Bên cạnh tính chất đặc biệt quan trọng của trận đấu, thông tin Carlos Tevez nhiều khả năng sẽ thi đấu trở lại cũng khiến cho trận cầu tâm điểm Man City Chelsea thu hút được thêm nhiều sự chú ý của dư luận. Và điều mà NHM mong chờ cũng đã trở thành hiện thực. Phút 66 của trận đấu, khi mà tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Chelsea, HLV Mancini vẫy tay gọi Tevez đang ở khu vực khởi động. Không phải là một thái độ vùng vằng từ chối như ở trận gặp Bayern Munich, Tevez hồ hởi bước ra sân thay thế cho Nigel De Jong, đánh dấu sự trở lại đầu tiên của anh sau 6 tháng vắng mặt.
Đó là một khoảnh khắc đặc biệt tại Etihad đêm qua. Khi Tevez bước ra sân, ban đầu là những tiếng “boooozzzz” huýt sáo phản đối. Nhưng rất nhanh sau đó những tràng pháo tay không ngớt vang lên từ 4 phía khán đài. Những tiếng huýt sáo phản đối của một số ít các CĐV “cực đoan” đã bị đè bẹp bởi những tiếng reo hò cổ động từ các CĐV chân chính. “Đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh kẻ chạy lại” các CĐV của Man xanh đã cho thấy họ đã sẵn sàng tha thứ cho Tevez vì những lỗi lầm trong quá khứ và vẫn coi anh là một thành viên quan trọng của đội bóng. Những băng rôn “Welcome Tevez” đã được các CĐV giơ lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với đứa con hư một thời lầm lỡ.
Thời khắc Tevez bước ra sân có thể coi là một bước ngoặt trong trận đấu tâm điểm đêm qua. Trước đó, trong suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, Man City đã thực sự gặp khó khăn trong việc chuyển hóa thế trận áp đảo của họ thành những bàn thắng. Hơn thế nữa, họ còn phải nhận một gáo nước lạnh từ pha sút bóng may mắn của Cahill mang về lợi thế dẫn bàn cho Chelsea. Man City lúc đó bắt buộc phải tăng cường thêm sức tấn công, và Tevez đã được trọng dụng. Sự xuất hiện của Tevez giống như một chất xúc tác mới, khiến cho những đợt công thành của Man City trở nên linh hoạt, biến hóa và hiệu quả hơn. Với tiền đạo người Argentina, đây mới chỉ là lần đầu tiên anh thi đấu trở lại sau hơn nửa năm vắng bóng. Thật khó để Tevez có thể ngay lập tức lấy lại được phong độ đỉnh cao như ở mùa giải trước. Thế nhưng những gì mà cựu cầu thủ MU làm được đã vượt quá sự kỳ vọng của NHM. Tevez, như một cách đền đáp lại tình cảm của NHM, đã chơi cực kỳ nhiệt huyết, tích cực với hiệu quả cao.
Phút 85 của trận đấu, chỉ 5 phút sau khi Man City có được bàn san hòa tỷ số, một pha phối hợp đẹp như mơ giữa Nasri và Tevez đã giúp đội chủ nhà có được bàn thắng quyết định ấn định thắng lợi nghẹt thở 2-1. Người lập công là Nasri nhưng Tevez đã góp công rất lớn với một pha chuyền bóng vừa tầm băng xuống của tiền vệ người Pháp. Pha bóng đã cho thấy dù rời xa sân cỏ khá lâu nhưng “El Apache” vẫn thể hiện được nhãn quan chiến thuật tốt, cảm giác bóng tuyệt vời và khả năng che chắn bóng cực kỳ kín kẽ. Đó là pha bóng hay nhất của trận đấu, và cũng là pha bóng mang ý nghĩa quyết định nhất, không chỉ tới kết quả của trận này mà còn có thể là tới cục diện cuộc đua tới ngôi vô địch của cả mùa giải. Và Tevez là người đã ghi dấu ấn trong khoảnh khắc “vàng” đó.
6 tháng, đó là khoảng thời gian Tevez đã đánh mất niềm tin và tình cảm của NHM. Nhưng cũng chỉ cần đúng 5 phút ở trận đấu đêm qua để Tevez có thể lấy lại tất cả. Giờ là lúc để mọi chuyện trong quá khứ ngủ yên. Phía trước sẽ là 2 tháng khốc liệt còn lại của mùa giải để Tevez, từ thân phận của một “tội đồ”, trở lại là “người hùng” giống với những gì anh đã làm được cho Man City ở mùa giải năm ngoái.