Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
05/03/2014 18:03 # 1
nanglen123
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 10/20 (50%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 05/06/2011
Bài gởi: 20
Được cảm ơn: 5
[DTU60230] TAU CÁM ƠN MI, PHÙ THỦY Ạ!


Tau biết, dù cả thế giới này có căm ghét tau thì vẫn còn một yêu mến. Đó chính là mi, Phù Thủy của tau...

Tau với mi quen nhau cũng được 3 năm rồi ấy nhỉ. Giờ tau chả còn nhớ tau với mi quen nhau khi nào và bằng cách nào nữa. Nhưng hình ảnh một con nhỏ có mái tóc xoăn, ăn mặc giản dị, thông minh, nhanh nhẹn, hay cười, đã in sâu vào trong tiềm thức của tau rồi! Đó là ấn tượng đầu tiên khi tau nhìn thấy mi và trong 1 năm học đầu khi tau với mi học chung lớp.

 

         Sang năm thứ hai, tau với mi, chả biết vì sao, đã trở thành bạn thân. Càng chơi, tau càng thấy rằng mi chả giống vẻ bề ngoài hiền lành của mi tí nào cả. Mi có cá tính khá mạnh và không bao giờ chịu khuất phục trước ai trong mọi lĩnh vực cả.

 

        Có một đứa bạn thân như mi, tau tự hào lắm. 3 năm tuy chưa phải là nhiều nhưng cũng đủ để tạo dựng lòng tin giữa tau với mi rồi, mi nhỉ. Tuy mọi người không thích tính nóng nảy và hơi bạo lực của mi nhưng tau thì khác, tau khâm phục mi vì mi dám đứng lên chống lại đứa mà nhiều đứa trong lớp phải nể.

 

        Chơi với mi tau học được nhiều điều lắm. Đầu tiên là kiên trì và chịu khó. Tau là bạn theo đúng nghĩa của bạn, đằng sau còn có chữ  “thân” nữa nên tau rất hiểu hoàn cảnh gia đình nhà mi, nhưng không vì vậy mà mi bỏ cuộc, nản lòng. Mi vượt mọi khó khăn vật chất lẫn tinh thần cố gắng học tập. Học với mi tau chả bao giờ chán cả, mi luôn pha trò, biến bài học thành trò chơi. Nhờ vậy mà lực học của tau được cải thiện rất nhiều. Nhờ mi đó.

 

         Mi là đứa hiếu động, luôn hết mình với bạn bè. Trong mọi cuộc chơi, mi luôn là đứa đến sớm nhất, luôn quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ mọi người.  Mi tâm niệm đơn giản, sống là cho đi, sống là phải biết cảm thông chia sẻ. Tau phục mi lắm á!!

 

         Tau và mi, hai đứa đều thích đọc truyện và nghe nhạc. Nhưng tau thích truyện ngắn và nhạc thiếu nhi còn mi thì thích truyện dài và rap. Thế nên cuộc chiến cam go giữa truyện nào hay hơn và nhạc nào dễ nghe hơn đã bùng nổ. Và cuối cùng người thắng cuộc chính là…tau. Vì một lí do rất đơn giản, mi nhường tau!!! Chắc có lẽ vì vậy mà tình bạn của tau và mi ngày càng khăng khít hơn.

 

         Này Phù Thủy! Nãy giờ là kỉ niệm, suy nghĩ của tau về mi, về hai đứa tụi mình. Không biết mi nghĩ sao về nhưng chuyện đó nhưng cảm nhận của tau về mi là thế đấy. Bây giờ, điều tau muốn nói với mi là: “Tau cám ơn mi, Phù Thủy ạ”. Câu nói này đã chực ở miệng tau lâu lắm rồi nhưng tau vẫn chần chừ chưa nói. Chắc vì tau yếu đuối, không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nên bao lâu nay câu nói ấy vẫn được tau giữ chặt trong lòng.

 

 Tau cám ơn mi vì mi luôn xuất hiện mỗi khi tau cần. Cám ơn mi vì luôn lắng nghe và hiểu tau cần gì. Cám ơn mi vì đã quát mắng tau khi tau sai lầm, mù quáng. Cám ơn vì những câu chuyện vui mi mang đến cho tau; vì đã luôn cổ vũ, động viên tau. Cám ơn vì nhờ mi mà tau đã tin tưởng vào chính mình; vì những lời chia sẻ, cái ôm, sự tin tưởng của mi dành cho tau. Cám ơn mi vì tất cả. Mi là chỗ dựa tinh thần của tau. Tau – một đứa yếu đuối, nhờ mi, bây giờ đã trở thành một đứa mạnh mẽ, tự tin vào khả năng của bản thân.

 

         Mỗi khi chán nản, tau lại nhớ đến mi, mỗi lần gục ngã, hình ảnh của mi lại hiện lên lm tau tự tin đứng dậy và bắt đầu lại một cách vui vẻ. Tau biết dù chuyện gì sẽ xảy ra, dù cả thế giới này căm ghét tau, xa lánh tau thì mi vẫn tin tưởng tau và vẫn mãi là đứa bạn thân nhất – thần hộ mệnh của tau, đúng không Phù Thủy?

 




 
Các thành viên đã Thank nanglen123 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024