Ở nơi nào đó, có 1 người nào đó, sẽ đi vào tâm trí tôi!!!
*Lần đầu tiên gặp e, e thật dễ thương và đáng yêu. Giọng nói ấm áp, đầy tình yêu thương.
*Lần đầu tiên đưa e đi chơi, e bảo: "Mình đi nhà sách a nhé!!!", 1 nụ cười thiên thần hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa của e.
*Nơi đầu tiên e đến, lại chính là góc nội trợ, e tìm những quyển sách dạy về những bữa ăn gia đình, những món ăn mà e bảo e sẽ làm vào dịp cuối tuần cho những người e yêu thương!!! Hì, trong tôi bỗng chợt nghĩ, mình có may mắn là 1 người trong số đó không???
*Lần đầu tiên vòng tay e ôm chặt lấy tôi, e cần 1 chỗ dựa thật vững chắc cho mình
*Lần đầu tiên tôi hôn e là trên đôi bàn tay của e, đôi bàn tay có nhiều vết chai sạn vì những khổ cực của tuổi thơ....:(
*Lần đầu tiên e nhờ tôi sửa máy tính, tôi tìm thấy trong đĩa cứng 1 thư mục "góc con gái" và chứa đầy những cách làm món ăn ngọt.....
*Lần đầu tiên tôi biết mình làm e khóc chỉ vì những sự đùa cợt trẻ con của tôi, tôi nhận ra e đã đi vào tâm trí tôi mất rồi!!!
*Lần đầu tiên e nói lời yêu tôi sẽ mãi không bao giờ đến vì tình yêu của e là nơi con tim, không phải ở cửa miệng!!!
Đây là những suy nghĩ của a khi gặp em và yêu em, những lời này k chỉ là những điều a thấy từ em mà nó còn là những điều a mong muốn ở người con gái anh yêu- đó là em.

You can if you think you can
Smod "Góc Học Tập"
Skype: mocmummim
Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com
FB: facebook.com/phan.quynh.96