Chào tất cả các quý vị, hôm nay, chúng ta cùng đến đây để nói lời chia tay với một trong những người bạn thân thương nhất: GS. TS. Donald B. Summers. Nếu có điều gì đáng để nói về thầy Don thì thầy luôn là một người cha và một chồng tốt và đáng kính của cô Linda và hai con Emily và Cailen. Và mặc dù thầy Don Summers mới chỉ về hợp tác làm việc với Đại học Duy Tân trong một thời gian ngắn, nhưng nhiều người trong trường đã biết đến thầy vì kiến thức uyên bác và lòng tận tụy hết mình vì sinh viên cũng như vì các bạn đồng nghiệp. Những đóng góp trong nghiên cứu của thầy về lĩnh vực Doanh nghiệp & Tổ chức Xã hội sẽ luôn còn mãi giá trị của nó đối với những trường đại học và cao đẳng ở vùng Tây Bắc Mỹ bao gồm Đại học Seattle Pacific, Đại học Seattle, Đại học Washington, vân vân. Những đóng góp đó, tuy vậy, còn có giá trị nhiều hơn nữa khi thầy đã mang những thành quả nghiên cứu đó của mình đến cả những nước khác trên thế giới như Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Việt Nam.
Thầy Nguyễn Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Đại học Duy Tân đọc điếu văn tiễn biệt
Thầy Don kính mến, thầy hoàn toàn có thể tự hào về những gì thầy đã đóng góp ở Duy Tân, sinh viên và giảng viên trường sẽ mãi yêu quý thầy!
Trong những ngày cuối cùng của đời mình, vốn mới chỉ bắt đầu cách đây bốn tháng thôi sau khi thầy nhận được chẩn đoán ung thư, thầy Don Summers vẫn luôn thể hiện sự can đảm và quyết tâm cao, dù rằng sức khỏe của thầy ngày càng suy sụp nhưng ý chí thì không đổi. Ngay cả khi mới qua một ca giải phẩu sinh tử , thầy vẫn chẳng để điều gì ngăn cản mình tiếp tục những việc còn dở dang, tiếp tục nghiệp dạy học vì sinh viên. Thầy vẫn đi Việt Nam để hoàn tất chương trình Cuộc thi Dự án Kinh tế Cộng đồng năm nay ở Đông Nam Á. Và thầy đã mất ở đây khi đang làm công việc mà bản thân mình yêu thích nhất.
Thầy Don kính mến, với ý chí và nghị lực đáng kính của thầy, dù cho hành trình phía trước là gì, để đến một nơi tốt đẹp hơn hay để trở về bên rặng núi Cascades, chúng tôi vững tin rằng thầy sẽ đến được đó. Chúng tôi chúc thầy may mắn, và Duy Tân sẽ luôn nhớ về thầy, trong mỗi trái tim chúng tôi.