Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2012 18:03 # 1
thanhtain
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 19/30 (63%)
Ngày gia nhập: 25/01/2011
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 49
va tình


 VA TÌNH...

Đạp xe theo suốt con phố thân
Bao lần ngại ngần không dám nói
Đông đúc trong đoàn xe len lỏi
Thèm một ánh mắt nụ cười thôi

Chen chúc chật kín hàng người trôi
Quay xe anh rẽ vào đường tắt
Tăng tốc điên cuồng lao chóng mặt
Va em trong ngõ tắt thân yêu

Ngượng ngùng mắt nâu thắm cả chiều
Chân nam quờ quạng đá chân chiêu
Em ơi thứ lỗi anh đấy nhé
Cho anh được thổ lộ đôi điều

Ngõ này lạ quá chẳng ai qua
Chỉ còn em-tôi với mặn mà
Con tim lặng im như ngừng đập
Tình yêu nảy nở lúc tan ca

Trà sữa ngọt hương ngát môi mềm
Bên em phố ấy cũng xinh thêm
Quán cóc hàng cây thơ mộng quá
Gió vương chiếc lá nhẹ nghiêng êm...

Vô Danh

Thơ tình: Va tình, Thơ tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Tho tinh, bao, tho tinh yeu, tho tinh hay, tho tinh lang man, tho tinh cho em, tinh yeu, yeu em, nho em, hanh phuc, chuyen tinh yeu, ban tre cuoc song




 
Các thành viên đã Thank thanhtain vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024