Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/04/2012 11:04 # 1
tienthaidang
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 5/120 (4%)
Kĩ năng: 21/110 (19%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 665
Được cảm ơn: 571
Thông tin trước trận Man City vs Man United: 2h 1-5-2012.


Thông tin trước trận Man City vs Man United

"Đây có lẽ là trận Derby lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi", Sir Alex đã nói như vậy khi được hỏi về trận đại chiến sắp tới tại Etihad. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói lên hết tầm quan trọng của nó trong việc đánh giá sự thành bại của cả hai đội bóng thành Manchester ở mùa giải năm nay. Dưới đây là những thông tin tổng quan nhất về trận cầu nhận được sự chờ đợi của hàng triệu con tim người hâm mộ trên khắp thế giới - trận "siêu kinh đỉển" của nước Anh, trận "chung kết" của mùa giải, trận quyết đấu vì danh dự - Manchesty City tiếp đón Manchester United!

Thời gian, địa điểm:

Trận đấu sẽ diễn ra tại sân vận động Etihad, thành phố Manchester nước Anh vào lúc 2h00 rạng sáng ngày thứ Ba, 1 tháng Năm tính theo giờ Việt Nam. Bạn đọc có thể theo dõi trực tuyến và bình luận cùng với chúng tôi tại địa chỉ http://redcafe.vn/diendan.

Phong độ gần đây:

Lẽ ra khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng giữa United và City đã có thể duy trì cho đến trận Derby nếu như Quỷ Đỏ có thể bảo toàn được chiến thắng 4-2 trước Everton ở vòng đấu trước. The Toffees tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường mỗi khi bị United dẫn trước và kết quả là họ đã buộc thầy trò Sir Alex chia điểm ngay tại Old Trafford , qua đó giúp "Man Xanh" rút ngắn cách biệt xuống còn hai điểm và gián tiếp khiến trận Derby cuối tuần này trở nên đáng xem hơn bao giờ hết. United chỉ mới để thủng lưới đúng một bàn trong bảy vòng đấu gần nhất, tuy nhiên đó cũng là quá đủ để Man City thắp lại niềm hy vọng tưởng chừng như đã tắt sau trận thua tại Emirates. Thầy trò huấn luyện viên Mancini giành liên tiếp ba chiến thắng trong ba trận đấu sau đó, ghi đến 12 bàn và chỉ phải nhận 1 bàn thua. Gần đây nhất là chiến thắng 2-0 trên sân Molineux của Wolverhampton để chính thức đưa đội bóng này về chơi tại giải hạng Nhất mùa giải năm sau.

Tình hình nhân sự:

Trước trận đấu vài ngày có tin đồn cho rằng Jonny Evans sẽ không thể ra sân thi đấu vì chấn thương, tuy nhiên ban huấn luyện mới đây đã khẳng định danh sách chấn thương chỉ gồm có Darren Fletcher, Paul Pogba, Anderson và Nemanja Vidic. Sir Alex sẽ cần phải đưa ra quyết định về trường hợp của Chris Smalling và Ryan Giggs, cả hai đều được nghỉ ngơi trong trận đấu với Everton hồi tuần trước và hy vọng sẽ được xuất phát ngay từ đầu tại Etihad. Trong khi đó, Danny Welbeck và Nani với màn trình diễn xuất sắc ở vòng đấu trước gần như đã được đảm bảo một suất đá chính.

City không có nhiều vấn đề để lo về tình hình nhân sự bởi huấn luyện Roberto Mancini đang có trong tay một đội hình có chiều sâu và hoàn toàn khoẻ mạnh với sự quay trở lại của hậu vệ Micah Richards sau chấn thương. Mario Balotelli đã có thể thi đấu sau quãng thời gian "ngồi chơi xơi nước" vì án treo giò, chiến lược gia người Ý cũng cho biết ông sẽ cân nhắc để tiền đạo đồng hương xuất hiện ngay từ đầu trên hàng công của Man City.

Thành tích đối đầu:

Chắc chắn vẫn chưa một cổ động viên nào quên được trận thua muối mặt 1-6 ngay trên sân nhà Old Trafford, trận đấu mà cho đến thời điểm hiện tại nó đang mang đến cho City một lợi thế không nhỏ cho cuộc đua đến ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Sir Alex và các học trò đã phần nào trả lại được món nợ nêu trên bằng chiến thắng 3-2 trong trận đấu ở vòng ba cúp FA tại Etihad. Quỷ Đỏ nhanh chóng vươn lên dẫn trước 3 bàn chỉ sau 40 phút thi đấu nhờ cú đúp của Rooney và một bàn từ Welbeck trong khi "Nửa Xanh" phải chống chọi với sức tấn công mãnh liệt bên phía đội khách với một đội hình thiếu vắng đội trưởng Vincent Kompany, người bị truất quyền thi đấu chi sau hơn 10 phút có mặt trên sân. Tưởng chừng như sẽ có một cơn mưa bàn thắng vào lưới Man City sau một hiệp đấu bị lấn lướt hoàn toàn, nhưng sau giờ nghĩ, đội chủ nhà đã cho thấy một diện mạo hoàn toàn khác với hai bàn thắng của Kolarov và Agüero ở những phút 48 và 64 - tuy nhiên không có thêm bàn thắng nào được ghi và Manchester City vẫn phải chấp nhận rời cuộc chơi.

Huấn luyện viên:

Roberton Mancini xứng đáng nhận được những lời khen ngợi sau khi vực dậy một Man City đang tụt dốc không phanh, giờ đây The Citizen đã sống lại giấc mơ vô địch với chỉ ba điểm thua M.U. Thuyền trưởng người Ý đã hết sức khôn ngoan khi tuyên bố "cuộc đua vô địch đã chấm dứt" sau thất bại trước Arsenal nhằm giảm áp lực khủng khiếp đang đè nặng lên đôi vai của các cầu thủ, thay vào đó, ông đã âm thầm tận dụng những lần vấp ngã của kình địch để dần thu hẹp khoảng cách. Mancini từng bị công kích rất dữ dội vì mọi người cho rằng chiến thuật của ông là quá cầu toàn và sẽ không thể thành công ở một đội bóng có tham vọng như Man City, tuy nhiên, giờ đây huấn luyện viên 47 tuổi đã chứng minh được rằng lối chơi mà mình đang áp dụng cho City là hợp lý. Chủ tịch Sheikh Mansour khẳng định Mancini vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với "Nửa Xanh" bất chấp việc số tiền khổng lồ ông bỏ ra không thể mang về bất cứ một danh hiệu nào trong năm nay. Giờ đây thì tâm lý đã thoải mái, ông sẽ sẵn sàng cho một cuộc đấu trí lớn nhất trong mùa giải với người đồng nghiệp lão luyện bên kia chiến tuyến.

Cầu thủ đáng chú ý:

Sergio Aguero đang có một mùa giải đầu tiên tại nước Anh thành công ngoài mong đợi khi trở thành chân sút chủ lực trên hàng công của The Citizen, tuy nhiên người mà các fan hâm mộ United chú ý đến vào cuối tuần này không ai khác ngoài đồng hương của anh, cựu Quỷ Đỏ Carlos Tevez, thậm chí mối đe dọa đến từ Apache còn lớn hơn cả Aguero. Khi được chơi bên cạnh nhau, bộ đôi đến từ Argentina sẽ là hai mũi nhọn cực kỳ đáng sợ với bất kỳ hàng phòng ngự nào. Thực tế chỉ ra rằng Aguero đã nổ súng trong cả hai lần đụng độ M.U ở mùa giải năm nay, còn Tevez thì luôn mang đến khó khăn cho đội bóng cũ kể từ khi ra đi - chìa khóa của trận đấu có lẽ chính là khóa chặt hai "ngòi nổ" này.

Phát biểu trước trận đấu:

"Nếu Manchester City không thể giành chiến thắng trong cuộc đua năm nay, chúng tôi sẽ trở lại và nâng cao chức vô địch ở mùa giải năm sau, những năm tới đây sẽ là chu kì thành công của đội bóng", Mancini cởi bỏ áp lực cho các học trò trước đại chiến.

Thông tin bên lề:

Trận Derby thành Manchester lần thứ 163 được xem là lớn nhất kể từ trước đến nay, sự kịch tính và hấp dẫn được đẩy lên mức cao nhất sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu tại Molineux hồi tuần trước vang lên. Một trận hòa cũng là kết quả rất có lợi đối với Quỷ Đỏ, tuy nhiên nếu để bị đánh bại, Man City sẽ tiến một bước dài đến ngôi vô địch, chỉ cần hạ gục Newcastle ở vòng 37 thì ngôi vương Premier League gần như chắc chắn sẽ đổi chủ nhờ hiệu số bàn thắng bại quá chênh lệch dành cho City.

Các đối thủ

Chức vô địch từ lâu đã chỉ còn là cuộc đua song mã và có lẽ tất cả mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về sân vận động Etihad thành phố Manchester vào rạng sáng thứ Ba. Tuy nhiên cuộc đua vào tốp bốn cũng như trận chiến trụ hạng cũng đang diễn ra rất hấp dẫn và khó lường. Arsenal vừa bị Stoke cầm chân tại Britannia trong khi Newcastle bị Wigan đả bại với bốn bàn không gỡ khiến cờ đã chuyển sang tay của Tottenham và Chelsea, hai đội bóng thành Luân Đôn sẽ phải gặp Blackburn và QPR vào cuối tuần này.

Cao Nguyên



CLICK VÀO '' THANKS'' + '' COMMENTS" ĐỂ ĐỘNG VIÊN NHÉ CÁC BẠN !

Đặng Thái Tiến
Mod Box :xây dựng, kiến trúc, lý luận chính trị!
Mail: thaitiendtu@gmail.com
Yahoo: godspower_pk


 
Các thành viên đã Thank tienthaidang vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024