Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
23/03/2014 22:03 # 1
nhinhinhanh
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/03/2014
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 0
Đời sống học sinh, sinh viên


Giá trị của những bài học

Người ta nói rằng sinh viên vui lắm

Nhưng tôi đây cho rằng:

Sinh viên đầy hiểm ác và gian nan

Hiểm ác là sinh viên khó tránh

Những tệ nạn xã hội

Những âm mưu xa sỉ

Những lời nói ngọt nào đầy dụ dỗ

Sinh hay mắc phải lắm nhé.

Gian nan là sinh viên vấp phải

Như lời nói mất tiền mua

Sống hay đố kỵ lẫn nhau

Tranh giành tình yêu vốn không thuộc về mình

Ăn ở không nhường nhịn lẫn nhau

Sinh viên còn gì vui nữa?

Nay mắc phải rồi mới nhận ra

Sinh viên như thế sinh viên làm gì?

Tệ nạn ngấm đầy người

Do ăn chơi quá mức

Mang nhục mà nhiều người tự vẫn

Để lại tiếng xấu cho gia đình.

Thói hư tật xấu bị lộ ra

Sinh viên ăn chơi xa đọa

Bị bạn bè phản ánh ghét bỏ

Rồi từ đó căm phẫn nhảy lên

Cứ tiếp tục con đường xa ngã

Đời sinh viên như thế coi như không.

Hối hận giờ cũng muộn màng

Sinh viên bắt đầu khép lại

Còn đâu nữa tiếng thơm cho đời.

                                                             (Nguyễn Lê Thùy Nhi)

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024