Em chỉ là em - giữa đời thường!
Và !!!
Em dối mình - bằng tình yêu ảo tưởng?
Em vùi mình - bằng những cảm xúc chỉ của mỗi riêng em?
Em đã tin - vào những điều không có thật?
Nhưng!!!
Em sẽ cười – nụ cười không thành tiếng.
Em sẽ buồn – buồn một nổi miên man.
Em sẽ khóc – khi không giằng lòng được.
Em sẽ cố - để đi tiếp quãng đường.
Để !!!
Sẽ mãi là chính em.
Sẽ thôi không còn những ước vọng.
Sẽ thôi không còn những thao thức.
Sẽ thôi không còn những suy nghĩ.
Sẽ thôi không mong chờ...
<<........SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG...........>>