Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/11/2012 23:11 # 1
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


Đêm tân hôn

 

Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. 
Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp...
Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền".
Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên". 
Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa".
Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền".

ST

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


Được chỉnh sửa bởi kkunqb vì:sửa font chử
18/11/2012 23:11 # 2
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 
 
 
Hết điên chưa
 
 
Trong một bệnh viện tâm thần, bác sĩ thử kiểm tra trí tuệ một bệnh nhân để cho ra viện. Bác sĩ hỏi: 
- Tôi có thể lấy búa đóng đinh vào đầu anh được không? 
Bệnh nhân nhanh nhẹn trả lời: 
- Ông làm như tôi điên chắc, ông định giết tôi hay sao? 
Bác sĩ nghĩ bụng chắc anh này hết điên rồi, có thể ra viện được. Ðể cho chắc, bác sĩ hỏi thêm: 
- Tại sao như thế lại không được?
Bệnh nhân trả lời: 
- Thế nhỡ ông đóng trượt cái đinh, cái búa đập vào đầu tôi thì tôi chết à?  

ST

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
19/11/2012 00:11 # 3
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

Lừa

 

Nhà nọ bị bọn cướp đột nhập. Chúng hỏi bà vợ tiền, vàng để đâu, bà nói: 

- Tiền tôi để trong tủ, còn vàng để dưới bếp.

Sau khi bọn trộm đi rồi, bà ta phá lên cười, ông chồng rất ngạc nhiên bèn hỏi:

- Nhà bị cướp mà sao bà lại cười thế?

- Vì tôi đã lừa được bọn chúng. Thật ra tôi để tiền dưới bếp còn vàng để trong tủ.

ST



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
20/11/2012 13:11 # 4
kkunqb
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 15

Kinh nghiệm: 146/200 (73%)
Kĩ năng: 72/150 (48%)
Ngày gia nhập: 07/10/2011
Bài gởi: 2046
Được cảm ơn: 1122
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


Nhiều quá đi. Lần sau post xong xem lại bài viết, không để chử và hình ra khỏi khung bài viết. Nhìn xấu lắm



 

 


 
Các thành viên đã Thank kkunqb vì Bài viết có ích:
26/11/2012 16:11 # 5
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

Người không sợ súng đạn

Có cặp vợ chồng mới cưới. Thời gian trôi qua người vợ mang thai sinh được một trai. 


Đưa vợ từ nhà hộ sinh về, anh chồng bị vợ mắng một hơi, không hiểu tại sao vợ mình lại nổi giận đến thế. 

Vợ anh giải thích: 

- Anh nghĩ coi mỗi lần sinh đẻ tôi phải cực khổ như thế này. Tôi thề từ nay đến già tôi mà... với anh nữa thì súng đạn sẽ bắn tôi! 

Sáu tháng sau, anh chồng vẫn không dám đụng đến vợ vì sợ vợ mình phải chết do súng đạn. Bỗng một đêm trong lúc ngủ say, anh chồng giật mình vì có người chui vào mùng của mình. Anh hỏi lớn: 

- Ai đó? 

Cô vợ trả lời: 

- Em đây! 

- Em là ai? 

- Em là người không sợ súng đạn. 

NGUỒN SƯU TẦM



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
26/11/2012 16:11 # 6
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

Những đứa con thời Internet

Một cậu bé hỏi bố là một kỹ sư công nghệ thông tin: 


- Bố ơi! Con được sinh ra thế nào hả bố? 

- À! Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload một số dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Fire Wall. 

- Rồi thế nào nữa hả bố? - cậu bé sốt sắng. 

Người cha bình tĩnh tiếp tục câu chuyện: 

- Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời.

NGUỒN: SƯU TẦM



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
26/11/2012 16:11 # 7
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

Thật thà

Ba đứa trẻ vào một tiệm thuốc bắc một lượt. Ðứa thứ nhất mua 500 đồng cam thảo. Ông thầy thuốc bắc thang leo lên ỳ ạch bưng cái hộp ở tít trên kệ cao xuống. 


Bán xong, ông leo lên thang cất cái hộp trở lại chỗ cũ. Sau khi tính tiền, ông hỏi đưa thứ hai: 

- Còn em mua cái gì? 

- Dạ, con mua 500 đồng cam thảo. 

Ông thầy bực mình, nhưng cũng chiều khách, lại ỳ ạch leo lên lấy cam thảo xuống bán. Sợ như lần trước, ông hỏi luôn đứa thứ 3: 

- Còn cháu, mua 500 đồng cam thảo luôn hả? 

Thằng nhỏ lắc đầu. Ông thầy yên chí, bắc thang, ỳ ạch leo lên cất cái hộp đựng cam thảo lên kệ leo xuống, hỏi nó mua gì. Thằng bé nói: 

- Dạ, ông bán cho con 1000 đồng cam thảo.

NGUỒN: SƯU TẦM



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
06/12/2012 22:12 # 8
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

Tâm sự ngày cuối năm
Văn phòng ko rượu cũng ko hoa. 
Toàn computer với gái già. 
Việc nhiều chất đống, lương thì thấp. 
Khắc khoải, bàng hoàng tết với ta!! .........

Tết đến xuân về thêm nhứt xương. 
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương. 
Long lanh đôi mắt nhân viên đợi. 
Đỏng đảnh làm duyên sếp bảo chờ... 

Tết đến, xuân về chán với chê. 
Tiệc tùng, đình đám tới phủ phê. 
Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới. 
Xuân này thôi nhé ở nhà chơi...
----------------------------------------------

Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu
Tết đến lẽ nào lại treo niêu
Dù gì cũng cố vay mươi triệu
Liều!

Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về
Bánh chưng, giò chả làm thì quê
Cứ mua tất tật ngoài siêu thị
Phê!

Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang
Chơi cho tới bến, sợ gì hoang!
Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết
Tràn!

Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ
Lại nai lưng làm, không kịp thở
Miệng mồm bóp lại còn tí ti
Sợ!

NGUỒN : ST



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
06/12/2012 22:12 # 9
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

công việc

Các bộ phận trong cơ thể một ông lão họp nhau xin nghỉ hưu. Não là trưởng ban TCCB.
Tim :
- Cho tao nghỉ đi, 80 năm nay, tao làm việc cật lực rồi.
+ Không được - Não nói - mày nghỉ thì tiêu à?
- Thế thì cho tao nghỉ vậy _ một giọng yếu ớt vọng lên từ dưới
Não quát:
+ Mày là thằng nào, đứng lên cho tao xem mặt ?
- Mẹ kiếp, ông mà đứng lên được thì việc gì phải xin nghỉ hưu !
……………..
- A, thì ra là mày. Sao mày làm việc kém thế. Hãy thử so với Tim xem. Mày bắt đầu làm việc muộn hơn những 16 năm, bây giờ đã đòi nghỉ rồi.
- Xếp chóng quên quá. Em thường xuyên làm việc ca 3, mà lại trong môi trường độc hại.  

ST



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
06/12/2012 22:12 # 10
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

Thi vấn đáp

Một sinh viên phải trả thi trong hội đồng. Giáo sư hỏi:

- Các-mác mất năm nào?

- Các-mác đã mất! Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến Người!

Cả hội đồng đứng dậy tưởng niệm một phút. Giáo sư hỏi tiếp:

- Lê-nin mất năm nào?

- Lê-nin mất, nhưng sự nghiệp của Người vẫn còn sống mãi. Ðể tưởng nhớ người lãnh đạo vĩ đại của giai cấp Cộng sản, 5 phút mặc niệm bắt đầu.

Cả hội đồng đứng dậy, mặc niệm. Giáo sư thì thầm với hội đồng:

- Thôi cho nó 3 điểm đi, không nó bảo chúng ta hát "Quốc tế ca" thì chẳng có ai ở đây thuộc lời đâu!  

p/s: 3 điểm là điểm trung bình theo thang điểm của Nga.

ST



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
06/12/2012 22:12 # 11
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

máy báo nói dối

 

Ở một nhà nọ có một ông giáo sư rất mê nghiên cứu,ông đang nghiên cứu một đề tài là chiếc máy phát hiện nói dối,ai mà nói dối là bị máy đó đánh rất mạnh tùy mức độ

Một ngày nọ,thế là thiết kế cũng thành công .Đúng lúc thử nghiệm,con trai ông ấy đi về,thế là ông hỏi:
-Con làm gì àm giờ này mới về(đi học mà 12h mới về)
-Con:dạ,con đi tới nahf bạn làm bt

Ngay lập tức cái máy đấm thẳng vào mặt thằng con một phát,thằng con bay vào góc nhà ngồi

Ông bố nói:"không lo học hành gì hết,đùm đám liêu lỗng,Hồi tao đi học đâu có đi chơi như mày đâu".Ngay lập tức cái máy đấm vào mặt ông bố một phát,ông bố tối mặt và cũng nằm gọn trong góc nhà

Lúc đó,bà mẹ trong bếp nghe vậy chạy ra nói:"Ông ơi,sao ông mạnh tay với con vậy,dù gì nó cũng là con ruột của ông mà".Thế là ngay lập tức,cái máy đấm túi bụi vào mặt bà vợ,.................

 

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
07/12/2012 08:12 # 12
juan381
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/20 (20%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 11/09/2012
Bài gởi: 14
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


https://www.youtube.com/watch?v=1E7P4N24q34

Này thì máy phát hiện nói dối :p

//Hình như chức năng post video utube có vấn đề .




 
19/12/2012 13:12 # 13
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

Dùng tạm cây đèn cầy

Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ: "Anh ơi, em 'trễ' 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá".

Chồng vui mừng khôn xiết vì sắp được làm bố. Sáng hôm sau, chồng đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà. Có anh nhân viên điện lực đến bấm chuông.

- Tôi có thể giúp gì cho anh?

- À không, tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá.

- Hả? Sao các anh lại biết?

- Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bữa chúng tôi cũng biết chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy.

Quá hoảng sợ, bà vợ nói “Thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh" rồi đóng sập cửa lại. Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét:

- Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?

- Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa.

Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền, nên càng thêm bực tức:

- Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao?

- Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi - anh nhân viên thu tiền trả lời.

Ông chồng há hốc miệng:

- Cắt rồi vợ tôi xài cái gì.

- Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy.

Nguồn  (st)

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
09/01/2013 12:01 # 14
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

Bác sĩ cũng nhầm

Một bệnh nhân già đến bệnh viện, nói với bác sĩ: "Thưa, tôi đã trên 70 tuổi rồi".

- Vậy mà trông cụ còn khoẻ lắm.

- Bác sĩ dạy quá lời. Leo cái đầu còn được, đến cái thứ nhì đã thấm mệt rồi, còn đến cái thứ ba thì muốn ngất xỉu đi...

- Từng tuổi cụ mà được như thế là khá lắm rồi... nhưng tại sao phải ba cái?

- Vì tôi ở tầng thứ năm, lại không có cầu thang máy...

- Vậy... vậy à? Tôi lại tưởng...

Chie (st)

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
09/01/2013 12:01 # 15
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

 

chồng tôi sờ đêm qua

Chỗ chồng tôi sờ đêm qua

Ông chồng đi chơi khuya về quên tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu tay trên vách. 

Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, bà vợ cho gọi thợ sơn đến:

- Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!

Người thợ gãi tai, ngó quanh rồi ấp úng:

- Dạ ! Sợ ông nhà về bất thình lình...

Chie (st)

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
09/01/2013 12:01 # 16
nhokqngajhotboy
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 1/100 (1%)
Kĩ năng: 0/90 (0%)
Ngày gia nhập: 02/10/2011
Bài gởi: 451
Được cảm ơn: 360
Phản hồi: Truyện cười chọn lọc


 

Em đố thầy đấy

Giờ kiểm tra, thầy giáo dạy sinh vật đem đến một cái lồng, bên trong đựng đủ loại chim. 

Thầy lôi ra một con và giấu sau lưng, chỉ để cho học sinh thấy cái đuôi, và hỏi học sinh:

- Đây là chim gì?

- Thưa thầy, chim sáo ạ!

- Không đúng. Đây là chim gõ kiến. Cho em đoán một lần nữa...

Thầy giáo lại lôi ra một con khác và hỏi:

- Con này tên gì?

- Dạ...! - Học sinh nọ lúng túng - Em nghĩ đó là con chào mào ạ!

- Không phải, đây là chim hoạ mi. Em không học bài! Tôi thật buồn phiền phải cho em điểm "Không"! Tên em là gì nhỉ?

- Em đố thầy đấy?

Chie (st)

 



Thông tin liên hệ nhokqngajhotboy 
yahoo: luuanhtin24011993
mail: 
 luuanhtin2401@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024