Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2014 09:03 # 1
nobita_diviva
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 49/80 (61%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 16/11/2011
Bài gởi: 329
Được cảm ơn: 2
[Ebook] Hãy Nói Yêu Thôi, Đừng Nói Yêu Mãi Mãi


hay noi yeu thoi 1

“Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu dành chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc”. (Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!)

“Nếu là tình yêu, xin đừng ràng buộc. Dù là tình yêu, cũng đừng kỳ vọng. Hãy để tình yêu đó tự do. Bởi tự do và thanh thản là hai yếu tố quan trọng để làm nên hạnh phúc”.(Viết cho sự hữu hạn của cảm xúc)

Một tập sách của cảm xúc, được đầu tư kỹ lưỡng và tỉ mỉ nhất có thể, dành cho những người trẻ sâu sắc và nhiều đam mê. 5 cảm thức mở đầu, 15 teenstory, 17 ly cà phê cuối tuần. Và khép lại bằng một cảm thức. Mời bạn phiêu du cùng chúng tôi qua từng cung bậc cảm xúc, nếm vị cuộc sống để ngay cả khi gấp sách lại, cảm xúc của bạn đọc vẫn sẽ tiếp tục ngân vang.

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024