Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/02/2014 18:02 # 1
edwardnguyen
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 16/90 (18%)
Kĩ năng: 36/40 (90%)
Ngày gia nhập: 27/05/2013
Bài gởi: 376
Được cảm ơn: 96
Con đường phải đi khi yêu một Lesbian


Tôi biết mình chẳng có gì để xấu hổ nhưng thật sự, từ suy nghĩ cho đến việc hiểu và chấp nhận ánh mắt của người khác lại là một con đường dài vô tận.

Tôi là một đứa con gái bình thường như bao người khác. Thực ra mà nói, một đứa Xử Nữ như tôi có hơi hướng cá tính hơn là thục nữ yểu điệu. Lúc trước, tôi cũng thích và yêu những người con trai, từ lúc cấp 2 đến đầu năm học đại học.

Sẽ chẳng là vấn đề nếu như trên facebook, tôi không làm quen một người có cách nói chuyện rất dễ chịu. Nói chuyện trên mạng thì thấy đó là người tự lập, khá "già dặn" và dễ chịu. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày, gần gũi nhau thêm mỗi ngày. Cho đến một lần, bỗng dưng, người đó send cho tôi một tin nhắn với nội dung: "Tôi là les, cô đừng thích tôi!" Thực sự thì lúc đó tôi hơi choáng, cách nói chuyện ấy khiến cho tôi lầm tưởng đó là một nam nhi đường hoàng chính thống chứ! Rồi vài ngày sau, tôi cũng bình tĩnh lại, và send cho "anh ấy" một tin:"Les cũng được, tôi thích cậu. Chúng ta có thể gặp nhau ở đâu đó không?". Trước sự bạo dạn và thẳng thắn của tôi, "anh ấy" trả lời ngay và hẹn địa điểm gặp là một quán cafe gần đó. 30 phút sau, lần đầu tiên tôi gặp "anh" trong chiếc áo trùm kín đầu và đặc điểm dễ nhận ra là chiếc kính đen trên mặt. Chúng tôi nói chuyện, cũng khá là tự nhiên, nhưng hơi khó nghe vì người ở miền Nam, còn tôi ở miền Bắc.

Tôi biết được rằng, anh chưa có ý định công khai chuyện này với gia đình và cũng chẳng muốn dựa dẫm điều gì dù phía nhà anh hoàn toàn không kỳ thị LGBT, mà ngược lại, họ còn có phần rất ủng hộ (người miền Nam thoáng hơn miền Bắc đôi chút ). Chúng tôi gần gũi nhau thêm và sau vài tuần, tôi chính thức muốn hẹn hò với anh như những cặp đôi trai gái hay làm với nhau vậy. Tôi cũng xưng hô "anh", "em" thoải mái và không ngần ngại. Tôi cảm thấy đây chính là một nửa mà tôi tìm kiếm, và là người phù hợp nhất.

Nhưng chính vì thoải mái về chuyện này và không ngần ngại, nên chúng tôi mới công khai đi chơi với nhau (chưa công khai với gia đình). Nếu bình thường thì người ngoài có thể nghĩ rằng đây chỉ là hai người bạn thân, nhưng "anh" thì có cách ăn mặc nam tính, khiến cho người ngoài nhìn vào có thể nhận ra ngay chúng tôi là les. Đến bây giờ, tôi mới nhận ra mặt trái của mối quan hệ này. Có lúc tôi muốn nổi điên khi mọi người xung quanh ai ai cũng chỉ trỏ vào chúng tôi, họ dè bỉu và buông lơi những câu đại loại như "Nhìn bọn kia sao chúng nó tởm thế không biết, gái lại yêu gái, ngược đời!" hoặc là "Ôi nhìn hai đứa kia kìa, pê-đê kìa!" Tôi chẳng hiểu nổi, mình làm sai điều gì mà họ nhìn như người trên trời rơi xuống hay từ dưới đất mọc lên vậy? Tôi biết mình chẳng có gì để xấu hổ nhưng thật sự, từ suy nghĩ cho đến việc hiểu và chấp nhận ánh mắt của người khác lại là một con đường dài vô tận.

Tôi viết những dòng tâm sự ngắn này không phải để đả kích những người phản đối LGBT hay những mục đích trái lương tâm nào khác, cũng không tuyên truyền điều gì. Tôi chỉ muốn hỏi các bạn rằng có nên vì một lựa chọn của tuổi trẻ mà ảnh hưởng đến danh tiếng gia đình, hay nên hi sinh dục vọng của cả đời con gái không? Dưới những ánh mắt và cách nhìn nhận sáng suốt, tôi mong được nhận những câu trả lời thiết thực và suy nghĩ đồng cảm chứ không phải sự thương cảm, thân ái!

Nguồn: http://kenh14.vn/

 



"Your sharing experiences to day will save someone 's life tomorrow"

Gmail: nguyenthanh126326@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/edward.nguyen.125


 
Các thành viên đã Thank edwardnguyen vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024