.

Ngoài hai trận bán kết Cúp Nhà vua năm ngoái, Atletico chưa từng thất bại trước Real Madrid trong 90 phút. Họ cũng chưa thua Barca trong các trận đối đầu trực tiếp. Tại Siêu Cúp năm ngoái, Atletico hòa Barca cả hai trận nhưng mất chức vô địch do luật bàn thắng sân khách nhưng năm nay, họ đang có lợi thế rất lớn.

Real Madrid đang khá căng thẳng trước cơ hội giành danh hiệu thứ hai mùa giải năm nay, bởi Atletico không phải tay mơ. Đây là cuộc đấu khá cân tài cân sức và chiến thắng sẽ thuộc về ai bản lĩnh hơn, nhưng rõ ràng sẽ có khá nhiều cạm bẫy tại Vicente Calderon đang chờ đón “dải thiên hà” của HLV Ancelotti.

Kiều My

 



 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024