Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/03/2010 08:03 # 1
vamikool
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 75/90 (83%)
Kĩ năng: 27/80 (34%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 435
Được cảm ơn: 307
Sững sờ trước giọng hát xẩm của bé 6 tuổi


Chưa biết đọc nhưng cô bé Thanh Thanh Tấm đã khiến hàng ngàn người ngỡ ngàng trước giọng hát xẩm say lòng người.

Vì con rất dũng cảm

Trong đêm thanh vắng, ở lầu lục giác đài sau tượng đài Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), một tiếng hát trẻ thơ vang lên lảnh lót: “Là cái chì chi, cái tình là cái chì chi. Yêu nhau phải bảo đường đi lối về. Đôi ta chớ cạn lời thề...". Một người Hà Nội mở lời: “say”.

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Thanh Thanh Tấm hiện là học sinh của lớp 1 trường Tiểu học Ba Đình.

Có lẽ, không chỉ người này, mà bất kỳ ai có mặt tại đây vào các buổi biểu diễn của Thanh Thanh Tấm đều ngất ngây trước giọng hát xẩm của cô bé.

Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật (bà ngoại là nghệ sĩ cải lương Kim Thoa, mẹ là một ca sĩ nổi tiếng, bố là nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú…), cô bé Thanh Thanh Tấm, tên thật là Hoàng Anh Thái Phương sớm đam mê ca hát. Từ lúc lên 3 tuổi em đã nghêu ngao những bài dân ca Việt Nam. Đến khi lên 5 tuổi, cô bé đã theo bố đi diễn tại rất nhiều sân khấu lớn nhỏ trong cả nước.

“Lần đầu tiên con diễn giữa rất đông người là ở Cung thiếu nhi, lúc đó gần Tết (năm 2009) rồi”.- Khi tôi hỏi, con có run không khi dưới kia đông người như thế thì Thanh Thanh Tấm trả lời rất gọn ghẽ: “Không, con không hề run, bởi vì con rất dũng cảm”. Khi nghe câu này, những người lớn xung quanh cô bé bật cười, vì sự hồn nhiên, và cả niềm tự hào về cô gái cưng trong đoàn biểu diễn của mình.

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Cô bé mê nhạc dân cũng rất xì tin nhé!

Mỗi tuần, Thanh Thanh Tấm cùng bố diễn 3 buổi tại tượng đài Lý Thái Tổ, vào 20h tối thứ 3, thứ 5 và 16h chiều thứ 7. Mỗi buổi, Tấm sẽ hát 2 bài. Ngoài ra, thỉnh thoảng, tại nhà của cô bé, nếu có đoàn khách du lịch nước ngoài đặt trước chương trình ca nhạc dân gian Việt Nam thì Thanh Thanh Tấm cũng sẽ biểu diễn cho khách xem.

Mỗi lần diễn, nguyên tắc của cô bé là chỉ hát 2 bài, bởi “hát xong thì con sẽ cảm thấy rất mệt, con thích nghỉ ngơi và chơi”- cô bé chia sẻ. Nếu hôm nào có quá nhiều khán giả đề nghị hát tiếp và bố yêu cầu Tấm làm theo thì cô bé vẫn không thay đổi: “Con yêu bố lắm nhưng con thấy rất mệt nên con sẽ không hát tiếp”.

Hiện tại, Tấm vẫn chưa đọc được chữ, cô bé mới chỉ biết đánh vần, nhưng Tấm đã ra một đĩa CD dân ca với 5 ca khúc, trong đó có một bài xẩm Mục hạ vô nhân. Ngoài xẩm, dân ca là sở trường của Tấm, em thể hiện Mời nước mời trầu, Lý ngựa ô, Lý kéo chài...

“Trong cả bài hát con hay biểu diễn thì con thích nhất bài Say trăng, Lý ngựa ô, vì những bài này lời… ngắn, rất dễ thuộc. Con cũng thích bài Lý cây bông vì có nhiều câu hay…”- Thanh Tấm kể.

Ngày trước, để thuộc một bài hát, Tấm nghe từ đĩa của bố khá nhiều lần, nhưng giờ đây, chỉ khoảng 30 phút là cô bé đã có thể thuộc lời và nhạc của một bài dân ca. Để hát nhuần nhuyễn thì đó là cả một quá trình luyện tập lâu dài mà không phải cô bé nào cũng đủ kiên trì và đam mê như Tấm.

Thích xem phim Hàn và ăn cơm thịt băm

Từng đứng trên những sân khấu lớn như Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Cung thiếu nhi, Nhà hát lớn Hà Nội… nhưng cô bé 6 tuổi còn có rất nhiều sở thích ngộ nghĩnh như thích ăn soup, ăn cơm với thịt băm, khoai tây chiên. Buổi tối thì xem phim hoạt hình và đặc biệt “mê” phim truyền hình Hàn Quốc như Phía đông vườn địa đàng, Tối nay ăn gì.

Hằng ngày, Tấm sẽ dậy từ lúc 6h30 để săn sáng và đi học ở lớp 1C1 trường Tiểu học Ba Đình, Hà Nội. Ở trường, các bạn còn chưa biết Tấm là một nghệ sĩ nhí, vì Tấm mới đi học và chưa từng tham gia ca hát trong các hoạt động của đội, chỉ có cô giáo là người biết Tấm thường biểu diễn. “Thỉnh thoảng cô giáo có hỏi con là “Con đi hát thế có mệt không”, rồi cô bảo con phải chăm chỉ học”.

Đi diễn nhiều, nhưng Tấm vẫn phải theo học đầy đủ ở trường, ngoài các buổi tập và đi hát, thì Tấm sẽ được ông ngoại dạy kèm. Cô bé rất thích học, viết chữ đẹp, thích học vẽ, tô tượng và rất ngại môn toán.

Sau một thời gian đi diễn, đến giờ Tấm đã có rất nhiều fan, nhưng fan của Tấm toàn là người lớn, họ tặng cho Tấm rất nhiều thú bông, hoa và cả tiền. Bà ngoại Tấm kể, tiền nhận được Tấm đều mang về nhét vào con lợn đất, lâu lâu đập ra thì gửi cho bố.

Thỉnh thoảng cũng có các bạn nhí chạy xung quanh Tấm mỗi khi cô bé biểu diễn xong, nhưng ngại ngùng, nên Tấm chỉ loay hoay với món đồ chơi của mình hoặc đứng dưới sân xem bố và các cô, bác trong đoàn biểu diễn.

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Thanh Thanh Tấm và một fan nhí.

Anh Hoàng Anh Tú, bố của Tấm là một nghệ sĩ đàn bầu, trong nhà Tấm còn có chị gái Hoàng Tú Linh cũng chơi đàn organ rất giỏi, Tấm thì đang chập chững bước vào học đàn tranh. Cô bé bảo đó là sự lựa chọn của mình, bởi bé rất thích học đàn tranh, chứ không phải các loại đàn mà bố và chị gái đang chơi. Thời gian gần đây, Tấm đang luyện cho mình dẻo tay rồi mới dần dần học.

Rất tự tin và bản lĩnh khi đứng trên sân khấu, nhưng đằng sau ánh sáng kia là một cô bé hồn nhiên chạy tung tăng trên sân với món đồ chơi yêu thích. Một lúc sau, giữa những anh chị lớn đang nhảy hip hop, các bạn cùng tuổi hoặc bé hơn thì mải mê với patin, cô bé 6 tuổi lại cất tiếng hát: “Ơi, ới ơi…ơi ời ơi, chẳng yêu, chẳng đến, chẳng gì, cũng liều nhắm mắt bước đi cho đành. Một duyên hai nợ ba tình, chữ duyên nghĩa chữ tình ai mang…”

Một số hình ảnh khác của cô bé đáng yêu Thanh Thanh Tấm:

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Thanh Thanh Tấm biểu diễn tại chương trình Tiếng đàn bầu Việt Nam ở lục giác đài

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Xẩm Mục hạ vô nhân cùng bố

Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ
 
Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ
 
Bé gái 6 tuổi hát xẩm điệu nghệ

Cô bé duyên dáng trong đêm Hà Nội




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024