Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/04/2012 17:04 # 1
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Bởi vì em là người vợ không hoàn hảo




 Anh à! Em cũng biết nếu em lấy anh! Em cũng biết là em sắp lấy 1 người không hoàn hảo, 1 ông chồng không hoàn hảo anh ạ nhưng anh à anh biết không? Nếu anh lấy em là anh cũng sắp lấy 1 người vợ không hoàn hảo đấy….

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, cho nên thỉnh thoảng anh đi uống bia với bạn bè em lại cằn nhằn nhưng sẽ vẫn nấu những món mà anh thích, vì em biết anh chỉ ngồi nói chuyện về chính trị quốc tế, hoặc chuyện làm thế nào để đội bóng anh yêu thích giữ được phong độ, chứ chẳng ăn được thứ gì ra hồn.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo cho nên cho dù mỗi lúc cãi vã em có tức giận đến đâu mà anh chỉ cần ngồi gần em và nói “thôi mà” là em lại cười toe và nói “tất cả tội lỗi trên thế gian này là do anh hết”

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên khi anh ngắm những cô gái xinh đẹp ngoài đường thì em cũng “vào hùa” với anh bằng cách gật gù tán thưởng, mặc dù với cặp mắt 5/10 của em thì cho dù có cách 2m em cũng chẳng nhìn rõ chân em ý thẳng thế nào.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên cho dù sau khi anh nằm ưỡn bụng xem tivi để em làm việc nhà và đứng dậy uể oải vắt cho em 1 cốc nước cam (sau khi em phải ì èo năn ỉ anh mãi) thì em vẫn lên Facebook và để status là nước cam chồng em vắt ngon hơn cả ngoài hàng.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên khi anh về nhà trong tình trạng say bí tỉ em sẽ rất bực mình nhưng em vẫn thay quần áo, pha nước chanh cho anh uống, và sáng hôm sau em lại nấu 1 bữa sáng thật ngon cho anh vì em biết sau khi ngủ dậy anh sẽ rất thèm ăn thứ gì đó thật ngon.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên lâu lâu anh có mời bạn bè đến nhà ăn uống, và sau đó em phải dọn dẹp 1 đống bát đĩa xoong nồi cốc tách, em sẽ  vẫn lọc cọc dậy thật sớm ra chợ mua đồ thật tươi, chuẩn bị thật cẩn thận và làm những món thật ngon để anh có dịp khoe với bạn bè là anh có 1 bà vợ rất khéo tay và đảm đang.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên thứ 7, Chủ Nhật và bất kỳ ngày nghỉ lễ nào em cũng  ì xèo về việc cả tuần rồi con chưa được đi chơi đâu cả nhưng  em vẫn dặn con chơi thật khẽ để cho anh ngủ hết buổi sáng.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên cho dù anh chẳng bao giờ sửa cho em các đồ điện hay bất kỳ vật dụng gì trong nhà nhưng mỗi khi anh chẳng may làm tốt được 1 việc nhỏ như kiếm được cái kê nồi cho em (@.@) em vẫn khen anh thật thông minh và tài giỏi.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên em hay cằn nhằn về việc ngày nào anh cũng ôm máy tính làm việc, quên mất cả em và con nhưng em vẫn luôn dắt con sang nhà hàng xóm chơi để anh tập trung vào công việc, vì em biết anh phải làm việc để lo cho em và các con của chúng mình.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên khi anh chẳng đổ xăng hay thay dầu xe cho em (dù em đã nhắc anh từ hôm trước) em vẫn nói “anh yêu ơi, vợ chồng mình chở nhau đi đổ xăng nhé”

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên những lúc ốm mệt em rất buồn vì anh chẳng quan tâm gì đến em nhưng em vẫn tự nằm nghỉ ngơi, và dù anh không thể nấu nổi cho em 1 bát cháo thì em cũng sẽ không giận mà em sẽ… nhờ anh đi mua cho em.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên em vẫn thấy David Beckham đẹp trai và phong độ hơn anh, nhưng em sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Bởi vì David Beckham không phải chồng của em anh nhỉ?

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên cho dù cả tuần em đã bận bịu và mệt mỏi với công việc và gia đình em vẫn sẽ dành 2 ngày nghỉ cuối tuần để dọn dẹp nhà cửa và chơi với các con để anh được nghỉ ngơi.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo nên cho dù có những lúc em thấy vô cùng mệt mỏi khi áp lực công việc, gia đình, con cái đè nặng lên em, nhưng em sẽ cố gắng luôn tươi cười vì em biết chỉ cần em xị mặt ra anh sẽ lo lắng lắm.

Bởi vì em cũng là người vợ không hoàn hảo, nên cho dù anh không có ngoại hình hấp dẫn nhưng em không bao giờ so sánh anh với bất kỳ ai khác bởi vì em biết em thật hạnh phúc vì có 1 người chồng yêu em nhiều đến vậy.

Đúng vậy, em cũng biết em không hoàn hảo, em biết em không hoàn mỹ, nhưng em cũng biết khi ở bên em anh luôn muốn được hoàn thiện mình hơn nữa nên em sẽ luôn cố gắng để là người bên cạnh anh, yêu anh và ủng hộ anh hết lòng. Để cho dù anh có vấp ngã hay gặp khó khăn gì em cũng vẫn ở đó làm động lực và tạo niềm tin cho anh.

Em cũng muốn 1 ngày nào đó khi chúng ta già và da nhăn nheo, ngồi trên ghế đá công viên anh khẽ hỏi: ” Trong những năm bên nhau điều gì làm em không hài lòng nhất” Chắc chắn lúc đó em sẽ trả lời rằng ”có nhiều điều anh khiến em không vui, nhưng phần lớn quãng thời gian bên anh là quãng thời gian vui vẻ hạnh phúc của đời em, và em chưa bao giờ hối hận vì chọn anh làm chồng”.

 
 


Nguồn: vnyeu.org



Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank ratherslim vì Bài viết có ích:
14/05/2012 11:05 # 2
saovietxulynuoc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 8/10 (80%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 04/05/2012
Bài gởi: 8
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: Bởi vì em là người vợ không hoàn hảo


Người vợ này yêu chồng quá, nhưng liệu có thực tế không khi tất cả những gì bạn kể là sự thật nhưng không phải ai cũng có cái nhìn bao dung thế đâu



http://saovietlocnuoc.com/


 
24/09/2012 23:09 # 3
ratherslim
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 28/60 (47%)
Kĩ năng: 32/50 (64%)
Ngày gia nhập: 24/01/2012
Bài gởi: 178
Được cảm ơn: 132
Phản hồi: Bởi vì em là người vợ không hoàn hảo


Trích:

Người vợ này yêu chồng quá, nhưng liệu có thực tế không khi tất cả những gì bạn kể là sự thật nhưng không phải ai cũng có cái nhìn bao dung thế đâu

ừh!  với nếp sống cũ ngày xưa thì có thể đây là điều không hiếm , nhưng với nhịp sống hiện nay thì khó !2 hii :)



Just bring you saw and always smile

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Mod Cà phê chiều thứ 7

Yahoo: smilethanhthanh         email: ttalwayssmile@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024