Sát cánh cùng với cái diễn đàn này cũng đã hơn 2 năm trời, nhanh hay không thì không biết. Nhưng mà giờ cũng giật thột và buột miệng nói rằng: " nhanh quá". Giờ đã không còn là sinh viên nữa rồi. Đã bắt đầu lăn lộn trên đường đời. Mỗi người 1 hướng đi, và bây giờ, phải chia tay nơi này để tìm một chân trời mới dù cũng chẳng biết ở đó có tốt hơn so với ở đây. Nhưng vẫn phải đi. Sau hơn 2 năm gắn bó với diễn đàn, đã kết được bao nhiêu bạn bè, đã giúp đỡ mình rất nhiều, đã cống hiến và tiếp nhận được rất nhiều kinh nghiệm mà chỉ có thể đi làm mới học được. Đó là một điều ma mắn không phải ai cũng có được. Môi trường toàn là sinh viên, sự trẻ trung, sôi động và máu chiến. Đã có biết bao nhiêu thành công được in dấu trên những bước chân ở một nơi nào đó tại đà nẵng này. Những cuộc offline, những chương trình tình nguyện... những cuộc họp BQT kéo dài lê thê.... Và cũng đã có nhiều thay đổi, cũng có nhiều những nỗi buồn mà chẳng ai hiểu, cũng chẳng muốn nói cho ai. Sẽ không quên được một đội ngũ culi đỏ, xanh hùng hậu và lúc nào cũng nhiệt tình. Sẽ không bao giờ quên được những gì đã nằm ở trong kỷ niệm. Một thằng con trai không thích nói nhiều, cũng viết chẳng được bao nhiêu. Nhưng luôn coi cái diễn đàn nhỏ bé này là đứa con tinh thần quý giá, luôn coi những người đã cùng mình trải qua biết bao nhiêu công việc với những tháng ngày dài sinh viên là anh em chí cốt. 4 năm sinh viên qua đi tại mảnh đất Đà Nẵng này, điều đáng nhớ nhất không phải là lớp học, thầy cô, bài vở, mà chính là cái diễn đàn này và BQT. Thân chào tất cả anh em! Chúc tất cả thành công trong công việc và học tập. Hơn thế nữa. Hãy cố gắng làm tốt nhất có thể cho cái diễn đàn nhỏ bé này được lớn mạnh.