Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/03/2012 13:03 # 1
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Ngậm ngùi!


Trên đường đi làm, đang dừng đèn đỏ, thấy 2 chiếc xe máy vượt đèn đỏ.. xe trước chở 3, 2 thằng kẹp giữa 1 con bé khá xinh nằm bất động, chỗ cổ tay trái quấn miếng gạt trắng, 2 chân thoòng xuống đất, chiếc sau là 1 con bé trông quê mùa chạy theo.. cả 2 xe đều mang biển 92.
Vừa xong đèn đỏ, chạy theo thử.. thì ra là vào khu cấp cứu bệnh viện Đa Khoa .. haizz, rỏ khổ!

Các bạn nghỉ gì???

Có lẻ con bé đó đã cắt mạch máu tay.. Mình thấy tội nghiệp thật, phải chăng bế tắc trong cs, hay bị ng yêu ruồng bỏ ... Cha mẹ đẻ con ra lành lặn, tin tưởng con cho sống, học tập xa nhà.. sao con nở hành động như vậy, đã trả ơn sinh thành dưỡng dục chưa .. Các bạn trẻ, hãy nhìn lại từng hành động để không phải hối tiếc muộn màng!


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
16/03/2012 17:03 # 2
hoanghuydtu
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 24

Kinh nghiệm: 233/320 (73%)
Kĩ năng: 16/240 (7%)
Ngày gia nhập: 09/04/2010
Bài gởi: 5193
Được cảm ơn: 2776
Phản hồi: Ngậm ngùi!


 Mình phải tự hào và cảm thấy may mắn khi ba mẹ sinh ra 1 thân hình lành lặn 1 bộ óc có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân vạy vì sao lại hủy hoại nó cứ nhìn những người tàn tật mà xem họ vẩn cố gắng sống tốt vậy tại sao chúng ta lại không mà đi hủy hoại bản thân mình

Sau 1 chuyến đi tình nguyện tại trại những người lang thang đối điện với những người không lành lặn, trí tuệ không được minh mẩn 1 member đã viết những dòng tâm sự sau

sáng may con đến thăm lằng tình thương, trực tiếp đút từng muỗng cháo, từng miếng bánh cho trẻ khuyết tật, cũng đút từng muỗng cơm cho người già bất động, nhìn họ con bỗng nhớ về ba mẹ, con chợt nghĩ về cảnh một ngày kia ba mẹ sẽ già đi, con và em lớn lên. con chỉ ước mong ba mẹ mãi luôn bên tụi con, con mong khi mẹ già đi mẹ vẫn luôn minh mẫn, mong ba mẹ hạnh phúc, và con xin lỗi về tất cả những gì con làm ba mẹ buồn phiền.... con sẽ cố gắng hơn nữa, có lẽ hơi sến (^^) một chút nhưng con vẫn muốn nói một làn với ba mẹ là con yêu ba mẹ, con yêu gia đình mình, con tự hào làm con gái ba mẹ. 

Trước khi làm gì hãy suy nghĩ



 
Không được phép bỏ link vào chữ ký 
Không Spam link dưới mọi hình thức
Thanks all

 
Các thành viên đã Thank hoanghuydtu vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024