Cưới em về, anh sẽ tự giác ngoan!
Sẽ không phải phàn nàn anh thay đổi kể từ khi cưới nhau nữa nhé, vì anh hứa, anh sẽ tự giác ngoan!
1. Em cứ chăm chỉ nấu nướng đi, bát đũa (thi thoảng) để anh lo. Việc nước, việc cơ quan anh còn làm được thì mấy cái bát đĩa nhằm nhò gì. Nhưng anh sẽ làm trên tinh thần tự nguyện, đừng liếc ngang liếc dọc mà dọa anh.
2. Em có thể suốt ngày “dán mắt” vào phim Hàn và hú hét như những ngày xưa, anh sẽ nhắm mắt cố chịu đựng. Nhưng đừng có mà so sánh anh với mấy cái thằng trên tivi, nói cười theo kịch bản. Em phải nhớ, người ôm em mỗi tối là anh. Người làm việc nhà hàng ngày cho em cũng là anh, chứ không phải bọn nó.
3. Đừng có bĩu môi với cái đám mặc quần đùi tranh nhau quả bóng trên sân mà cuối tuần nào chồng em cũng nhất quyết xem nhé. Vì đợi em lâu quá nên anh trót phải lòng nó ngót nghét đến chục năm rồi. Lẽ ra em nên đến sớm hơn! Nhưng anh biết rồi, vợ anh là nhất, là nhất!
4. Tương tự nếu mỗi tối mà anh có ôm laptop để chơi game, em cũng đừng ghen tị rồi hỏi “ai mới là vợ anh?” nhé. Nó chỉ là… bồ thôi.